Người thầy “in dấu” trong lòng người khác
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Người thầy “in dấu” trong lòng người khác

Trần Thị Trúc Ly
Tác giả: Trần Thị Trúc Ly
Có những con người, dùng ngôn từ ta không kể hết thành lời vì họ chân chất bình dị đời thường nhưng lại có sức lan tỏa đối với xung quanh. Đoàn viên Lê Hồng Sơn, giáo viên dạy bộ môn Toán tin tại Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Di linh, tỉnh Lâm Đồng) là một người như thế.
Người thầy thắp sáng ước mơ qua từng bước chân học trò

Người thầy hăng say làm việc thiện

Khoảng thời gian gần 20 năm công tác với những đóng góp, cống hiến thầm lặng, cái tên Lê Hồng Sơn đã trở nên rất gần gũi, thân thương với rất nhiều thế hệ học sinh và giáo viên. Bởi lẽ trong quá trình công tác, giảng dạy, thầy là một nhà giáo mẫu mực, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Thầy thực sự là một tấm gương sáng để cho các em học sinh và đồng nghiệp noi theo.

Người thầy “in dấu” trong lòng người khác
Thầy Lê Hồng Sơn đang giảng bài. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh công tác chuyên môn, thầy không ngừng học hỏi kiến thức tổng hợp về kinh tế, chính trị, giáo dục và tư tưởng theo đúng định hướng Chủ nghĩa Xã hội, tinh thần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là việc luôn đổi mới sáng tạo, trách nhiệm nêu gương để áp dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy và rèn luyện trong mỗi nhiệm vụ mà thầy được phân công.

Thầy vẫn lặng lẽ miệt mài bên trang giáo án, vẫn dìu dắt em thơ trong từng trang chữ, câu văn. Vẫn dạy dỗ các em cách làm người đứng thẳng, biết bao dung như dòng sông chở nặng phù sa, học cánh buồm chở đầy khát vọng, như cuộc đời thầy đơn sơ bên bục giảng, như ánh mắt thầy nhìn học sinh thân yêu bên trang giáo án cuộc đời.

Ta cứ ngỡ “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi”. Nhưng thầy Sơn lại không như vậy, thầy luôn miệt mài với công tác thiện nguyện. Có lần bố của học trò bệnh. Cậu học trò nhận tấm phiếu xuống bếp tình thương nhận những phần cơm từ thiện. Cậu học trò ấy rơi nước mắt khi thấy người thầy nghiêm khắc trên lớp giờ đây đang lấy từng muỗng cơm, gắp từng miếng thức ăn bỏ cẩn thận vào từng phần cơm mang cho người bệnh.

Trong hoạt động Công đoàn, thầy là tấm gương để mọi đoàn viên công đoàn trong nhà trường nhìn đó mà noi theo. Còn nhớ những ngày tháng 5, tháng 6 năm 2021, đằng sau những bộ vest công sở chỉnh chu trên giảng đường là bộ quần áo lao động được thay vội sau giờ dạy để thu hoạch các loại rau, củ quả… người dân trao tặng gửi đến đồng bào vùng dịch. Lúc ấy thành phố Hồ Chí Minh đang siết chặt cách li vì sự lây lan chóng mặt của dịch bệnh Covid-19, đang rất cần những củ cà rốt, khoai tây, trái cà, trái bí, bó rau muống, cọng rau lang để chống chọi với những ngày dài dịch bệnh.

Người thầy “in dấu” trong lòng người khác
Thầy Lê Hồng Sơn nấu cơm từ thiện ở bệnh viện. Ảnh: ĐVCC

Hưởng ứng sự vận động của Công đoàn ngành, Công đoàn Trường THPT Phan Bội Châu đã hưởng ứng tích cực với những hành động thiết thực lan tỏa thông điệp yêu thương đầy tình người. Những ngày mưa dầm lạnh lẽo của xứ cao nguyên sẽ trở nên ấm lòng khi thấy thầy cùng nhiều thầy cô khác đội mũ, mang áo mưa, bao tay, giày lao động như những người nông dân thực thụ. Họ không quản mệt nhọc trong những vườn rau, vườn cây ăn quả với mong muốn làm sao chia sẻ những thiếu thốn, mất mát mà người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang phải gánh chịu.

Thậm chí, thầy Lê Hồng Sơn còn vác những bao tải rau, củ, quả nặng hơn cả trọng lượng cơ thể. Những củ cải, củ cà rốt còn lấm lem bùn đất được rửa kĩ càng, gói cẩn thận, xếp gọn sạch sẽ, bởi trong tâm niệm của thầy “của cho không bằng cách cho”. Lúc đó ta mới thấy “Cái đẹp trong bùn đất của những đóa sen” tỏa ra từ tấm lòng của một con người luôn đau đáu một thông điệp “Thương người như thể thương thân’’. Và lúc ấy ta mới thấy vòng tay Công đoàn đã được siết chặt tự bao giờ.

