Cô giáo Trần Hoàng Khanh: Cả đời tận tụy với màu khăn quàng đỏ

Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp giảng dạy, cô Trần Hoàng Khanh (sinh năm 1972), giáo viên Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Mỹ Lợi A (Cái Bè, Tiền Giang), luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Với lòng yêu nghề và tâm huyết với thế hệ trẻ, cô không ngừng nỗ lực rèn luyện, cống hiến, tìm tòi những cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện trong học sinh.
Người lãnh đạo gương mẫu, tận tâm của Công ty Thủy điện Quảng Trị

Tổng phụ trách Đội nhiệt huyết

Những ngày đầu xuân, khi ghé thăm nhà cô Trần Hoàng Khanh – Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Mỹ Lợi A, chúng tôi không khỏi ấn tượng trước gian phòng làm việc nhỏ nhưng tràn ngập giấy khen, bằng khen cùng những kỷ vật quý giá. Mỗi bức ảnh, mỗi tấm bằng đều là dấu ấn ghi lại chặng đường gần 30 năm gắn bó với công tác Đội của cô. Cả cuộc đời cô luôn đồng hành cùng tiếng cười trong trẻo, sự hồn nhiên của học trò qua những điệu nhảy, bài hát và hoạt động sôi nổi của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Cô giáo Trần Hoàng Khanh: Cả đời tận tụy với màu khăn quàng đỏ
Cô Tổng phụ trách Đội Trần Hoàng Khanh. Ảnh: ĐVCC

Lật giở từng kỷ vật còn lưu giữ, cô Khanh nhẹ nhàng đưa ra một tấm ảnh cũ – khoảnh khắc ngày xưa khi được kết nạp Đội viên. Nhìn tấm ảnh, cô bồi hồi chia sẻ: “Hồi nhỏ, tôi may mắn được đến trường, được tham gia sinh hoạt thiếu nhi, được các anh chị thanh niên trong xóm hướng dẫn hát múa, tổ chức trò chơi, hội diễn văn nghệ, cắm trại… Chiếc khăn quàng đỏ và âm vang tiếng trống ếch luôn làm tâm hồn tôi rộn ràng, thôi thúc, giục giã tôi dấn thân và gắn bó với công tác Đội”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Gò Công, năm 1992, sau khi tốt nghiệp sư phạm, cô Khanh được phân công về công tác tại Trường Tiểu học Mỹ Lợi A. Cũng từ đây, cô vinh dự khoác lên vai chiếc khăn quàng đỏ trong vai trò Tổng phụ trách Đội – một trọng trách mà cô đã gắn bó suốt gần 30 năm qua. Dù không được đào tạo chuyên môn về công tác Đội, nhưng với tinh thần tự học và sự nhiệt huyết, cô luôn tìm tòi, sáng tạo những mô hình hoạt động phù hợp, góp phần xây dựng phong trào Đội ngày càng phát triển, trở thành người truyền lửa cho nhiều thế hệ học trò.

Suốt những năm qua, cô Trần Hoàng Khanh luôn tận tụy với công tác giảng dạy, đồng thời tích cực tham gia và dẫn dắt các phong trào, hoạt động của trường. Hơn 30 năm gắn bó với vai trò Tổng phụ trách Đội, cô không chỉ đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn dành trọn tình thương, sự quan tâm sâu sát đến từng học sinh, giúp các em cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Theo cô Khanh, một Tổng phụ trách Đội giỏi không chỉ cần tổ chức phong trào sôi nổi mà còn phải khéo léo phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, để họ không cảm thấy bị phiền hà, đồng thời tạo sự hào hứng cho học sinh mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Để làm được điều đó, cô luôn chú trọng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của học sinh, đổi mới các hoạt động Đội, giúp các em vừa phát triển kỹ năng, vừa có thêm động lực học tập.

Mỗi ngày của cô Khanh bắt đầu từ rất sớm. Cô thường có mặt trước giờ làm việc để nhắc nhở học sinh về an toàn giao thông, chuẩn bị các hoạt động tập thể đầu giờ, giữa giờ, tổ chức phong trào vệ sinh môi trường, văn nghệ, thi đua và vô số công việc khác. Khi học sinh đã vào lớp, cô tranh thủ dạo quanh khuôn viên trường, kiểm tra, nhắc nhở các chi đội về việc giữ gìn cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp. Với cô, mỗi ngày làm việc không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, bởi được đồng hành cùng học sinh và tiếp tục thắp lửa yêu thương trong từng hoạt động Đội.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, cô giáo Trần Hoàng Khanh luôn trăn trở: làm sao để xây dựng những mô hình hoạt động hay, thiết thực, thu hút học sinh tham gia và yêu thích phong trào Đội.

