Người luôn mang đến những điều tốt đẹp cho đồng nghiệp

Cô Phan Thị Thơ, giáo viên Trường Mầm non Đại Điền, xã Đại Điền huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là một người luôn tận tụy với công việc, yêu nghề và mến trẻ. Ngoài ra, cô còn là lãnh đạo công đoàn luôn mang đến những điều tốt đẹp cho đồng nghiệp.
Ninh Thuận: Công đoàn mang 'Tết ấm' đến người lao động

Giáo viên tận tụy với nghề

Hơn 37 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Phan Thị Thơ - Giáo viên Trường Mầm non Đại Điền, không chỉ là một người thầy tâm huyết, yêu nghề mà còn là người cán bộ công đoàn tận tâm, hết lòng vì tập thể. Dù trong vai trò giáo viên hay Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô đều đặt hết trách nhiệm, tình yêu vào từng công việc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống của đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

Người luôn mang đến những điều tốt đẹp cho đồng nghiệp
Cô Phan Thị Thơ - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Đại Điền. Ảnh: ĐVCC

Sinh năm 1965, tốt nghiệp sư phạm mầm non năm 1987, cô Thơ bắt đầu bước vào nghề với bao khó khăn chồng chất. “Thời đó, lương giáo viên mầm non thấp lắm, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhiều lúc nghĩ đến cơm áo gạo tiền mà muốn bỏ cuộc”, cô Thơ chia sẻ. Nhưng chính tình yêu thương trẻ em và niềm đam mê nghề đã giúp cô gắn bó với trường lớp suốt gần bốn thập kỷ.

Mỗi ngày, cô đến trường từ sớm, dọn dẹp lớp học, đón trẻ bằng những nụ cười ấm áp. Với cô, mỗi đứa trẻ đều cần được yêu thương và phát triển trong một môi trường giáo dục tốt nhất. Cô không ngừng tìm tòi, sáng tạo phương pháp giảng dạy để trẻ hứng thú học tập. Những tiết học của cô luôn tràn đầy năng lượng, kích thích sự tò mò và khả năng khám phá của trẻ.

“Đối với tôi, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là việc nuôi dưỡng nhân cách trẻ. Các con cần được giáo dục tình yêu thương, sự chia sẻ và lòng kính trọng ngay từ những năm tháng đầu đời”, cô tâm sự.

Người luôn mang đến những điều tốt đẹp cho đồng nghiệp
Ban giám hiệu nhà trường cùng tập thể giáo viên chúc mừng sinh nhật cô Thơ. Ảnh: ĐVCC

Ngoài công tác giảng dạy, cô Thơ còn là đầu tàu trong việc tổ chức các hoạt động phong trào cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Các sự kiện như Vui hội trăng rằm, Ngày Tết quê em,… đều mang dấu ấn của cô. Tận dụng mọi cơ hội để mang lại niềm vui cho trẻ, cô luôn là người tiên phong trong việc đổi mới hoạt động giáo dục tại trường.

Đồng nghiệp nhớ mãi câu chuyện về một lần trường tổ chức hội thi nấu ăn nhân ngày 8/3. Cô Thơ, với sự nhanh nhẹn và khéo léo, không chỉ hoàn thành món ăn xuất sắc mà còn hướng dẫn mọi người cách chế biến độc đáo.

Cô Châu Thị Thùy Trang, một đồng nghiệp của cô Thơ nhớ lại: "Khi chúng tôi gặp khó khăn với một món ăn phức tạp, cô Thơ luôn kiên nhẫn chỉ dạy từ những chi tiết nhỏ, khiến ai cũng cảm thấy tự tin hơn". Những học sinh của cô tham gia cũng không giấu nổi sự hào hứng khi kể lại sự thân thiện và vui vẻ mà cô mang đến trong mỗi hoạt động, gắn kết mọi người một cách tự nhiên. Tinh thần đoàn kết mà cô xây dựng trong nhà trường dường như thấm vào từng hoạt động nhỏ nhất.

Không chỉ đồng nghiệp, phụ huynh học sinh cũng có ấn tượng sâu sắc với cô. Một phụ huynh từng nói: “Con tôi nhờ cô mà trở nên mạnh dạn và biết yêu thương mọi người. Cô Thơ giống như người mẹ thứ hai của cháu vậy!” Những lời khen ấy chính là minh chứng cho tình yêu nghề của cô - thứ khiến cả tập thể yêu mến và gắn bó lâu dài.