“In dấu trong lòng người khác”

Có khi thấy thầy với màu áo chữ thập đỏ kêu gọi mọi người dù trong trường hay ngoài xã hội hiến máu nhân đạo để cứu giúp người, giọt máu mất đi nhưng nụ cười của thầy ở lại. Thầy bảo “Hãy nhớ rằng những người hạnh phúc nhất không phải là những người nhận được nhiều hơn mà là những người cho đi nhiều hơn. Việc hiến máu có nghĩa là một vài phút đối với bạn, nhưng là cả cuộc đời đối với người khác”. Hơn thế nữa thầy luôn cùng hội chữ thập đỏ đem đến những phần quà cho đồng bào còn khó khăn.

Vòng tay của thầy Lê Hồng Sơn thì hữu hạn nhưng tấm lòng của thầy thì vô bờ. Và việc làm của thầy đã lan tỏa đến các công đoàn viên Trường THPT Phan Bội Châu tự lúc nào không biết. Thế nhưng tháng 1 năm 2023 có lẽ là những năm tháng khó khăn nhất đối với thầy Lê Hồng Sơn. Khó khăn không chỉ đơn giản là hoàn cảnh của thầy neo đơn, xa xứ vào Di Linh lập nghiệp. Khó khăn không chỉ vì là người đàn ông phải đóng hai vai cả mẹ lẫn ba nuôi con nhỏ… mà khó khăn còn đến từ cơn đột quỵ bất ngờ với thầy như một tiếng sét.

Người thầy “in dấu” trong lòng người khác
Công đoàn trường thăm thầy Sơn (áo vàng) khi bị bệnh. Ảnh: ĐVCC

Từ một người thầy luôn hăng hái trong các hoạt động công đoàn, hoạt động chữ thập đỏ của trường, của huyện thầy phải chống chọi với đôi bờ “Sinh tử” trên giường bệnh. Hưởng ứng cuộc kêu gọi đến từ công đoàn nhà trường, tất cả các công đoàn viên trong nhà trường đã tận tình đồng hành cùng thầy trong những năm tháng khó khăn tưởng chừng như ngã quỵ.

Đầu tiên là những quyên góp ủng hộ từ các thầy cô trong nhà trường để chia sẻ bớt phần nào gánh nặng cùng thầy. Những thầy giáo trong trường đã thay nhau cứ trống tiết lại chạy gần 100 cây số lên tận Đà Lạt để chăm sóc cho thầy khi trên giường bệnh.

Những thầy cô trong tổ mặc dù còn bận rộn trong công việc chuyên môn vẫn không ngần ngại dạy thay cho thầy không phải một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần mà là năm tháng.

Có lẽ cảm nhận được tấm lòng từ những người đồng nghiệp, cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay công đoàn nhà trường và có lẽ ở ngoài kia cũng đang có rất nhiều bàn tay cần thầy giúp đỡ... đã trở thành động lực thôi thúc thầy Lê Hồng Sơn khỏe lại trong “Vòng tay công đoàn”. Để rồi ngày khai giảng, toàn trường vô cùng xúc động khi thấy thầy trong trang phục chỉnh tề cùng đến trường chào năm học mới.

Mỗi con người sinh ra trên thế gian không phải để tan biến đi như những hạt cát vô danh. Họ sinh ra là để in lại dấu chân trên mặt đất, in dấu trong lòng những người khác”. Thật vậy, trên hành trình dài của cuộc đời, mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau cho cuộc đời mình. Có người may mắn sống một cuộc đời rực rỡ như ánh dương, lại có những cuộc đời thầm lặng, vô danh như những cây đại thụ xanh tươi giữa đất trời.

Và dù vinh quang hay thầm lặng thì ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời của một con người chính là “in dấu trong lòng những người khác”. Và rồi những con người nhỏ bé nhưng có tấm lòng quảng đại. Những vòng tay nhỏ bé nhưng có trái tim bao la cứ nối nhau, lan tỏa, lan tỏa cái gọi là - vòng tay Công đoàn Việt Nam.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Trái tim người thầy Trái tim người thầy

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) đã nhận nuôi tất cả các học sinh Làng Nủ dưới 15 tuổi. ...

Công đoàn May 10 - Nơi người lao động tìm thấy giá trị của mình Công đoàn May 10 - Nơi người lao động tìm thấy giá trị của mình

Là đoàn viên Công đoàn của phòng Tài chính Kế toán (TCKT)- Tổng công ty May 10 (TCT May 10), tôi vẫn đang hàng ngày ...

Thầy giáo mầm non duy nhất của huyện Bắc Mê Thầy giáo mầm non duy nhất của huyện Bắc Mê

Thầy Hoàng Văn Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Phiêng Luông (xã Phiêng Luông, Bắc Mê, Hà Giang), là cái tên gắn ...

