"Nghĩa tử là nghĩa tận"
Cà phê tối

"Nghĩa tử là nghĩa tận"

VŨ HÙNG
Tác giả: VŨ HÙNG
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, đáng ra phải nói những chuyện vui vẻ. Nhưng, sẽ thật không yên lòng, sẽ thật thấy vô tình, vô cảm, nếu như 'Cà phê tối' nay lại không nói tới cái chết của các nạn nhân của đợt lũ lụt khủng khiếp đang hoành hành ở miền Trung những ngày này.
Hai vụ sạt lở vùi lấp 30 người là do đâu? “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” Vị tướng ở Rào Trăng và tai họa tại… ông Trời!
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man thị sát tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác cứu hộ, giúp đỡ người dân tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, vào ngày 11/10. (Ảnh: QK4)

Tôi nghĩ tất cả các bạn cũng giống tôi, cái hình ảnh ám ảnh nặng nề nhất trong trái tim mình những ngày qua là hình ảnh người đàn ông quỳ lạy giữa thảm đạm gió mưa, cầu Trời khấn Phật trả lại cho anh người vợ và đứa con trong bụng đã bị nước lũ cuốn trôi sau khi bị lật ghe trên đường tới nhà hộ sinh. Tôi cũng nghĩ các bạn sẽ giống tôi, cứ bị ám ảnh mãi không nguôi đôi mắt của cháu bé 2 tuổi thẫn thờ đỏ hoe dưới vành khăn tang trắng lạnh, khi cha mẹ bé trên đường đi dự một đám cưới bị lũ cuốn và đã ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở về với bé.

Và trong những ngày này, cả nước đã trải qua những giờ phút thắt lòng hồi hộp, đau đáu hy vọng cứu sống được 13 người trong tổ công tác nghiên cứu địa hình cứu hộ. Để rồi cho đến hơn 19h tối hôm kia (15/10), phải đau đớn đón họ về là 13 thi thể, bị vùi dưới lớp bùn sâu tới 2 - 3 m rộng tới 4 ha.

Trong dư luận cũng dấy lên những lời đồn đoán, võ đoán thiếu căn cứ về sự liên quan của tướng Man với các ông chủ của công trình Thuỷ điện Rào Trăng 3. Rồi phán xét về lý do, về hậu quả của việc đoàn công tác đi bộ vào Rào Trăng 3 giữa đêm tối, rồi nghỉ lại ở Trạm Kiểm lâm 67, để bị gặp nạn, 8 người chạy thoát, chết 13 người.

Nguyên nhân của việc đoàn đi khảo sát tiền trạm ấy phải hành quân ngay giữa đêm tối, trong mưa to gió lớn ấy đã được giải thích bởi chính câu nói của tướng Man lúc chia tay với các cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4, mà hôm qua họ vừa nhắc lại: “Nhân dân đang trông đợi chúng ta từng giờ, từng phút. Cần phải lên đường ngay, kể cả sẽ vô cùng gian nguy, kể cả phải hy sinh tính mạng của mình”.

Câu nói đó lay động tâm can hàng triệu triệu người dân Việt hôm nay, bất kể họ ở trong hay ngoài vùng lũ, ở Thừa Thiên – Huế hay ở bất cứ tỉnh thành nào trong cả nước.

Câu nói đó cũng đập tan những luận điệu vu khống xấu xa, bịa đặt độc ác và suy luận hèn kém của những kẻ bị đại đa số nhân dân gọi là “đã không có não lại còn không có tâm”.

Ở một diễn biến dư luận xã hội khác, trong niềm mong muốn tri ân những người lính đã hy sinh giữa thời bình, tiếc thương những nạn nhân khác đã ra đi vĩnh viễn vì thiên tai, có những ý kiến đã khẩn thiết đề nghị Nhà nước ta tổ chức lễ Quốc tang, đặc biệt là dành cho 13 người trong lực lượng cứu hộ không may đã tử nạn.

Có thể nói ngay để không ai cảm thấy nghĩa tình và tấm lòng của mình bị xúc phạm, là việc nhiều ý kiến kêu gọi tổ chức Quốc tang khi có thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tới tính mạng, tài sản của nhân dân hoàn toàn không phải là những ý kiến cảm tính, mà là những tâm tư, nguyện vọng hết sức đáng tôn trọng. Đòi hỏi đó là chính đáng, là một việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn, thể hiện truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” rất cao quý của dân tộc Việt Nam.


