Sợi dây yêu thương từ mái ấm công đoàn |
Hết mình trong lao động, thi đua
Tôi rất vinh dự và tự hào vì được công tác tại Trường Đại học Thương mại. Từ cuối năm 2020, tôi chính thức trở thành một thành viên thuộc tổ Công đoàn Thư viện. Hơn bốn năm được công tác và gắn bó tại nơi đây là một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng chưa đủ dài, nhưng với tôi đó là một quãng thời gian đẹp.
Ngày đầu đến đơn vị, tôi cảm nhận được sự chào đón ấm áp, gần gũi từ các anh chị em đồng nghiệp. Tôi nhanh chóng bắt kịp với guồng quay công việc và tạo được sự gắn bó với các đồng nghiệp. Ngày qua ngày, nơi đây không chỉ là nơi để học tập, nghiên cứu khoa học mà còn trở thành nơi chứa đầy yêu thương và kỉ niệm mà mỗi chúng tôi được sống hết mình với đam mê, được sẻ chia những niềm vui và nỗi buồn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
![]() |
Thư viện Trường Đại học Thương Mại. Ảnh: ĐVCC |
Tôi nhớ như in khoảng thời gian Thư viện hưởng ứng phong trào thi đua “Công đoàn với phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học”, do Công đoàn Trường phát động. Ngay lập tức công đoàn Thư viện đã đăng kí, phát động và triển khai phong trào thi đua tại đơn vị và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể đoàn viên công đoàn.
Năm học 2021-2022 là một năm học mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Dấu mốc là tháng 12/2021, Thư viện chuyển về trụ sở mới, mở cửa phục vụ bạn đọc tại khuôn viên tòa nhà P. Trong một không gian mới, cơ sở vật chất khang trang hiện đại, toàn thể công đoàn viên Thư viện đều hăng hái thi đua “Phục vụ tốt”, “Tự học” phát huy tối đa sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển thư viện và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.
Để có được hình ảnh thư viện với không gian tài liệu học tập, nghiên cứu sạch đẹp và bố trí khoa học như hiện nay là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cả một tập thể cán bộ Thư viện. Khi đó chỉ có 17 cán bộ Thư viện, đa phần là nữ giới, các công đoàn viên chúng tôi đã trải qua nhiều ngày, tháng thi đua lao động miệt mài trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bủa vây hết sức nguy hiểm.
Tập thể đơn vị chúng tôi đã di chuyển một khối lượng tài liệu rất lớn, gồm nhiều loại hình ở nhiều địa điểm khác nhau. Việc vệ sinh, phân loại, sắp xếp, bó, vận chuyển tài liệu từ tòa nhà này qua tòa nhà khác là một việc không hề đơn giản, công việc của chúng tôi không chỉ cần đảm bảo đúng tiến độ mà còn phải đảm bảo trật tự khoa học của tài liệu.
![]() |
Các công đoàn viên lao động chuyển tài liệu. Ảnh: ĐVCC |
Khó khăn nhất là việc đưa một khối lượng lớn tài liệu từ trên kho nóc của một tòa nhà cao tầng trong trường xuống, chúng tôi sẽ phải di chuyển qua mấy chục bậc cầu thang dài và hẹp để tới được tầng có thang máy. Trải qua thời gian dài, tài liệu nơi đây đã bị phủ một lớp bụi dày trắng xóa. Đầu tiên, chúng tôi xếp thành hàng để chuyền tay nhau từng bó sách một.
Nhìn cả núi sách chất cao hơn đầu người, chúng tôi nghĩ nếu làm vậy sẽ không kịp tiến độ đề ra. Anh chị em công đoàn liền nghĩ ra kế sách: dùng những tấm bạt dài buộc thật chắc chắn vào lan can cầu thang sau đó thả từng bó sách xuống. Sau khi kế sách thành công, tất cả anh chị em đơn vị đều hết sức vui mừng, không khí lao động tăng thêm phần rộn ràng, tất bật hơn.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ bó sách lại thành từng bó, vận chuyển xuống dưới mặt đất, dùng xe đẩy vận chuyển lên các tầng của tòa nhà mới. Tuy nhiên, sách rất nhiều và nặng, xe đẩy chỉ có hạn, chúng tôi bèn mượn thêm những chiếc xe đẩy rác nhà trường mới mua chưa dùng tới để vận chuyển sách cho kịp tiến độ. Sức mạnh của sự đoàn kết và ý chí vươn lên trên mọi hoàn cảnh đã giúp anh chị em chúng tôi biến khó khăn thành hành động, thi đua sáng tạo lập thành công.
Không quản ngại sự trật trội và bụi bặm trong những kho sách ấy, dù ngày nắng hay mưa, thậm chí cả ngày nghỉ cuối tuần, các anh chị em luôn hăng hái lao động. Công việc tuy vất vả nhưng mỗi giờ nghỉ giải lao của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười xen lẫn những câu chuyện vui hài hước, những giọng hát ngọt ngào như xua tan hết mệt mỏi, tiếp thêm liều thuốc tinh thần để chúng tôi có động lực tiếp tục công việc của mình.
![]() |
Các đồng chí đoạt giải nhất, nhì, ba tại giải Ngày hội thể thao TMU. Ảnh: ĐVCC |
Dưới sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của tập thể lãnh đạo cùng anh chị em công đoàn viên, chúng tôi đã chiến thắng dịch bệnh Covid 19, hoàn thành tốt mọi công việc bắt kịp tiến độ đề ra. Thư viện xây dựng thành công các kho tài liệu mở, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại của các thư viện hiện nay, tạo không gian mở, thân thiện, hướng đến bạn đọc.