"Làm Tổng phụ trách Đội đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Ngoài lòng say mê, cần biết cách tổ chức, điều khiển trò chơi, giáo dục và hỗ trợ học sinh cá biệt, nắm vững nghi thức Đội, có kỹ năng giao tiếp tốt và biết lập kế hoạch bài bản..." – cô Khanh chia sẻ.

Với suy nghĩ đó, cô không ngừng học hỏi, sáng tạo, từng bước xây dựng những hoạt động hấp dẫn, bổ ích, giúp học sinh vừa rèn luyện kỹ năng, vừa thêm yêu thích môi trường học đường và công tác Đội.

Tấm gương về học tập đạo đức Bác Hồ

Khối lượng công việc của một Tổng phụ trách Đội vô cùng lớn. Người giáo viên làm công tác Đội không chỉ tổ chức phong trào mà còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác như giáo dục đạo đức, rèn luyện lối sống cho học sinh, giữ gìn vệ sinh trường học và triển khai các hoạt động của nhà trường. Để không ảnh hưởng đến thời gian học chính khóa, các hoạt động ngoài giờ thường được tổ chức vào Chủ nhật, thậm chí cả ngày lễ. Dù áp lực không nhỏ, nhưng cô Trần Hoàng Khanh vẫn luôn tận tâm, hết lòng với công việc.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”, cô Khanh luôn xem việc tập hợp, thu hút học sinh tham gia tổ chức Đội và xây dựng Đội ngày càng lớn mạnh là mục tiêu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

Cô giáo Trần Hoàng Khanh: Cả đời tận tụy với màu khăn quàng đỏ
Cô Tổng phụ trách Đội Trần Hoàng Khanh. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đội và các hoạt động ngoại khóa, cô Trần Hoàng Khanh đã khéo léo áp dụng hình thức “sân khấu hóa” để tuyên truyền và trang bị cho học sinh những kỹ năng quan trọng như phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, an toàn trên không gian mạng… Những tình huống thực tế, tiểu phẩm, hài kịch được trình bày một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, mang đến cho học sinh không chỉ niềm vui mà còn những kiến thức bổ ích.

Gần đây, nhiều mô hình ý nghĩa do cô Khanh triển khai đã trở thành phong trào giáo dục tiêu biểu tại địa phương, như: “Viết nhật ký làm theo lời Bác”, “Nuôi heo đất - giúp bạn đến trường”, “Em nuôi khăn quàng đỏ”, “Kế hoạch nhỏ”, “Góc học tập đội viên”, “Măng non sẵn sàng”... Những mô hình này không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái mà còn được Hội đồng Đội huyện Cái Bè chọn làm điểm để nhân rộng đến các Liên đội trên địa bàn. Ngoài ra, nhà trường còn duy trì các hoạt động kể chuyện về Bác Hồ trong tiết sinh hoạt đầu tuần, lồng ghép nội dung về Bác vào các buổi giáo dục kỹ năng sống và tổ chức các cuộc thi vẽ tranh về Bác Hồ nhằm giúp học sinh học tập và noi theo tấm gương đạo đức của Người.

Không chỉ dừng lại ở công tác chuyên môn, cô Khanh còn tích cực vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng những phần quà thiết thực như nhu yếu phẩm, sách vở, dụng cụ học tập, giúp các em có thêm động lực tiếp bước đến trường.

Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cô Khanh luôn là tấm gương mẫu mực để học sinh noi theo. Khi đánh giá, nhận xét hay tuyên dương, cô luôn công bằng, khéo léo và tế nhị, vừa khích lệ, động viên, vừa kịp thời uốn nắn, giúp học sinh nhận ra thiếu sót để hoàn thiện bản thân. Chính điều đó đã tạo nên tinh thần đoàn kết, sự cống hiến hết mình từ các anh chị phụ trách đến các em đội viên khi tham gia phong trào của trường.

Nhiều năm liền, cô Trần Hoàng Khanh không ngừng miệt mài, bền bỉ "giữ lửa" cho hoạt động Đội, góp phần tạo nên những thế hệ học sinh giàu tri thức, vững kỹ năng và đầy ắp tình yêu thương.

Cô giáo Trần Hoàng Khanh: Cả đời tận tụy với màu khăn quàng đỏ

Cô Tổng phụ trách Đội Trần Hoàng Khanh và học trò của mình. Ảnh: ĐVCC

Chia sẻ về kinh nghiệm công tác Đội, cô Khanh chia sẻ: “Trồng Người sự nghiệp trăm năm, Bác dạy chúng ta quan tâm nhi đồng, Tuổi thơ là nụ là bông, Lớn lên rường cột non sông sau này… Tôi suy nghĩ về việc học tập và làm theo Bác không phải là từ những điều cao siêu, to lớn, mà bắt đầu từ những việc làm, lời nói, thái độ và cách cư xử trong công việc hàng ngày. Điều quan trọng để người Tổng phụ trách Đội thực hiện tốt nhiệm vụ và được học sinh yêu quý là phải có lòng nhiệt tình, say mê với công tác Đội. Bên cạnh đó, Tổng phụ trách Đội còn phải tạo được niềm tin, uy tín với học sinh”.

