Nhớ những người thương binh suốt đời "mua vé ngồi" ở Long Hải
Kinh tế - Xã hội - 27/07/2020 12:05 Nguyễn Nga
Những người thương binh mặc quân phục trong ngày trọng đại. Ảnh N.N |
Khu Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nằm ở một nơi không gian yên tĩnh. Trước hồ sen của trung tâm, các chú thương binh ngồi xe lăn trò chuyện; một góc khác của sân trung tâm có chú thương binh đang cho gà ăn trên chiếc xe lăn gắn máy với nụ cười hạnh phúc. Tôi khá bất ngờ với cảnh tượng này, vì trong tưởng tượng, các cô, chú sẽ ở trong phòng và đóng kín cửa để nghỉ ngơi. Họ đa số đều ngồi xe lăn, bị liệt đôi chân hoặc bị mất hẳn tay, chân, nhưng điểm chung từ họ là nụ cười người lính, rất rạng rỡ và sảng khoái, yêu đời. Nhiều người thương binh khác đã có gia đình nhưng sinh sống gần Trung tâm nên hay ghé vào chơi với các đồng đội sống trong đây.
Hồ sen trong khuôn viên trung tâm là nơi thư giãn của các chú thương binh. Ảnh N. N |
Cô Huỳnh Thị Mai (sinh năm 1950, quê ở quận 12, TP. Hồ Chí Minh), sinh ra trong một gia đình cách mạng, cô tham gia kháng chiến chống Mỹ, hoạt động tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Công việc chủ yếu của cô trong kháng chiến là hoạt động trong dân, sơ cấp cứu cho các chiến sĩ bị thương. Tháng 8/1969, trong lúc tình hình chiến sự căng thẳng, khi tổ y tế của cô đang thay băng cho các thương binh tại hầm bí mật, còn cô thì được giao nhiệm vụ vào làng mang cơm trưa cho các đồng chí thương binh thì bị pháo của địch bắn trúng, cô bị thương nặng. Cô bị thương tật 93%, liệt nửa người vì pháo ghim vào cột sống. Mọi sinh hoạt của cô đều ở trên giường, nhờ các hộ lý chăm sóc.
Cô Mai nhớ lại một thời oanh liệt trong quá khứ. Ảnh N. N |
Khi tôi vào thăm là lúc cô đang điều trị tại giường, không đi xe lăn được vì loét mông. Nhớ về những năm tháng chiến đấu hào hùng, cô Mai chia sẻ rất hăng say, như được sống lại trong những giờ phút ấy: “Thời đó chiến đấu ác liệt lắm, mà bọn tôi không sợ gì hết, vẫn vui cười nhiều lắm, thoải mái lắm, vì xác định đi chiến đấu là hi sinh mà. Lúc biết mình bị thương, sau hai tháng điều trị, nhìn hai chân mình cứ teo đi, mấy ngày đó tôi buồn lắm. Nói bị thương mà không buồn là nói dối, nhưng dần dần sức khỏe ổn định, mình suy nghĩ là trước giải phóng khó khăn bom đạn còn chịu đựng được, bây giờ hòa bình khó khăn có là gì, mình sẽ làm được tất cả. Khi đất nước giải phóng, tôi vui quá ba ngày liền không hề ăn cơm”.
Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại và có suy nghĩ gì trong ngày 27/7 năm nay, cô Mai trầm lặng: “Tôi không buồn phiền hay nghĩ tiêu cực gì vì vết thương của mình. Chỉ có lúc trở trời thì đau buốt, nhưng riết rồi cũng quen. Cả đời tôi đã vào bệnh viện không biết mấy mươi lần, giờ nghĩ đến bệnh viện là sợ, nghĩ đến tiêm là sợ. Đến tuổi này rồi chỉ nghĩ đến sống tốt và sống khỏe thôi. Mỗi năm cứ đến 27/7, nhiều đoàn về thăm, tri ân, tôi lại nhớ đến đồng đội của mình. Họ không biết đến ngày đất nước được giải phóng, không biết đến xã hội phát triển như bây giờ. Và chưa một lần họ biết yêu, biết đến cái nắm tay… Tôi dù thế nào vẫn cảm thấy mình được may mắn, cực kỳ may mắn đối với các đồng đội đã hy sinh của mình”.
Thương binh Tịnh trước cửa hàng của mình. Ảnh N. N |
Thương binh tàn nhưng không phế là câu nói rất đúng đối với người thương binh tên Phan Văn Tịnh (thương binh ¼ - 99%, sinh năm 1958, quê ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An) nhập ngũ tháng 2/1976 ở nghệ An. Sau đó, anh theo đoàn 7705, Trung đoàn 205 ra mặt trận tại tỉnh Xiêm Riệp (Campuchia). Anh Tịnh bị thương trong một trận đánh lớn vào ngày 9/12/1979.