Bức tranh tưởng nhớ thiếu tướng Nguyễn Văn Man, các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh - Ảnh: Suzu Studio

Tuy nhiên, chúng ta ai cũng đều biết rõ, theo Nghị định 105/2012, việc tổ chức Quốc tang chỉ dành cho các vị là (hoặc nguyên là) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Trong một số trường hợp đặc biệt khác, sẽ do Bộ Chính trị quyết định, để các vị cán bộ cách mạng cao cấp khác có đóng góp công lao to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, có sự hy sinh lớn lao cho Tổ quốc sẽ có tổ chức Quốc tang!

Vì vậy, nếu muốn tổ chức Quốc tang ngoài quy định tại Nghị định 105/2012, thì điều đầu tiên là phải cụ thể hóa bằng quy định pháp luật thì mới có căn cứ điều chỉnh và thực hiện Quốc tang.

Vì thế, việc mở rộng đối tượng cần tổ chức Quốc tang này có thể không chỉ mình Bộ Chính trị hay Nhà nước, Chính phủ, mà có thể phải là Quốc hội ra nghị quyết mới có thể tiến hành được. Và việc đó không thể một sớm một chiều, không thể đột xuất mà tiến hành và giải quyết được ngay, chúng ta chắc đều thông hiểu điều này.

Mạnh dạn nêu ra những suy nghĩ trên, tôi cũng chỉ muốn nói như một câu thơ của nhà thơ Nga - Xô Viết K.Simonop, rằng “nỗi đau này không phải của riêng ai”. Mà đã như vậy, dù có Quốc tang hay không, dù với nghi lễ tiễn đưa những người lính - liệt sĩ và những người dân - nạn nhân diễn ra ở cấp độ nào, thì bao trùm lên tất cả, cao hơn tất cả, lớn hơn tất cả, vẫn là nỗi đau mất mát, là sự ghi nhận đức hy sinh dũng cảm, là sự tiếc thương các nạn nhân đọng lại trong tâm khảm của mỗi người chúng ta.

Tình cảm ấy thậm chí có thể chỉ là những tiếng khóc thầm trong lặng lẽ, có thể là những nhói đau trong sâu thẳm trái tim mỗi người. Nhưng nó sẽ bền lâu ấn tượng hơn một lễ Quốc tang hay đám tang thuần tuý, nó sẽ còn sống mãi trong tâm trí của toàn dân.

Tôi cũng trộm phép nghĩ rằng, tất cả những người vì gặp nạn trong lũ lụt đã vĩnh biệt chúng ta bay về chốn cao xa trên kia, họ, chính họ - cũng không hề muốn Tổ quốc và đồng bào phải tổ chức một cuộc Quốc tang trọng thể. Mà họ chỉ muốn tất cả chúng ta, nhưng người đang được còn sống trên dải đất Việt Nam thân yêu, hãy đồng sức đồng lòng, hãy thuận tình thuận ý, cùng nhau tiêu diệt hết lũ tham nhũng và lợi ích nhóm, chung tay gìn giữ biển rừng của Tổ quốc, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống, hạn chế thấp nhất những hậu quả do thiên tai gây ra - điều khiến họ và bao người trước họ, cũng như không biết bao người sau họ, đã và sẽ phải vĩnh viễn chia xa cuộc đời này.

Chúng ta làm được như thế, thì dù không có Quốc tang, tôi nghĩ - linh hồn những người lính đã hy sinh và những người dân đã tử nạn - cũng sẽ an yên vĩnh hằng.

Và như thế, như thế mới thật sự là “nghĩa tử nghĩa tận”, như thế thì mọi hy sinh mới trở thành bất tử, mọi nỗi mất mát đau thương mới sẽ không thể bị lãng quên.

Không có Quốc tang nào, thưa các bạn, cao và quý, giản dị hình thức mà lắng sâu tình nghĩa, bằng niềm thương tiếc và trân trọng của toàn dân khi tiễn đưa một người về thế giới bên kia, bằng việc thực hiện trọn vẹn những ước nguyện của người đã khuất đó.

