
Vượt qua nỗi đau bệnh tật mới thấy giá trị tình yêu thương |
Cô Võ Thị Thu Hiền là một giáo viên trẻ, nhiệt huyết và đam mê với sự nghiệp giáo dục. Ngay từ những ngày đầu, cô đã chứng tỏ năng lực qua nhiều thành tích nổi bật trong giảng dạy. Các lớp học của cô không chỉ tràn ngập kiến thức mà còn đầy ắp tình yêu thương và sự tận tâm, khiến học sinh yêu mến không chỉ vì kiến thức mà còn vì sự khích lệ của cô.
Tuy nhiên, năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cô phải đối mặt với biến cố lớn. Chồng cô mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời giữa năm, để lại cô và hai con nhỏ trong nỗi đau mất mát sâu sắc.
![]() |
Cô Thu Hiền trao quà cho các em hoc sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do cô vận động. Ảnh: ĐVCC |
Giữa đại dịch và nỗi đau mất mát, cô Võ Thị Thu Hiền phải gánh vác không chỉ trách nhiệm với gia đình, công việc mà còn với học sinh. Cú sốc lớn đã làm đảo lộn cuộc sống của cô, khiến cô từng suy nghĩ đến việc bỏ nghề để tìm một công việc khác, vừa xoa dịu nỗi đau, vừa kiếm sống. Mất mát quá lớn và khó khăn chồng chất khiến cô mệt mỏi, tinh thần gần như suy sụp.
Trong thời khắc khó khăn đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ và giáo viên Trường THCS thị trấn Tân Châu, cùng Công đoàn, đã sẵn sàng dang tay che chở, hỗ trợ cô. Công đoàn trở thành chỗ dựa vững chắc, nơi cô tìm thấy sự an ủi, chia sẻ. Các đồng nghiệp không chỉ động viên tinh thần mà còn hỗ trợ vật chất, giúp cô vượt qua những tháng ngày đầy thử thách. Chính sự đồng hành này đã giúp cô lấy lại niềm tin và vượt qua nỗi đau, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Dưới sự động viên và sẻ chia của Công đoàn, đặc biệt là cô Nguyễn Thị Tình Thương – Chủ tịch Công đoàn trường, cô Võ Thị Thu Hiền đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống và tình yêu nghề giáo. Sự ủng hộ này đã giúp cô Hiền quyết định tiếp tục con đường giảng dạy mà mình đã chọn.
Cô Nguyễn Thị Tình Thương chia sẻ, Công đoàn đã làm hết trách nhiệm với tình yêu thương và sự quan tâm, giúp cô Hiền vượt qua cú sốc lớn và lấy lại cân bằng cuộc sống. Công đoàn đã phân tích những khó khăn khi từ bỏ nghề dạy học, giúp cô nhận ra rằng, tiếp tục gắn bó với nghề là quyết định đúng đắn, để tiếp tục mang lại tri thức cho học trò.
Với cô Thu Hiền, nghề giáo không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh và tình yêu lớn. Tình cảm học sinh và tình yêu với nghề là điều không gì có thể thay thế. Cô quyết định từ bỏ ý định rẽ hướng và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, tin rằng học trò luôn chờ đợi từng bài giảng và lời khuyên từ cô.
Theo cô Huỳnh Thị Diệu, sau những tháng ngày đầy thử thách, cô Võ Thị Thu Hiền đã trở lại mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Với tình yêu nghề và sự tận tâm, cô vẫn kiên trì đứng trên bục giảng, dành trọn tâm huyết cho từng bài học, từng học sinh.
Cô Diệu cho biết, chính những khó khăn đã giúp cô Thu Hiền hiểu sâu sắc hơn và cảm thông với học sinh. Các em không chỉ thấy ở cô một giáo viên tận tâm mà còn là hình mẫu của sự kiên cường, bền bỉ vượt qua nghịch cảnh. Dù giấu kín nỗi đau mất mát, cô vẫn nỗ lực hết mình, đạt được nhiều thành tích xuất sắc như giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi và chiến sĩ thi đua cơ sở.
![]() |
Cô Thu Hiền và học sinh của mình. Ảnh: ĐVCC |
Cô Huỳnh Thị Diệu cho biết, cô Võ Thị Thu Hiền luôn thấu hiểu và quan tâm đến học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Cô không chỉ động viên mà còn trực tiếp khảo sát, lập danh sách học sinh thuộc diện gia đình khó khăn, gia đình chính sách, mồ côi để đảm bảo các em có đủ sách vở và đồ dùng học tập.
Ngoài ra, cô Hiền tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, như quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai, tổ chức các kế hoạch nhỏ ngay trong lớp học.
Cô luôn tạo không khí thân thiện và gần gũi với học trò, coi các em như con của mình. Cô Hiền cũng không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin. Trong năm học 2023-2024, lớp 8A1 dưới sự chủ nhiệm của cô đã đạt nhiều thành tích đáng kể.
Là tấm gương mẫu mực trong các phong trào của ngành và công đoàn, cô Hiền phối hợp chặt chẽ với chuyên môn nhà trường để thúc đẩy các cuộc vận động như “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Cô Thu Hiền chia sẻ: “Tôi không đơn độc. Tôi có một gia đình thứ hai ở đây – đó là tập thể nhà trường và Công đoàn. Chính nhờ tình cảm và sự hỗ trợ ấy, tôi đã vững vàng hơn, lấy lại tinh thần và quay lại công việc giảng dạy. Tôi may mắn khi được sống với đam mê và đồng hành cùng học sinh. Điều tôi biết ơn nhất là vòng tay Công đoàn, nơi tôi tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ và động lực để vượt qua mọi thử thách. Tôi sẽ tiếp tục con đường đã chọn, để xứng đáng với tình yêu nghề và những gì Công đoàn, đồng nghiệp đã dành cho tôi.”
Cô Nguyễn Thị Tình Thương, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS thị trấn Tân Châu, cho biết câu chuyện của cô Thu Hiền không chỉ là tấm gương về tình yêu nghề mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong công đoàn. Công đoàn Trường THCS thị trấn Tân Châu đã trở thành điểm tựa vững chắc, là ngọn lửa soi sáng và sưởi ấm tâm hồn cô Thu Hiền trong những tháng ngày khó khăn, giúp cô tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa của mình.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: [email protected] |
![]() Chị Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch Công đoàn Phòng Đào tạo, Học viện Lục quân (Lâm Đồng) là cán bộ công đoàn đầy nhiệt ... |
![]() Sinh ra trong gia đình khó khăn, ba mất sớm, mẹ già làm việc kiệt sức để nuôi con cũng đổ bệnh nhưng em Lê ... |
![]() Cô giáo Vũ Thị Tú - Trường Mầm non Kiều Mai (phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một giáo viên yêu nghề, ... |