Đá để nhận được sự tôn trọng
Văn hóa - Xã hội - 23/07/2023 19:37 MỸ ANH
Trong các bài báo trong nước và quốc tế về trận ra mắt của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup đầu tiên của mình, bình luận trên sắc sảo và đúng nhất tình hình thực tế của hai đội. Đội tuyển nữ Mỹ - đương kim vô địch - đã đạt được mục tiêu mà họ muốn: một trận thắng. Tất nhiên, họ cũng kỳ vọng thắng đậm hơn nhưng cách biệt ba bàn và bảo toàn quân số, thể lực là điều họ có thể hài lòng.
Ở hướng ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam, trong một trận cầu chênh lệch về chuyên môn, các cô gái Việt đã dùng tinh thần để vượt nghịch cảnh. Họ đã đá hơn cả sức của mình, cả những yếu tố may mắn đã giúp các cầu thủ nữ có một trận thua chấp nhận được trước “bà trùm” của làng túc cầu nữ.
Và trận cầu hôm qua không chỉ là màn “chào sân” chơi lớn nhất trong thế giới bóng đá của các cô gái, mà đó còn là trận World Cup đầu tiên của một đội tuyển quốc gia trong nội dung bóng đá 11 người cả nam lẫn nữ. Tức là, trên đôi chân các cô gái hôm qua còn là cả nền bóng đá Việt Nam ít người trên thế giới biết tới.
Và các cô gái của chúng ta đã làm được. Các cô đã nhận được sự tôn trọng của thế giới bóng đá. Các cô đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ quê nhà. Các cô cũng đã làm bóng đá Việt Nam nhiều người biết đến hơn qua rất nhiều lời khen ngợi, động viên của báo chí cũng như người hâm mộ bóng đá toàn cầu.
Đá khi gần như chắc thua, đá chỉ để thủng lưới ít nhất có thể, đá vì danh dự và để được tôn trọng. Đó là những mục tiêu thiết thực và đã đạt được của thầy trò ông Mai Đức Chung. Một trận thua “không quá đậm” của các cầu thủ nữ Việt Nam nên được ghi nhận, tri ân. Song chúng ta cũng chỉ nên dừng lại ở đấy.
Bởi đằng thẳng mà nói, trận cầu hôm qua chúng ta đã thua toàn diện về chuyên môn. Điểm sáng duy nhất có lẽ thủ môn Kim Thanh với một pha cản phá phạt đền và nhiều pha cản phá xuất thần. Còn lại, chúng ta dường như đã bị đội tuyển Mỹ nhấn chìm trong tốc độ và kỹ thuật vượt trội.
Trận cầu chào sân thất bại mang lại những giá trị vô cùng lớn nếu nhìn nhận thẳng thắn thay vì ngạo nghễ rằng “chỉ” thua 3 bàn. Chúng ta đã có cơ hội cọ xát đội bóng mạnh nhất thế giới để Liên đoàn cũng như giới chuyên môn biết rằng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để hỗ trợ các cô gái. Chúng ta cũng còn rất nhiều tháng ngày xây đắp nỗ lực hơn nữa để đội tuyển nữ tiệm cận đẳng cấp hàng đầu thế giới.
Nhưng điều lạc quan là, chúng ta có thể làm được điều đó nếu tiếp cận nghiêm túc, điềm đạm và bình tĩnh. Bóng đá nữ của chúng ta có đầy đủ yếu tố để phát triển và còn dư địa phát triển tiếp. Giới chuyên môn hoàn toàn có thể cân nhắc, đầu tư cho họ mạnh hơn nữa để sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn, xa hơn.
Chúng ta đặt mục tiêu vào World Cup, chúng ta đã vào World Cup. Chúng ta muốn được sự tôn trọng của thế giới bóng đá trong ngày đầu bước chân vào sân chơi lớn nhất thế giới, các cô gái đã làm được. Trước mắt các cầu thủ nữ và HLV Mai Đức Chung, chúng ta còn ít nhất hai trận được chơi bóng trong bầu không khí World Cup.
Điều các nữ cầu thủ cần chỉ đơn giản là ra sân và tận hưởng bóng đá, không cần áp lực sợ hãi cũng không cần áp lực phải ngạo nghễ.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Tin cùng chuyên mục
Cà phê tối - 06/05/2024 18:12
Chẳng lẽ bất lực với giá vàng nhảy múa thách thức?
Bất chấp hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ, can thiệp của Ngân hàng Nhà nước và nỗ lực của nhiều mệnh lệnh hành chính, chiều nay 6/5, giá vàng miếng SJC có lúc đã vượt trên 86 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử và dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý!
Cà phê tối - 29/04/2024 11:34
Tăng trưởng thật và kỹ thuật số… ảo!
Trong Đại hội cổ đông cuối tuần qua, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho hay ngân hàng của ông tăng trưởng 'thật', chứ không phải 'kỹ thuật"! Lời thẳng mất lòng nhưng sự thật đó từ lâu đã là tồn tại nhức nhối.
Cà phê tối - 23/04/2024 19:22
Đi tìm kho báu của U23 Việt Nam
Sau hai chiến thắng, người hâm mộ có quyền mơ ước về tấm vé cho U23 dự Thế vận hội 2024 tại Paris. Đó là kho báu, là phần thưởng lớn vô vàn với đội quân của ông Hoàng Anh Tuấn cũng như bóng đá Việt Nam.
Cà phê tối - 22/04/2024 16:21
Vàng, chứng khoán và tiền trong dân
Trước cơn sốt giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước đã tung ra đấu thầu hơn 11 tấn vàng nhưng phải hủy vì không đủ doanh nghiệp dự thầu!
Cà phê tối - 21/04/2024 16:38
“Thay tướng, đổi vận”
Không phải câu chuyện phong thủy, nhân tướng, đó là những gì đang diễn ra với U23 Việt Nam khi “thay tướng” tại vòng Chung kết U23 Châu Á. Vào hôm qua, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn đã chính thức góp mặt tại vòng bán kết giải đấu sau 2 trận toàn thắng.
Cà phê tối - 16/04/2024 16:31
Tim Cook, cà phê trứng và Rap
Sự xuất hiện của CEO Apple tại Hà Nội gây sốt tại các cộng đồng công nghệ trong hai ngày hôm nay. Thú vị, lịch trình công việc của Tim Cook nhẹ nhàng, thanh cảnh như một chuyến đi chơi.