Kỳ 1: Số phận nghiệt ngã và những yêu thương đong đầy...
Hoạt động Công đoàn
Cuộc tái sinh kỳ diệu trong vòng tay Công đoàn

Kỳ 1: Số phận nghiệt ngã và những yêu thương đong đầy...

Nguyễn Thị Kim Tường
Tôi là Nguyễn Thị Kim Tường (sinh năm 1976), giáo viên môn Văn, Trường THPT Vinh Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Tôi xin kể lại biến cố cuộc đời đầy bi kịch của mình và nhờ vòng tay Công đoàn đã “tái sinh” tôi thêm lần nữa, cho tôi có cơ hội trở lại nghề giáo và vượt lên số phận nghiệt ngã để trở lại cuộc sống bình thường đầy mơ ước!
Tăng cường ký kết với các đơn vị tiềm năng để có nhiều phúc lợi hơn Hoàng Thị Mai Hương - cô giáo chăm làm việc thiện nguyện Người cán bộ công đoàn "nâng cánh" ước mơ cho công nhân lao động

Biến cố cuộc đời

Tôi sinh ra sau những tháng năm đất nước được giải phóng, trên mảnh đất Vinh Mỹ - Phú Lộc thân yêu. Xuất thân từ một gia đình nông dân, sớm hiểu được thân phận nghèo khó. Thương cha mẹ vất vả trong cuộc mưu sinh để chăm lo cho một đàn con nhỏ, chị em tôi ai cũng cố gắng học hành.

Năm 1998, tôi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Huế. Mùa thu năm ấy, tôi nhận công tác, chính thức làm giáo viên dạy học tại Trường THPT Vinh Lộc, huyện Phú Lộc. Trong nhiều năm, tôi được nhà trường phân công công tác giảng dạy, chủ nhiệm, bồi dưỡng học sinh giỏi, phân công tôi đứng lớp trong sinh hoạt cụm bộ môn Ngữ văn… cùng những công tác khác.

Kỳ 1: Cô giáo dạy Văn không gục ngã trước số phận nhờ vòng tay Công đoàn
Trường THPT Vinh Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), nơi cô Tường công tác. Ảnh: ĐVCC

Và cũng nhiều năm tôi tham gia công tác Công đoàn (Trưởng Ban Nữ công - Công đoàn Trường THPT Vinh Lộc), được sống trong tình cảm yêu thương, gắn bó của tổ chức Công đoàn.

Cuộc đời tôi cũng bình thường như bao nhiêu người khác, cũng có lúc buồn, lúc vui, có những khó khăn nhất định. Nhưng trên hết, với tôi, được đón ánh bình minh mỗi ngày, có một việc gì đó để làm, được chăm sóc và nuôi dạy con cái thành người... với tôi đó là hạnh phúc. Ước mơ bình thường, đơn giản thế thôi, những tưởng sẽ trong tầm tay, nhưng bỗng nhiên trở nên xa tầm với... Bởi lẽ sóng gió, bão táp bất ngờ ập đến trong cuộc đời tôi.

Trớ trêu thay, một biến cố lớn đã xảy ra trong đời tôi. Sự bất ngờ khiến tôi bàng hoàng, mất cả phương hướng, đớn đau, tuyệt vọng. Nhớ lại ngày ấy, bây giờ khóe mắt còn cay, tim tôi dường như nghẹt thở.

Đầu năm 2021, tôi phát hiện bệnh cũng là lúc bệnh đã trở nặng. Đúng vào lúc họp phụ huynh cuối năm của trường, khi đến phòng học, tôi ngất đi và phụ huynh đã đưa tôi về nhà. Sau đó, tôi được người nhà đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ kết luận tôi bị suy thận ở giai đoạn 5 (giai đoạn cuối), phải chạy thận cấp cứu.

Kỳ 1: Số phận nghiệt ngã và những yêu thương đong đầy...
Những ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: ĐVCC

Một bầu trời tự nhiên sụp đổ trong tôi, tôi khóc như mưa như gió, càng không muốn tin vào những gì vừa nghe thấy. Sau những giây phút bàng hoàng, tuyệt vọng, tôi thử lấy lại bình tĩnh xem có phải mình đang mơ hay không? Nhưng oái ăm thay tất cả đó là sự thật, một sự thật đầy đớn đau. Tôi quằn quại đến bế tắc, trong giây phút tuyệt vọng ấy, tôi nghĩ về những đứa con của tôi...