Dưới sự dẫn dắt của cô Khanh, Liên đội Trường Tiểu học Mỹ Lợi A luôn đạt danh hiệu Liên đội vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh liên tục nhiều năm liền. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, cá nhân cô Khanh đã vinh dự được nhận rất nhiều Giấy khen, Bằng khen các cấp như: 02 Bằng Khen Thủ tướng chính phủ, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tổng Phụ trách Đội giỏi, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Người đoàn viên năng động

Là một công đoàn viên năng động, cô Trần Hoàng Khanh không chỉ tận tâm với công tác Đội mà còn tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn trường. Hằng năm, cô phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều phong trào ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, thể dục – thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, góp phần tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, cô luôn quan tâm, gần gũi, động viên và sẵn sàng giúp đỡ những đồng nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống để họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không chỉ dừng lại ở vai trò kết nối, cô Khanh còn tích cực vận động đồng nghiệp hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn trường và Công đoàn cấp trên phát động. Điển hình là các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cùng các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đặc biệt, cô còn tích cực tham gia xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”, hướng tới “Trường điển hình tiên tiến” – một điểm đến để các trường bạn tham quan, học tập.

Với sự cống hiến không ngừng, cô Khanh không chỉ là người thầy tận tâm với học sinh mà còn là một tấm gương sáng trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày càng nhân văn, vững mạnh.

Cô giáo Trần Hoàng Khanh: Cả đời tận tụy với màu khăn quàng đỏ

Cô Tổng phụ trách Đội Trần Hoàng Khanh và học trò. Ảnh: ĐVCC

Cô Trần Hoàng Khanh chia sẻ: “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền cho học sinh và đồng nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong học tập và làm theo Bác. Tôi mong muốn biến việc này thành nhu cầu tự thân, trở thành động lực, sức mạnh to lớn để xây dựng tổ chức Công đoàn nhà trường ngày càng vững mạnh”.

Đánh giá về cô Khanh, thầy Tô Việt Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Mỹ Lợi A, nhận xét: “Cô Trần Hoàng Khanh là một thủ lĩnh gương mẫu, nhiệt huyết, luôn tiên phong trong mọi hoạt động và phong trào. Với lối sống thân thiện, giản dị, khiêm tốn, cô luôn nhận được sự tin yêu, tín nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên trong trường. Hơn 30 năm công tác, cô không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, tích cực tham gia các phong trào thi đua và có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Trường Tiểu học Mỹ Lợi A cũng như ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè. Cô thực sự là một tấm gương sáng trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng chung nhận định, thầy Trần Văn Huân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lợi A, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của cô Khanh: “Dù ở bất kỳ cương vị nào, cô Trần Hoàng Khanh cũng luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô không chỉ là một giáo viên giỏi, vững chuyên môn mà còn luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với học sinh. Đặc biệt, cô thường xuyên quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện vươn lên trong học tập, nhờ đó luôn được học sinh và phụ huynh tin yêu. Với đồng nghiệp, cô sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Chúng tôi tin rằng, với tinh thần cống hiến không ngừng, cô Khanh sẽ tiếp tục nghiên cứu, trau dồi thêm những kiến thức mới để phục vụ công tác giảng dạy và góp phần vào sự nghiệp trồng người.

Những thành tích mà cô Trần Hoàng Khanh đã đạt được không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn góp phần làm rạng danh bảng vàng thành tích của nhà trường và Công đoàn cơ sở. Với nhiệt huyết, trách nhiệm và lòng yêu nghề, cô đã và đang lan tỏa tinh thần tận tụy, tạo động lực mạnh mẽ cho nhiều thế hệ giáo viên và học sinh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Cô giáo Trần Thị Thúy Vân - tấm gương học tập và làm theo Bác Hồ Cô giáo Trần Thị Thúy Vân - tấm gương học tập và làm theo Bác Hồ

Cô giáo Trần Thị Thúy Vân – Khối trưởng khối 5, Trường Tiểu học Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) là một trong những ...

Ghi chép về một thầy giáo - Chủ tịch Công đoàn gương mẫu, tận tụy Ghi chép về một thầy giáo - Chủ tịch Công đoàn gương mẫu, tận tụy

Thầy giáo Phạm Văn Chức - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, ...