Chiều qua 16/10, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã thay mặt Thủ tướng ký Quyết định 1594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó ghi rõ: Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hy sinh ngày 13/10/2020.
Lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tại Nhà Tang lễ 268, Bệnh viện Quân y 268, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) dưới sự chủ trì của Quân khu 4. Tại lễ truy điệu sẽ tổ chức để người dân đến thắp hương, đưa tiễn 13 cán bộ, chiến sĩ.
Một số giải pháp xây dựng thiết chế văn hóa dành cho công nhân lao động tại các KCN Một số giải pháp xây dựng thiết chế văn hóa dành cho công nhân lao động tại các KCN

Bên cạnh những cơ chế, chính sách đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cần đặc biệt quan tâm, đầu tư xây ...

Hai vụ sạt lở vùi lấp 30 người là do đâu? Hai vụ sạt lở vùi lấp 30 người là do đâu?

Hai vụ sạt lở vùi lấp 30 người (bao gồm 17 công nhân và 13 cán bộ, chiến sĩ đi cứu hộ) ở Thủy điện ...

Sách giáo khoa lớp 1 dạy gì                                cho trẻ? Sách giáo khoa lớp 1 dạy gì cho trẻ?

Tranh cãi về thiếu sót của sách giáo khoa Cánh Diều lớp 1 vẫn chưa đi đến hồi kết. Rất nhiều bạn công nhân ...

Kinh tế - Chính sách

Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Sau phiên đầu tràn đầy hứng khởi trên sàn Nasdaq, cổ phiếu VinFast (VFS) quay đầu giảm gần 19% trong ngày 16/8, giá trị công ty xuống dưới 70 tỷ đô so với 85 tỷ của ngày đầu tiên. Chuyện trên bình thường và chẳng có gì lạ trên thị trường chứng khoán quốc tế nhưng phần nào giúp chúng ta hiểu rằng sân chơi ấy không dễ chịu như nhiều người tưởng trong lúc phấn khích.
Mỹ Anh

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chia sẻ quan điểm về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Theo đó, tinh thần của thành phố sẽ “giữ ổn định” quận Hoàn Kiếm
Hà Phan

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Giá gạo thế giới tăng, không ít doanh nghiệp đã “thừa thắng xông lên” đẩy nhanh xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công thương khuyến cáo coi chừng “gậy ông đâp lưng ông”!
Quốc Thắng

Ba con số thiếu chủ ngữ

Giữa lúc đang thiếu giáo viên trầm trọng thì nhiều cử nhân sư phạm diện cử tuyển vẫn chưa được bố trí việc làm, hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm vẫn thất nghiệp và hàng nghìn giáo viên rời khỏi ngành.
Hà Phan

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội

Đời công nhân cạo mủ chúng em vất vả lắm! Dậy từ nửa đêm, lúc 1-2 giờ sáng, có khi sớm hơn. Cái mủ cao su lạ lắm, trời càng lạnh, càng có sương thì mủ càng ra nhiều. Cho nên người mình lạnh cỡ nào thì mình càng mừng cỡ đó. Sản phẩm nhiều thì được nhiều tiền công anh ạ! Nếu được phát biểu trước bác Huệ, em sẽ nói về đời công nhân cạo mủ cao su. Công việc cực nhọc nhưng lương thấp quá!

Văn hóa - Xã hội

Mỹ Anh

Mong ước đầu năm học

Một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm tin kỳ vọng cùng bộn bề vấn đề đối với thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người làm giáo dục.
Hà Phan

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Giữa tháng 9/2021, khi TP.HCM đã qua đỉnh dịch và chuẩn bị “mở cửa” thì bà con lại nháo nhác khi Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế lúc đó - người sắp ra tòa
An Vinh

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Hôm nay, 19/8/2023, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trước hết, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang và đã từng công tác trong lực lượng những lời chúc mừng chân thành, tốt đẹp nhất từ đáy lòng mình.
Mỹ Anh

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

Bộ phim Oppenheimer thuộc thể loại tiểu sử, kể câu chuyện về một nhân vật lịch sử với những biến động của lịch sử nước Mỹ và thế giới.
Hà Phan

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học

Vừa tốt nghiệp THPT, Trung Hiếu tại Thái Bình lập tức nộp hồ sơ vào trường nghề công nghệ ô tô, bỏ xét tuyển đại học.

