
Một chiều cuối tháng 6, thời tiết Đà Nẵng vẫn còn nắng gay gắt, hơi nắng phả hầm hập vào mặt người làm khó chịu. Tuy nhiên, cái nắng, cái nực hầm hập đó không làm nao núng cho 17 cô giáo, NLĐ Trường Mầm non Hướng Dương đang hăng say tập luyện hát, múa ca khúc "Vang mãi khúc ca Công đoàn Việt Nam" dưới bóng cây sân trường.
![]() |
Cô giáo Tạ Thị Ngọc Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương. Ảnh: NGUYỄN LUẬN. |
Lấy tay lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gương mặt, cô giáo Tạ Thị Ngọc Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương (cũng là thành viên đội trình diễn) nở nụ cười tươi: Nhận thông tin sắp tổ chức Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp” của Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ tổ chức tháng 7, các cô giáo trong trường đã sắp xếp thời gian nghỉ hè và sau giờ giảng dạy, cùng nhau tập luyện liên tục 2 tuần để màn trình diễn thật sự tốt nhất để tham gia Liên hoan.
“Năm nào trường chúng tôi cũng hào hứng, chờ đợi thông báo để tham gia Liên hoan. Đây là năm thứ 4, cá nhân tôi và các cô giáo trong trường tham gia trình diễn. Đối với tôi và mọi người, chương trình Liên hoan rất tuyệt vời, bởi giúp các công đoàn cơ sở, giáo viên, NLĐ các đơn vị trên địa bàn quận Cẩm Lệ được giao lưu với nhau, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn. Còn trong trường, mọi người có những phút giây gắn kết với nhau, thân thiết với nhau nhiều hơn như một gia đình nhỏ. Chúng tôi vừa hát, vừa múa, cười nói với nhau nhiều, vui lắm! Chúng tôi xin khoe với mọi người là năm nay còn động viên được 1 bác bảo vệ cùng tham gia trình diễn…”, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương cười, nói trong sự hào hứng.
Cũng đến từ công đoàn cơ sở thuộc khối trường học, anh Lê Thanh Hà, giáo viên Toán, Trường THCS Trần Quý Cáp chia sẻ trong sự phấn khởi: “Lần đầu tiên chuyển công tác về trường, tôi đã rất vui khi được chọn cùng các thầy, cô tham gia Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp”. Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa, bên cạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ thì việc tổ chức Liên hoan đã thật sự trở thành “món ăn tinh thần”. Đoàn viên, NLĐ chúng tôi có cơ hội giao lưu với các đơn vị bạn. Mọi người càng hiểu nhau, càng gắn kết và vui vẻ sau giờ dạy học căng thẳng”.
![]() |
NLĐ Trường Mầm non Hướng Dương trình diễn hát, múa ca khúc "Vang mãi khúc ca Công đoàn Việt Nam". Ảnh: NGUYỄN LUẬN. |
Có mặt trong Hội trường UBND quận Cẩm Lệ ngày trình diễn Liên hoan, chúng tôi thật sự hòa mình vào những giọng hát hay, đôi nhảy đẹp đầy cảm xúc trên sân khấu. Ở dưới hội trường, không khí cổ động nhiệt tình bằng các băng rôn, khẩu hiệu và vỗ tay không ngớt mỗi màn trình diễn làm không khí nóng lên từng giây phút.
Đồng chí Lê Trọng Nguyên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ, chia sẻ, chương trình Liên hoan có 40 tiết mục hát múa và nhảy với hơn 100 đoàn viên, NLĐ đại diện cho các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận cùng tranh tài. Nội dung các tiết mục phần lớn tập trung ca ngợi đất nước, con người, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 95 năm hình thành và phát triển.
Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng đã tạo sự hứng khởi mạnh mẽ, đem lại bầu không khí cuồng nhiệt tại ngày trình diễn.
“Hạnh phúc của cán bộ Công đoàn là thấy NLĐ cười vui, gắn kết nhau. Chúng tôi tin rằng, đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho công nhân, viên chức, NLĐ quận Cẩm Lệ có dịp giao lưu, xây dựng mối quan hệ hài hòa, gắn kết trong công việc. Đồng thời, nâng cao giá trị đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn, góp phần tăng hiệu quả, năng suất công việc”, đồng chí Lê Trọng Nguyên bày tỏ.
Chương trình Liên hoan thành công, để lại nhiều cảm xúc, mong đợi từ đoàn viên, NLĐ. Ai nấy cũng đều bày tỏ với chúng tôi, hi vọng Liên hoan tiếp tục là “món ăn" vào năm sau, năm sau nữa…để họ được giao lưu, gắn kết và giải trí tinh thần.
![]() |
Một màn trình diễn tại Liên hoan được nhiều đoàn viên, NLĐ tham dự bày tỏ niềm vui lớn. Ảnh: NGUYỄN LUẬN. |
Không chỉ vậy, đoàn viên, NLĐ còn "hiến kế" thêm nhiều hoạt động hay, mô hình mới để tổ chức ở Công đoàn Đà Nẵng.
Chị Lê Thị Tố Quyên, đoàn viên đến từ công đoàn trường học, chia sẻ: “Tôi thấy các trò chơi dân gian, vận động như: đổ nước vào chai, nhảy bao bố, đi xe đạp chậm rất là thích. Hay trò chơi trí tuệ như nhìn hình ảnh đoán ca dao, tục ngữ, ghép chữ,...Nếu được nghiên cứu, các cấp công đoàn tổ chức thành ngày hội lớn cho NLĐ, các công đoàn cơ sở giao lưu cũng tuyệt vời!”.
Qua chia sẻ của chị Quyên, chúng tôi chợt nghĩ, nếu có một phát động nhỏ trong đoàn viên, NLĐ về "hiến kế" tổ chức các hoạt động để tăng gắn kết, tạo niềm vui tinh thần, chắc chắn rằng, hàng trăm hàng nghìn ý tưởng "hay, mới, lạ" ra đời. Từ đó, sẽ có nhiều mô hình, hoạt động hay, cách làm mới làm "món ăn tinh thần" cho đoàn viên, NLĐ.
![]() |
Công đoàn trường Trần Đại Nghĩa giương băng rôn cổ động nhiệt tình cho các đơn vị bạn và trường của mình. Ảnh: NGUYỄN LUẬN. |
![]() |
Qua Liên hoan, nhiều đoàn viên, NLĐ các đơn vị được giao lưu, gắn kết với nhau. Trong ảnh, NLĐ giúp nhau trang điểm để chuẩn bị biểu diễn. Ảnh: NGUYỄN LUẬN. |
Cô giáo Tạ Thị Ngọc Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương chia sẻ. Video: NGUYỄN LUẬN.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động TP. Đà Nẵng lần thứ III - năm 2024. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY |
![]() “Tan ca - vui khỏe” là một dấn ấn trong hoạt động của LĐLĐ TP Đà Nẵng khi lần đầu tiên công nhân lao động ... |
![]() Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thương, Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng là người rất giỏi trong công tác giảng dạy ... |
![]() Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố ... |
![]() Cô giáo Trần Thị Sa, là người Tổng Phụ trách đội giỏi của Trường Tiểu học số 2 Hoà Liên (huyện Hòa Vang, TP. Đà ... |
![]() Công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Công đoàn ... |