Những ngày đầu tiên nằm bệnh viện truyền máu, lấy máu, tiêm thuốc... bao mũi kim nhọn thi nhau đâm vào thân xác khô gầy của tôi. Nhưng nỗi đau lớn hơn của tôi bây giờ là niềm day dứt không nguôi của một người mẹ muốn chăm sóc, giáo dưỡng con thành người và sự bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo. Hơn một tháng trời, ngày nào tôi cũng khóc, khóc đến cạn khô cả nước mắt.

Cũng từ đó là những tháng ngày dài ê chề, đau đớn của tôi ở trong bệnh viện: khi thì mê man, bất tỉnh; tỉnh dậy thì truyền máu, tiêm thuốc tạo máu, lọc máu, có lúc siêu âm, chụp phim, xét nghiệm..., còn phải mổ cầu tay - nối từng mạch máu để chạy thận duy trì sự sống. Từ một người khỏe mạnh, tôi như trở thành một phế nhân, phụ thuộc rất nhiều với chiếc xe lăn. Vô cùng nghiệt ngã!

Công đoàn tiếp sức "từng hơi thở"

Ngay khi được tin tôi bạo bệnh, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn, thầy Nguyễn Văn Mậu Tài và sau này là cô Hoàng Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn trường, đã luôn hỏi han, động viên và trăn trở tìm cách sắp xếp vuông tròn mọi việc, ưu tiên nhất có thể cho tôi, để tôi có thể yên tâm điều trị - nhằm duy trì sự sống.

Bên cạnh đó, tổ Văn cũng đã tiếp sức cho tôi trong từng “hơi thở”, gánh vác công việc, tạo thêm điều kiện để tôi trị bệnh. Ban Chấp hành Công đoàn và anh chị em trong Công đoàn trường đã luôn chăm lo, bảo bọc, sẻ chia, động viên tôi không biết bao nhiêu lần.

Gần 2 năm bị căn bệnh quái ác hành hạ, tóc rụng, da xanh, mắt mờ, sức cùng, lực kiệt - những lúc đau đớn tột cùng ấy nếu không vì nghĩ đến những đứa con thơ dại, nếu không có ân tình của mái ấm Công đoàn và đồng nghiệp thân thương; nếu không có các em cựu học sinh, các mạnh thường quân, gia đình, bằng hữu... quan tâm, đồng hành thì tôi đã đầu hàng số phận từ lâu lắm.

Kỳ 1: Số phận nghiệt ngã và những yêu thương đong đầy...
Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi, tặng quà trong lúc tôi nằm điều trị. Ảnh: ĐVCC
Nếu không có tình yêu thương, sự sẻ chia của mọi người, tôi đã không bao giờ nghĩ rằng “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”. Vì thế nên, hai năm điều trị của tôi, không tính bằng tháng bằng ngày nữa mà bằng nước mắt và những yêu thương, chở che, đùm bọc của mọi người.

Bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu đau thương là bấy nhiêu ân tình, bấy nhiêu kỷ niệm. Rất nhiều kỷ niệm mà cuộc đời tôi đã chẳng thể nào quên nhưng có lẽ một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là sau 4 tháng nằm viện, tôi được bác sĩ cho về nhà (điều trị ngoại trú) và tôi đã thật sự được trở về với tình yêu thương trong vòng tay ấm áp của nhà trường, công đoàn và những đồng nghiệp thân thương.

Mọi người đến bên tôi, xúm xít hỏi han. Anh chị em đều tránh nói những lời thể hiện sự lo lắng cho tôi, nhưng tôi biết trong ánh mắt kia những âu lo về sức khỏe của tôi vẫn đong đầy. Nhớ lại, bây giờ nước mắt vẫn trào tuôn. Tôi thầm cảm ơn mọi người vì đã kịp đem yêu thương, ân tình để lau khô những dòng nước mắt, xoa dịu những nỗi đau trong thân xác tiều tụy, hao gầy. Ân tình ấy kể làm sao cho xiết!

Kỳ 2:

Tái sinh trong "Vòng tay lớn"

Khi thấu hiểu hoàn cảnh nghiệt ngã của tôi, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi Công đoàn các cấp cùng “nối vòng tay lớn”, tạo mọi điều kiện để tôi có thể “biến ước mơ thành hiện thực”... Rồi tôi đã được tái sinh cuộc đời thứ hai.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho đồng bào A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho đồng bào A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cách đây hơn 10 năm, vào ngày 17/3/2014 cán bộ, nhân dân và đồng bào xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ...