Bên cạnh đó, đồng nghiệp của cô còn chia sẻ rằng họ luôn được truyền cảm hứng từ sự tận tụy và sáng tạo của cô Thơ. “Cô không chỉ là một người lãnh đạo trong nghề nghiệp, mà còn là tấm gương sống động về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu trẻ”, cô Thùy Trang cho biết.

Chủ tịch Công đoàn tận tâm với công việc

Không chỉ là một giáo viên giàu lòng yêu nghề, cô Phan Thị Thơ còn được biết đến là một Chủ tịch Công đoàn đầy trách nhiệm, luôn hết lòng vì đồng nghiệp. Hơn 15 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô không ngừng nỗ lực để bảo vệ quyền lợi của giáo viên, cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho tập thể sư phạm trong trường.

Với quan điểm “Công đoàn không chỉ là nơi chăm lo quyền lợi mà còn là ngôi nhà gắn kết yêu thương”, cô Thơ luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của đồng nghiệp. Mỗi khi có giáo viên gặp khó khăn, cô là người đầu tiên đến động viên, hỗ trợ, đề xuất các chính sách trợ giúp kịp thời.

Người luôn mang đến những điều tốt đẹp cho đồng nghiệp
Cô Thơ (ngoài cùng bên phải) cùng đồng nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Cô Lê Thị Kim Hương chia sẻ: “Có những thời điểm giáo viên chúng tôi gặp khó khăn tài chính hay chuyện gia đình, cô Thơ luôn sẵn sàng giúp đỡ, tìm cách tháo gỡ vấn đề. Nhờ có cô Thơ, nhiều người trong chúng tôi đã vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống”.

Cô Kim Hương cho biết thêm, sự vị tha và lòng nhân ái luôn chất chứa trong từng suy nghĩ và hành động của cô Thơ. Mỗi khi công đoàn viên hay người thân trong gia đình bị ốm đau hay gặp chuyện không may, cô Thơ luôn nắm bắt tình hình và là người tiên phong kêu gọi các công đoàn viên khác cùng đến thăm hỏi và động viên. Đó không chỉ là trách nhiệm của một lãnh đạo công đoàn mà còn là một tấm lòng yêu thương to lớn.

Dưới sự dẫn dắt của cô Thơ, Công đoàn Trường Mầm non Đại Điền thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực như hỗ trợ giáo viên vay vốn không lãi suất, tổ chức thăm hỏi những đồng nghiệp gặp hoàn cảnh đặc biệt, và kêu gọi quyên góp cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, cô luôn chú trọng nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong trường thông qua các chương trình sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ, thể thao và hội thi chuyên môn.

“Làm công tác công đoàn là một hành trình của sự sẻ chia và trách nhiệm. Tôi luôn mong muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho đồng nghiệp, để họ có thể yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho giáo dục”, cô Thơ bày tỏ.

Theo lãnh đạo Trường Trường Mầm non Đại Điền, nhiều năm liên tiếp, Công đoàn trường được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc trong công tác chăm lo đời sống và quyền lợi người lao động. Cô Thơ đã nhiều lần được Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng vì những đóng góp của mình. Nhưng với cô Thơ, phần thưởng quý giá nhất vẫn là sự tin yêu của đồng nghiệp và nụ cười của các bé trong trường mỗi ngày.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Doanh nghiệp làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động Doanh nghiệp làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bảo Bảo (Long An) chấp hành tốt các quy định về ATVSLĐ, có nhiều sáng kiến kiểm soát ...

Mang những phúc lợi thiết thực cho đoàn viên, người lao động Mang những phúc lợi thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình ...

Công đoàn MICCO: Dành những gì tốt nhất cho người lao động Công đoàn MICCO: Dành những gì tốt nhất cho người lao động

Nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc – MICCO (Đông Triều, Quảng Ninh) đã thực hiện tốt vai ...