Nhiều đoàn viên xây dựng thành công các giải pháp hữu ích, hỗ trợ tối đa cho bạn đọc trong việc sử dụng thư viện. Tập thể công đoàn Thư viện chúng tôi đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có lúc nghĩ lại, tôi thấy thật tự hào về một tập thể công đoàn như vậy, luôn đoàn kết, vượt lên trên hoàn cảnh, hết mình trong lao động, thi đua hướng tới sự phát triển chung của đơn vị và nhà trường.
Nơi lan tỏa những yêu thương và gắn kết
Công đoàn không chỉ là tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn là nơi để chúng tôi cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh, một mái nhà chung đầy yêu thương và gắn kết giữa tất cả các anh chị em.
Hằng năm, vào mỗi dịp đầu xuân, các ngày lễ lớn của đất nước và kỳ nghỉ hè, công đoàn Thư viện đều tổ chức những chuyến du xuân, đi chơi ngắn ngày hay chuyến du lịch hè ý nghĩa tại các địa điểm du lịch hấp dẫn như: Nha Trang, Ninh Thuận, Đà Lạt, Hà Nam, Ninh Bình… cho toàn thể anh chị em. Những chuyến đi ấy đã giúp chúng tôi được tái tạo lại sức lao động, khám phá và học hỏi thêm nhiều kiến thức hay và lý thú về những miền đất mới, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó và quý mến nhau giữa các anh chị em trong đơn vị.
![]() |
Bữa cơm công đoàn tại đơn vị. Ảnh: ĐVCC |
Phát huy tính chủ động, tiên phong trong mọi hoạt động, lãnh đạo công đoàn luôn khuyến khích đoàn viên tham gia các cuộc thi do Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn trường phát động. Đặc biệt tại “Ngày hội thể thao TMU” và “Giải thể thao viên chức TMU” diễn ra hằng năm, các đoàn viên luôn xuất sắc giành được nhiều giải cao, làm dày thêm cuốn lịch sử thành tích thi đua truyền thống của đơn vị. Sân chơi thể thao đã giúp chúng tôi có được niềm vui rèn luyện sức khỏe, là món ăn tinh thần bổ dưỡng nhưng cũng là cơ hội để mỗi cán bộ công đoàn xích lại gần nhau, cổ vũ tinh thần đoàn kết, gắn bó phát triển vì một mục tiêu chung của tập thể.
Không chỉ vậy, cán bộ lãnh đạo công đoàn còn luôn quan tâm, động viên, hỏi thăm, sẻ chia rất kịp thời mỗi khi có đoàn viên đau ốm, gặp khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hoạt động tặng quà sinh nhật và khen thưởng các đoàn viên, các cháu học sinh, sinh viên là con em trong đơn vị có thành tích học tập xuất sắc rất được coi trọng làm cho chúng tôi luôn cảm thấy tự hào về công đoàn mình, cảm thấy hạnh phúc khi được công tác tại nơi đây.
Bên cạnh đó, công đoàn còn đề xuất lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho anh chị em được đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham dự các khóa tập huấn bồi dưỡng nhằm nâng cao các kiến thức văn hóa xã hội khác,…
Đặc biệt hơn cả là mỗi dịp Tết đến xuân về, công đoàn nơi đây thực sự như một gia đình thứ hai đầy yêu thương giữa các thành viên, chúng tôi được cùng nhau quây quần trong bữa tiệc tất niên, tiệc xuân đầu năm, cùng nhau nhìn lại những chặng đường đã qua, hỏi thăm, chúc nhau mọi điều tốt lành, may mắn, hân hoan mong cầu một năm mới gặt hái được nhiều thành công mới, …
![]() |
Ngày Tết sum họp tại đơn vị. Ảnh: ĐVCC |
Vào ngày thành lập Công đoàn Việt Nam hằng năm, Công đoàn Thư viện chúng tôi đều tổ chức “Bữa cơm công đoàn” tại đơn vị. Bữa cơm thân mật ấy do anh chị em công đoàn viên chúng tôi tự tay chuẩn bị, tuy giản đơn nhưng thể hiện tình cảm ấm cúng của một gia đình sum vầy đầy gắn kết và yêu thương, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao sức khoẻ, cùng động viên nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tất cả những điều đó đã trở thành những kỉ niệm đẹp không thể nào quên trong tâm trí tôi. Bằng tình cảm chân thành và ấp áp, các anh chị em công đoàn viên đã dựng xây nơi đây trở thành một gia đình thứ hai mà ở đó luôn tràn ngập yêu thương, tiếng cười và tình cảm gắn kết.
Mái nhà Công đoàn Thư viện ngày càng phát triển tiến bộ, dân chủ phát huy hết thế mạnh của tập thể, góp phần vào sự phát triển không ngừng của nhà trường; để mỗi ngày tới trường là một ngày vui của đoàn viên công đoàn Thư viện nói riêng và đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Thương Mại nói chung.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com |
![]() “Ngôi nhà yêu thương” mà tôi đang nhắc đến đó chính là Công đoàn Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội, nơi ... |
![]() Công đoàn Trường Tiểu học và THCS Việt Dân (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) là nơi tôi đã gắn bó từ những ngày đầu ... |
![]() Cô Phí Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Kiều Mai (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được đồng ... |