Môi trường - Sức khỏe

Quốc Thắng

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Tin dồn dập về dòng Mekong sạt lở mấy ngày qua khiến cho bất cứ ai quan tâm đến môi trường đều cảm thấy lo ngại. Lo ngại vì nguyên nhân được phân tích
Mỹ Anh

Vụ bắt cóc 20 giây

Một vụ bắt cóc trẻ em diễn ra giữa ban ngày, tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) vừa diễn ra hôm qua. Sáng nay, con tin đã được giải cứu an toàn, nghi phạm đã bị lực lượng cảnh sát bắt. Tuy nhiên, các clip ghi lại tình tiết gây án khiến người xem không khỏi lạnh gáy.
Mỹ Anh

Tang thương Phố Núi

Tai nạn thảm khốc đã gây chấn động với giới bóng đá và tạo nên một không khí tang thương Phố Núi - khi những nạn nhân vắn số đều là gương mặt thân quen của làng bóng đá.
Quốc Thắng

Bằng chứng F

Trên khắp đất nước Việt Nam này, có biết bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu con người mang nỗi đau chất độc màu da cam. Nhưng bằng chứng về mối liên hệ vẫn là thứ đi
Mỹ Anh

Vụ sạt lở do… “nhân tai”

Trong khi câu chuyện về vụ sạt lở ở vườn sầu riêng tại Lâm Đồng vẫn còn nóng hổi, một vụ sạt nhỏ, với dòng nước nhấn chìm hàng loạt xế sang đã xảy ra ở Sóc Sơn (Hà Nội). Sau vụ việc, hình ảnh trên các mặt báo được chụp tại địa bàn mới thấy, hàng loạt homestay mọc lên như nấm, ngay giữa rừng phòng hộ.

Tin mới

Bài học lịch sử trên đường phố

Bài học lịch sử trên đường phố

Một chàng quân nhân xuất hiện trên chuyến tàu từ Bắc vào Nam chuẩn bị cho diễu hành gây sốt vì… đẹp trai. Một thanh niên đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội và TP. HCM trên chiếc xe đạp Thống Nhất của ông. Vô vàn những câu chuyện sống động đang diễn ra trong những ngày tháng Tư lịch sử.
Thuốc giả - lời cảnh tỉnh thật

Thuốc giả - lời cảnh tỉnh thật

Sau sữa giả, lực lượng công an đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả với quy mô lớn. Vụ việc một lần nữa đặt ra những lời cảnh tỉnh về chất lượng sản phẩm và phương cách quản lý quảng cáo trong thời đại mạng xã hội.
Thìa sữa trong viện

Thìa sữa trong viện

Vụ 600 loại sữa giả vẫn khiến dư luận bức xúc. Không chỉ bởi cách mà những kẻ làm sữa giả đẩy vào thị trường mà còn là những câu hỏi về quản lý từ sản phẩm tới những người nổi tiếng.

Tin tức khác

Kinh hoàng sữa giả

Kinh hoàng sữa giả

Sữa giả được quảng cáo dành cho trẻ sinh non, bệnh nhân tiểu đường, suy thận và phụ nữ mang thai… vừa được lực lượng chức năng triệt phá gây chấn động. Chấn động về lượng hàng, và hơn cả là về nhân tâm khi con người vì lợi nhuận mà rắp tâm gây hại tới những nhóm rất dễ bị tổn thương.
“Miếng cơm” từ cây gạo

“Miếng cơm” từ cây gạo

Vụ việc lùm xùm quanh cây gạo ở Hà Nam khi người dân tự ý thu phí chụp ảnh gây xôn xao. Đáng nói, khi chính quyền vào cuộc, buộc gia đình người này phải gỡ lều tạm, không thu phí chụp ảnh nữa, một vài cành cây gạo “bị gãy” lại càng làm tranh cãi nổ ra.
Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Chúng ta đã qua “cơn choáng” trước những màn ra mắt khủng khiếp của AI. Các khóa học AI, các mô hình AI ứng dụng vào công việc đang được triển khai ào ạt. Giờ là lúc thực tế nhất, rõ ràng nhất về giá trị thực sự của AI.
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Trào lưu dùng AI biến người từ những đặc điểm nhận dạng liên quan tới công việc thành những hình ảnh con búp bê, những món đồ chơi thu nhỏ gây “bão mạng”. Không chỉ là trò đùa để cười rồi quên, một trong những trào lưu đầu của làn sóng AI này đang gợi mở nhiều điều.
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên kẹo rau giờ trở nên đắng ngắt với Quang Linh vlogs, Hằng Du Mục và cả Thùy Tiên.
Sự lặp lại thú vị của lịch sử

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

50 năm trước, ngày 7/4/1975, từ Tổng hành dinh trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký bức điện khẩn được coi là "mệnh lệnh lịch sử" gửi các cánh quân đang tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.”
Xem thêm