Tình yêu thương của công đoàn như suối nguồn tươi mát

Tình yêu thương của công đoàn như suối nguồn tươi mát

Công đoàn Trường THCS Quang Trung, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã có những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ gia đình công đoàn viên, thể hiện sự quan tâm và sẻ chia kịp thời. Sự đồng hành này góp phần giúp các công đoàn viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và công tác.
Người thầy “in dấu” trong lòng người khác

Người thầy “in dấu” trong lòng người khác

Có những con người, dùng ngôn từ ta không kể hết thành lời vì họ chân chất bình dị đời thường nhưng lại có sức lan tỏa đối với xung quanh. Đoàn viên Lê Hồng Sơn, giáo viên dạy bộ môn Toán tin tại Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Di linh, tỉnh Lâm Đồng) là một người như thế.
Chỗ dựa Công đoàn giúp nữ công nhân bệnh nặng "không bỏ cuộc"

Chỗ dựa Công đoàn giúp nữ công nhân bệnh nặng "không bỏ cuộc"

“Mang bệnh nặng mình cũng sợ những điều không hay ập đến, nhưng mình luôn giữ tinh thần lạc quan và cố gắng nỗ lực làm việc. Bên cạnh mình còn có gia đình chồng con và tổ chức Công đoàn, công ty cùng đồng nghiệp, đấy là những chỗ dựa tinh thần giúp mình đứng vững trong những năm qua”, chị Lượng - công nhân Công ty TNHH MSV thổ lộ.
Kỳ 2: Tái sinh trong "Vòng tay lớn"

Kỳ 2: Tái sinh trong "Vòng tay lớn"

Khi thấu hiểu hoàn cảnh nghiệt ngã của tôi, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi Công đoàn các cấp cùng “nối vòng tay lớn”, tạo mọi điều kiện để tôi có thể “biến ước mơ thành hiện thực”... Cùng với tài đức của các thầy thuốc, y bác sĩ, tôi đã được tái sinh cuộc đời thứ hai.
Bài dự thi Vòng tay Công đoàn: Chuyện đã qua không cũ

Bài dự thi Vòng tay Công đoàn: Chuyện đã qua không cũ

Những tháng ngày gian nan vì đại dịch Covid-19 làm nổi bật và sáng rõ hơn bao giờ hết vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động của mình, nhất là những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tự tin sống lạc quan, là ngọn đèn không bao giờ tắt

Tự tin sống lạc quan, là ngọn đèn không bao giờ tắt

Vuốt phẳng phiu những đồng tiền nhăn nheo vừa bán lứa lợn non, rồi đếm đi đếm lại, “vẫn còn thiếu nhiều quá!”, chị Hiền nghĩ và nhìn tờ hóa đơn thuốc cho mẹ chồng, nước mắt lã chã rơi.
Đồng hành cùng người mẹ trong tác phẩm “Con tôi bị K”

Đồng hành cùng người mẹ trong tác phẩm “Con tôi bị K”

Đại diện Tạp chí Lao động và Công đoàn vừa trao 5 triệu đồng hỗ trợ từ Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ - công nhân Công ty TNHH FreetrenA (TP HCM).
Một nhà giáo có tấm lòng vàng

Một nhà giáo có tấm lòng vàng

Là một giáo viên Vật lý, ngoài công tác chuyên môn giảng dạy, thầy giáo Nguyễn Chơn Cảm, giáo viên Trường THPT Vĩnh Định còn là một người nhân ái, luôn quan tâm đến người khác, nhất là những cảnh ngộ khó khăn.
Lá thư không gửi

Lá thư không gửi

TP Hồ Chí Minh, ngày 26/9/2023 Gửi em, người đồng nghiệp thân thương! Còn hai ngày nữa là đến Trung thu và là ngày giỗ thứ 7 của em. Nhìn khói nhang bay lên quyện thành những vòng tròn mờ ảo, nhìn đôi mắt to tròn, đen lay láy và nụ cười tươi tắn của em trên di ảnh, chị vẫn không thể nào tin được em gái của chị đã đi xa thật rồi, để lại trong lòng mọi người niềm thương nhớ khôn nguôi.
Công đoàn ôm trọn vòng tay…

Công đoàn ôm trọn vòng tay…

Trong làn nắng vàng tươi vừa hửng sau cơn mưa, ngôi nhà mới với màu sơn thanh nhã của gia đình chị Đặng Thị Nhạn ở khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị gợi cảm giác thân gần và yên bình. Trong những hỏi han với người quanh đây là biết “Mẹ con chị Nhạn nhờ cơ quan y tế của huyện và Công đoàn trên tỉnh giúp mà mới làm được nhà đẹp rứa”.