Đổi mới hoạt động Công đoàn theo hướng khoa học, sáng tạo, hướng về cơ sở Đổi mới hoạt động Công đoàn theo hướng khoa học, sáng tạo, hướng về cơ sở

Thực hiện Nghị quyết 02, của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới” các cấp ...

Kinh nghiệm thực tiễn đưa tổ chức Công đoàn vào doanh nghiệp Kinh nghiệm thực tiễn đưa tổ chức Công đoàn vào doanh nghiệp

Xác định nhiệm vụ thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp là nhiệm vụ cốt lõi để xây ...

Tin mới hơn

Công đoàn Cần Thơ chuyển mình cùng thành phố mới

Công đoàn Cần Thơ chuyển mình cùng thành phố mới

“Chuyển mình cùng thành phố mới, chúng tôi không chỉ thay đổi tên gọi hay địa giới hành chính, mà phải đổi mới toàn diện cách làm công đoàn – để người lao động ở đâu cũng được chăm lo, bảo vệ công bằng và kịp thời”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai khẳng định.
Lấy cơ sở làm trung tâm, đoàn viên và người lao động làm chủ thể

Lấy cơ sở làm trung tâm, đoàn viên và người lao động làm chủ thể

Ngay sau khi sát nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị (mới), LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công cán bộ bám sát cơ sở với phương châm “lấy cơ sở làm trung tâm, lấy đoàn viên và người lao động làm chủ thể”. Để hiểu rõ hơn về những chuyển mình sau khi sát nhập, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có buổi phỏng vấn với đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.
[Infographic] Lược sử 13 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam

[Infographic] Lược sử 13 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam

Mỗi kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam là một lát cắt lịch sử, phản ánh rõ nét bối cảnh và nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong từng giai đoạn.

Tin tức khác

Công đoàn TP Hồ Chí Minh: Giữ vững vai trò đầu tàu bằng 5 mũi nhọn chiến lược

Công đoàn TP Hồ Chí Minh: Giữ vững vai trò đầu tàu bằng 5 mũi nhọn chiến lược

Việc sáp nhập TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ khai sinh một "siêu đô thị" về kinh tế mà còn là cú hích mạnh mẽ, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải có những bước chuyển mình sâu rộng. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh - ông Bùi Thanh Nhân đã có những chia sẻ rõ hơn về vấn đề này.
Thấy gì qua một cuộc tọa đàm về xây dựng Đảng?

Thấy gì qua một cuộc tọa đàm về xây dựng Đảng?

Một hôm, TS. Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhận được cuộc gọi từ một cán bộ phía Nam. “Công đoàn của chúng tôi hoạt động không hiệu quả. Xin được về lại với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, để có một đầu mối giới thiệu anh em kết nạp Đảng”.
Không để quyền lợi người lao động bị gián đoạn khi công đoàn sáp nhập

Không để quyền lợi người lao động bị gián đoạn khi công đoàn sáp nhập

Từ ngày 1/7, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và LĐLĐ tỉnh Quảng Trị (cũ) chính thức sáp nhập thành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị (mới). Ngay sau sáp nhập, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công cán bộ bám sát cơ sở, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp.
Cuộc thi về phòng, chống tác hại thuốc lá: LĐLĐ TP.HCM dẫn đầu về số người dự thi

Cuộc thi về phòng, chống tác hại thuốc lá: LĐLĐ TP.HCM dẫn đầu về số người dự thi

Sau 1 tuần diễn ra Cuộc thi trực tuyến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM là đơn vị dẫn đầu về số lượng người tham gia.
Công đoàn Tây Ninh sau sáp nhập: Đổi mới để đồng hành vững chắc cùng người lao động

Công đoàn Tây Ninh sau sáp nhập: Đổi mới để đồng hành vững chắc cùng người lao động

Sau khi hai tỉnh Long An và Tây Ninh sáp nhập, tổ chức Công đoàn Tây Ninh đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức khi quy mô đoàn viên và người lao động gần như tăng gấp đôi. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh chia sẻ những định hướng quan trọng nhằm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, chăm lo thiết thực cho người lao động và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Đồng chí cũng gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới đoàn viên, khẳng định vai trò đồng hành bền bỉ của công đoàn trong giai đoạn mới.
Đà Nẵng: Công đoàn đồng lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ với bộ máy mới

Đà Nẵng: Công đoàn đồng lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ với bộ máy mới

Ngày 4/7, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị để công bố các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và quyết định của Liên đoàn Lao động thành phố về thành lập công đoàn phường, xã trên địa bàn thành phố.
Xem thêm