Khi được hỏi về cuộc sống thời bình của mình, chú cười hạnh phúc và chia sẻ: “Nếu nói về cuộc chiến ngày xưa thì tôi không dám nhớ và không dám kể lại vì nó quá khốc liệt, khiến những anh em từng chiến đấu tại chiến trường Tây Nam không muốn nhắc lại nữa. Còn thời bình, cuộc sống lúc đầu của anh thương binh liệt hai chi và đốt sống L1, L3, L5 là khá khó khăn. Sau khi chuyển về điều trị tại Sài Gòn, rồi chuyển xuống ở trại thương binh Long Đất này từ năm 1986, cuộc sống thời kì đầu tương đối vất vả. Nhớ thời gian đầu, vợ tôi bán nước giải khát tại khu du lịch, tôi cũng chạy xe lăn ra để giúp vợ. Mấy tháng có được vốn, tôi về nuôi heo. Ngày ấy, tôi là một tay thợ nuôi heo cỡ bự và nổi tiếng trong toàn trung tâm. Cuộc sống ngày một đỡ vất vả hơn. Năm 2003, theo sự vận động, gia đình tôi chuyển ra ngoài sống. Lúc này, tôi lại đau đầu nghĩ xem làm nghề gì để sống. Trong một lần đi ngoài đường, xe tôi bị lủng bánh, tôi vào vá thì chợt lóe lên: à, nghề kiếm sống đây rồi. Thế là về nhà, tôi mở cửa hàng thuê thợ và học nghề. Đến bây giờ, tôi có nhận thêm thợ về dạy nghề nữa”.
Nhiều thương binh sống trong trung tâm khá quen thuộc với việc tự nấu cơm dù cơ thể không lành lặn. Ảnh N. N |
Không chỉ có vậy, người thương binh này còn tham gia làm từ thiện, nấu cơm chay hỗ trợ người dân lao động nhiều năm. Anh em trong khu thương binh đều biết đến người thương binh Tịnh làm kinh tế giỏi lại có tấm lòng.
Câu chuyện về những người thương binh một thời thanh xuân máu lửa đã ra đi giành độc lập về cho đất nước luôn khiến chúng ta thầm cảm ơn sâu sắc. Và hơn hết là sự kính phục bởi nghị lực phi thường, một nghị lực mà chắc hẳn chỉ có ở người lính cụ Hồ trải qua nhiều khốc liệt của chiến tranh và thời gian. Ngày 27/7 hôm nay, chúng ta cùng nhớ về họ, các bậc anh hùng, các bậc cha chú đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu để có nền hòa bình độc lập hôm nay.
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 27/7 Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 27/7, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 16,4 triệu, hơn 651 ... |
Chú tôi mãi mãi mười tám tuổi! Chú tôi, cũng như hầu hết các gia đình ở nước ta có người thân đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập ... |
Những hình ảnh đầu tiên khi Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động không thiết yếu Dù TP đã xuất hiện ca bệnh lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nhưng nhiều người dân Đà Nẵng luôn tin tưởng vào công tác ... |
Tin cùng chuyên mục
Kinh tế - Xã hội - 20/09/2024 12:15
Sắp thêm 2-4 dự án hoạt động tại các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc, trong tháng 9/2024, dự kiến sẽ có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến đạt khoảng 40-45 triệu USD, trong khi các dự án đầu tư trong nước (DDI) sẽ đạt khoảng 200-300 tỷ đồng.
Kinh tế - Xã hội - 20/09/2024 10:47
Tiết kiệm xanh - đón xe sang Vinfast cùng Sacombank Pay
Hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, từ ngày 12/9 đến hết ngày 07/12/2024, Sacombank triển khai chương trình “Tiết kiệm xanh cùng Pay” trúng xe Vinfast và e-Voucher Lock&Lock dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng Sacombank Pay.
Kinh tế - Xã hội - 20/09/2024 10:41
Sacombank triển khai thanh toán vé xe buýt qua thẻ NAPAS
Từ tháng 9/2024, khách hàng có thể sử dụng thẻ chip nội địa NAPAS do ngân hàng Sacombank phát hành (thẻ NAPAS Sacombank) để thanh toán không tiền mặt ở một số tuyến xe buýt ở Hà Nội, TP.HCM,… Đồng thời, tiến tới hỗ trợ thanh toán ở các loại hình giao thông công cộng khác trong giai đoạn tiếp theo.
Kinh tế - Xã hội - 20/09/2024 06:38
Bán tải giá hơn 900 triệu, chọn Mitsubishi Triton, Ford Ranger hay Toyota Hilux?
Phiên bản cao cấp nhất của mẫu bán tải Mitsubishi Triton với giá rẻ hơn, nhiều trang bị an toàn, sẽ cạnh tranh ra sao với Ford Ranger Wildtrak và Toyota Hilux Adventure.
Kinh tế - Xã hội - 20/09/2024 06:29
Giảm mỡ hiệu quả, bền vững với Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì đầu tiên tại Việt Nam
Ngày 18/9, Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì chuyên sâu, toàn diện, đa mô thức thuộc hệ thống BVĐK Tâm Anh chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu cột mốc mới trong công cuộc chống lại đại dịch béo phì tại Việt Nam.
Kinh tế - Xã hội - 19/09/2024 21:00
Nước làm mát ô tô có được giảm thuế GTGT không?
Các chủ xe sở hữu ô tô thắc mắc nước làm mát ô tô có được giảm thuế GTGT không có thể tìm câu trả lời trong phần dưới đây.
- Ban Công đoàn Quốc phòng “tiếp sức” cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên vùng lũ
- Thưởng tiền, tăng lương cho công nhân ưu tú
- Cô hiệu trưởng giàu lòng nhân ái của thành phố Gia Nghĩa
- "Bẫy nợ" thẻ ngân hàng - Bài 1: Công nhân vướng nợ xấu gần chục năm mà không biết
- An toàn lao động đã trở thành thói quen, hành vi của từng cán bộ, nhân viên ngành Điện lực