5 người không trung thực
Số người tương ứng với bàn tay ấy được “tìm ra” trong số 25.858 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập! Thật ngẫu nhiên, từ 2015 cũng chỉ từng đó người trung thực trong số hàng vạn vị phải kê khai. Đấy là điều mà có tờ báo đã từng giật tít “Liệu có thể tin chỉ 5 người “không trung thực?"!
Nợ bảo hiểm xã hội, cần thuốc đắng hơn để dã tật
Chị Dương - nhân vật chính trong phóng sự “Hành trình không trọn vẹn” trên Chuyên mục “Đời thợ” của Tạp chí Lao động và Công đoàn sẽ được chốt sổ bảo hiểm vào tháng 9/2023 sau mấy năm ròng đi đòi nợ lương, bảo hiểm xã hội… Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn khi chị mắc bệnh nan y! Ngoài kia còn biết bao thân phận vất vả vật vã vẫn bị những ông chủ hào nhoáng nợ những đồng mồ hôi nước mắt và vẫn hiếm kẻ bị xử lý mạnh tay!
Xe Wave ngũ quý 6 và nhiều tỷ cho quốc gia
Anh Nguyễn Nhứt Kiếm - nhân viên tiếp thị chạy ăn từng bữa ở Thới Bình, Cà Mau mua chiếc Wave rẻ nhất của Honda thay chiếc cũ tả tơi. May mắn anh bấm được biển số 69-Dx 66666 và không suy tính nhiều bán luôn chiếc xe kèm biển được 235 triệu đồng! Người làm công ăn lương bỗng nhiên “trúng số” như anh Kiếm cực hiếm. Từ 15-8, biển số đẹp đấu giá, còn lại định danh theo chủ thì chắc chắn càng hiếm hơn…
Lương tăng và “tát nước theo mưa”
Lương vừa tăng, có loại như lương hưu mới thì từ tháng 8 mới bắt đầu chi trả nhưng giá dịch vụ khám chữa bệnh, vé máy bay, học phí… đã rục rịch chuẩn bị lên. Trong khi đó thu nhập thực tế của hàng triệu người lao động lại giảm vì kinh tế khó khăn, hàng hóa đắt đỏ, công việc phập phù!
1 triệu tỷ và tín hiệu le lói
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc xác nhận ngân quỹ của Chính phủ còn hơn 1 triệu tỷ đồng gửi ở Ngân hàng Nhà nước. Đây là số tiền dành cho đầu tư công, nhưng giải ngân không được nên bị tích tụ lại qua nhiều năm! Trong khi đó, vấn đề tiền đi đâu để doanh nghiệp khát vốn và nền kinh tế khát tiền vẫn phải loay hoay xử lý nhọc nhằn. Nhưng tiền vốn chỉ là một trong những nỗi lo chính.
50.000 tỷ cho công nhân vay và tín dụng đen
"Tôi từng sống trong nỗi ám ảnh lãi suất 45% khi vay tín dụng đen, đã phải bán nhà trả nợ nhưng để chạy chữa bệnh tình cho cha mẹ, tôi không còn cách nào khác”. Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh (42 tuổi), công nhân Khu công nghiệp Hiệp Phước (TP.HCM) nói như thế 4 tháng trước đây trong một hội thảo và có lẽ trường hợp của chị không phải là cá biệt.
Dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của ngân hàng
Thời mà người bán hàng rong cũng có tài khoản thanh toán, hàng triệu người lao động chờ đón “ting ting” từ ngân hàng mỗi tháng thì dữ liệu thông tin cá nhân họ giao phó cho nhà băng vô cùng quan trọng. Khi mà ngân hàng đang được giao quyền nhiều hơn thì tài sản ấy đang càng đòi hỏi bảo mật tốt, minh bạch và sòng phẳng chứ không thể “nhập nhèm” như vừa qua.
Nhà trọ trống vắng và việc làm thưa thớt
“Thủ phủ nhà trọ” vốn san sát những phòng nhỏ dành cho hàng chục ngàn công nhân thuê xung quanh Khu công nghiệp Tân Tạo, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân (TP.HCM) giờ đây ế ẩm chưa từng thấy! Giảm giá phòng, chi hoa hồng lớn, cho thiếu nợ lâu hơn… cũng khó giữ chân người thuê khi mất việc đang là ám ảnh không chỉ với rất nhiều lao động.
120.000 tỷ tắc nghẽn, nhà ở xã hội “mờ mịt”
Sau nhiều quyết tâm và quyết liệt, kể cả thủ tục khó khăn nhất là “đầu tiên” đã được thông qua nhưng cho đến nay, vẫn chưa có dự án nhà ở xã hội nào được vay theo gói 120.000 tỷ đồng! Tiền khủng thì mới có nhưng bế tắc vẫn “muôn năm cũ”.
Không bảo hiểm, tương lai rồi sẽ ra sao?
Hiện cả nước có gần 18 triệu lao động phi chính thức, trong đó chỉ 0,2% được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 1,9% bảo hiểm xã hội tự nguyện, còn lại 97,9% không tham gia loại bảo hiểm nào! Nếu vẫn mãi như thế này không chỉ gánh nặng tuổi già sẽ đè nặng lên vai họ mà an sinh xã hội sẽ gặp rất nhiều khó khăn…