Tin mới hơn

Dấu ấn 30 năm của Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh

Dấu ấn 30 năm của Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu, tinth Bà Rịa - Vũng Tàu) không chỉ là tổ chức đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi gắn kết, sẻ chia và lan tỏa yêu thương trong toàn thể nhà trường. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân sự, đến một tập thể vững mạnh, đoàn kết hôm nay, công đoàn nhà trường đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập nghĩa tình, nhân văn, hướng đến sự phát triển toàn diện.
“Hơi ấm” đến từ trái tim người thủ lĩnh

“Hơi ấm” đến từ trái tim người thủ lĩnh

Trong cuộc sống, có những con người chẳng cần danh hiệu hay ánh hào quang, chỉ bằng sự tận tâm và lòng nhân hậu cũng đủ để lưu lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người khác. Cô Nguyễn Thị Kim Thu Hương – Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) – là một người như thế.
Z121 – nơi Tháng Công nhân rực sáng tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội

Z121 – nơi Tháng Công nhân rực sáng tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội

Tháng Năm – Tháng Công nhân – mang theo khí thế thi đua sôi nổi trên khắp cả nước. Tại Nhà máy Z121, đơn vị chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, không khí ấy càng thêm sôi động, thấm đẫm tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo.

Tin tức khác

Vòng tay Công đoàn – Sự gắn bó từ những điều giản dị

Vòng tay Công đoàn – Sự gắn bó từ những điều giản dị

Là một người trẻ từng làm việc tự do, khi xin vào một công ty, điều tôi quan tâm nhất là thu nhập. Trước đây, tôi từng nghĩ công đoàn chỉ là tổ chức hành chính mang tính hình thức. Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi khi tôi làm việc tại Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Từ những câu chuyện nhỏ, những hành động thiết thực và kịp thời, tôi nhận ra công đoàn chính là “vòng tay” âm thầm nhưng ấm áp, luôn đồng hành cùng người lao động.
Đích đến cuối cùng của hạnh phúc

Đích đến cuối cùng của hạnh phúc

Tổ chức Công đoàn của nhà máy sẽ không chỉ giúp đỡ bạn trong một ngày, một tháng hay chỉ lúc bạn gặp khó khăn, hoạn nạn; mà họ – những con người thầm lặng – sẽ luôn bước đi cùng bạn, đồng hành cùng bạn cho dù khó khăn đến đâu, vất vả đến đâu, họ vẫn cùng bạn đi đến đích cuối cùng.
Nơi tình yêu thương lan tỏa

Nơi tình yêu thương lan tỏa

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), công đoàn luôn lắng nghe, sẻ chia và vun đắp yêu thương từ những điều nhỏ nhất. Chính nhờ đó, mỗi cán bộ, giáo viên nơi đây luôn cảm nhận được sự gắn bó và niềm tự hào khi được là một phần trong ngôi nhà chung ấm áp ấy.
Công đoàn Hóa chất 21: Điểm tựa vững chắc, đồng hành với người lao động

Công đoàn Hóa chất 21: Điểm tựa vững chắc, đồng hành với người lao động

Gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (tiền thân là Nhà máy Z121) không chỉ là đơn vị sản xuất hỏa cụ duy nhất của ngành công nghiệp quốc phòng, mà còn là nơi mà người lao động luôn được quan tâm, chăm lo toàn diện.
Lan tỏa yêu thương từ khu vui chơi trong bệnh viện

Lan tỏa yêu thương từ khu vui chơi trong bệnh viện

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội), tổ chức Công đoàn không chỉ là chỗ dựa cho người lao động mà còn là nơi ươm mầm những sáng kiến thiết thực, hướng tới người bệnh. Một trong những hoạt động nổi bật gần đây là sáng kiến xây dựng khu vui chơi dành cho trẻ em tại Khoa Nhi – công trình do các cán bộ công đoàn Phòng Điều dưỡng khởi xướng và thực hiện, mang ý nghĩa cả về y tế lẫn xã hội.
Có một mái ấm giữa những ngày nghịch cảnh

Có một mái ấm giữa những ngày nghịch cảnh

Tôi mang ơn tổ chức Công đoàn, biết ơn những người anh, người chị đã sát cánh cùng gia đình tôi trong lúc tăm tối nhất. Nhờ có công đoàn, tôi hiểu rằng: đồng nghiệp không chỉ là người cùng làm việc mà còn là người đồng hành, sẻ chia trong hoạn nạn. Trong những ngày tháng khó khăn nhất, chính tổ chức Công đoàn Xí nghiệp 6, Nhà máy Z121 – Bộ Quốc phòng đã dang tay giúp đỡ, sát cánh chăm lo về cả tinh thần lẫn vật chất. Sự quan tâm, sẻ chia chân thành ấy đã trở thành chỗ dựa vững chắc giúp gia đình tôi vượt qua nghịch cảnh. Với tôi, “mái ấm công đoàn” không chỉ là căn nhà mà là nghĩa tình sâu đậm, là nơi tôi tìm thấy niềm tin, nghị lực và cuộc sống mới.
Xem thêm