Tổng phụ trách Đội âm thầm cống hiến “những nốt nhạc vui” cho học trò Tổng phụ trách Đội âm thầm cống hiến “những nốt nhạc vui” cho học trò

Thầy Đinh Công Thành - giáo viên kiêm Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ...

Hành trình gần 30 năm cống hiến của một nhà giáo ưu tú

Hành trình gần 30 năm cống hiến của một nhà giáo ưu tú

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga – đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hòa Phú (Ứng Hòa, Hà Nội) là một nhà giáo tận tâm, luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Với những nỗ lực không ngừng trong đổi mới giáo dục, cô đã trở thành tấm gương sáng, xứng đáng để đồng nghiệp và các thế hệ học sinh noi theo.
Công đoàn SEV - Điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng người lao động

Công đoàn SEV - Điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng người lao động

Việc thống kê đầy đủ các hoạt động của Công đoàn Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) trong khuôn khổ bài viết này là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, Công đoàn cơ sở SEV đang ngày càng chiếm trọn niềm tin và sự gắn bó của người lao động, trở thành chỗ dựa vững chắc trong đời sống và công việc của họ.
Điểm sáng từ công tác Công đoàn của Trường Tiểu học Phan Bội Châu

Điểm sáng từ công tác Công đoàn của Trường Tiểu học Phan Bội Châu

Tại Trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Công đoàn không chỉ đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường và người lao động mà còn trở thành điểm tựa vững chắc, nơi ghi dấu những mô hình sáng tạo và hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống đoàn viên.
Công đoàn Khách sạn Thanh niên Vũng Tàu vươn xa cùng người lao động

Công đoàn Khách sạn Thanh niên Vũng Tàu vươn xa cùng người lao động

Trong nhiều năm qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Khách sạn Thanh niên Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong việc bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động, xây dựng một môi trường làm việc hài hòa và gắn kết.
Chủ tịch Công đoàn có nhiều sáng kiến

Chủ tịch Công đoàn có nhiều sáng kiến

Với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, kỹ sư trẻ Trần Văn Cưỡng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gia công đồng Hải Lượng (Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đã làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng mỗi năm.
Người luôn mang đến những điều tốt đẹp cho đồng nghiệp

Người luôn mang đến những điều tốt đẹp cho đồng nghiệp

Cô Phan Thị Thơ, giáo viên Trường Mầm non Đại Điền, xã Đại Điền huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là một người luôn tận tụy với công việc, yêu nghề và mến trẻ. Ngoài ra, cô còn là lãnh đạo công đoàn luôn mang đến những điều tốt đẹp cho đồng nghiệp.
Tình yêu thương của công đoàn như suối nguồn tươi mát

Tình yêu thương của công đoàn như suối nguồn tươi mát

Công đoàn Trường THCS Quang Trung, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã có những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ gia đình công đoàn viên, thể hiện sự quan tâm và sẻ chia kịp thời. Sự đồng hành này góp phần giúp các công đoàn viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và công tác.
Người thầy “in dấu” trong lòng người khác

Người thầy “in dấu” trong lòng người khác

Có những con người, dùng ngôn từ ta không kể hết thành lời vì họ chân chất bình dị đời thường nhưng lại có sức lan tỏa đối với xung quanh. Đoàn viên Lê Hồng Sơn, giáo viên dạy bộ môn Toán tin tại Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Di linh, tỉnh Lâm Đồng) là một người như thế.
Chỗ dựa Công đoàn giúp nữ công nhân bệnh nặng "không bỏ cuộc"

Chỗ dựa Công đoàn giúp nữ công nhân bệnh nặng "không bỏ cuộc"

“Mang bệnh nặng mình cũng sợ những điều không hay ập đến, nhưng mình luôn giữ tinh thần lạc quan và cố gắng nỗ lực làm việc. Bên cạnh mình còn có gia đình chồng con và tổ chức Công đoàn, công ty cùng đồng nghiệp, đấy là những chỗ dựa tinh thần giúp mình đứng vững trong những năm qua”, chị Lượng - công nhân Công ty TNHH MSV thổ lộ.
Kỳ 2: Tái sinh trong "Vòng tay lớn"

Kỳ 2: Tái sinh trong "Vòng tay lớn"

Khi thấu hiểu hoàn cảnh nghiệt ngã của tôi, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi Công đoàn các cấp cùng “nối vòng tay lớn”, tạo mọi điều kiện để tôi có thể “biến ước mơ thành hiện thực”... Cùng với tài đức của các thầy thuốc, y bác sĩ, tôi đã được tái sinh cuộc đời thứ hai.