KCN Ninh Hiệp thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh: Hữu Phúc |
Anh Long, Công nhân của một Công ty Gas trong KCN Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay, chúng tôi được nghỉ nguyên ngày 1/1, chỉ có một số bộ phận trực đảm bảo an toàn sẽ phải đi làm thôi”.
Tết Dương lịch, 1/1/2020 rơi vào ngày thường trong tuần nên không tạo ra đợt nghỉ lễ. Chính vì thế, nhiều người công nhân lao động cũng tỏ ra không quá hồ hởi bởi những ngày cuối năm, áp lực, khối lượng công việc cùng nhiều mối lo toan khác dường như khiến họ thêm bận rộn hơn…
Bạn Ngô Hòa, nhân viên thuộc một xưởng may tại KCN Ninh Hiệp cho biết: “Mình thuộc bộ phận cửa hàng nên những ngày này không có thời gian suy nghĩ việc gì khác. Ngày 1/1, Tết Dương lịch sắp tới cũng phải đi làm. Cũng do tùy ngành nghề, đối với dịch vụ cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên, mình mong muốn xưởng sẽ có mức tiền lương, thưởng phù hợp”.
Với những người công nhân bình thường trong các KCN, khu chế xuất, họ mong mỏi giản đơn có thể nhận đãi ngộ xứng đáng với công sức lao động trong ngày nghỉ lễ Dương lịch. Còn những người công nhân lao động trong lĩnh vực đặc thù, có tính chất độc hại theo quy định, họ lại có những suy nghĩ khác gắn với trách nhiệm đảm bảo an toàn tới cộng đồng.
Công nhân gác chắn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông kể cả trong Tết Dương lịch 2020. - Ảnh: Hữu Phúc |
Anh Hoàng Tùng, một công nhân gác chắn đường ngang bày tỏ: “Nói chung là công nhân đường sắt không có ngày nghỉ Lễ Tết nên nhìn mọi người được nghỉ cũng thấy chạnh lòng. Nhất là ngày Tết các gia đình sum vầy, công nhân đường sắt nói chung, gác chắn đường ngang nói riêng càng phải tập chung cao độ để đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn cho mọi người tham gia giao thông đường bộ du Xuân. Tàu tăng chuyến, người dân đi sắm Tết rất đông, càng gây áp lực cho công nhân, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên anh em cũng phải động viên nhau cố gắng”.
Những người xây dựng cầu đường trên công trường đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang tại KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang) - Ảnh: Hữu Phúc |
Trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, người tham gia giao thông cũng như công nhân tại KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang) đang chờ đợi cây cầu vượt bộ hành sớm thông để người dân đi lại an toàn. Trong đó, không thể kể đến những công nhân cầu đường đang miệt mài để hai đầu cầu xích lại, đảm bảo nhu cầu lưu thông an toàn qua đây. Họ cho biết: "Chúng tôi vừa từ công trình trong miền Nam ra đây, xây dựng cầu dân sinh KCN Vân Trung này. Xa nhà, nhớ vợ nhớ con cũng vất vả nhưng biết làm sao được đôi khi thu nhập cũng khó khăn vẫn phải bám trụ bởi tuổi này rồi chẳng biết làm gì khác".
Mỗi người lao động từ các công nhân cần mẫn trong các nhà máy, khu công nghiệp đến những công nhân đảm bảo an toàn cho cộng đồng, họ đều có riêng câu chuyện, suy nghĩ về ngày Tết Dương lịch đang gần kề. Thế nhưng, họ đều nỗ lực lao động, cống hiến với mục tiêu riêng của bản thân để những ngày cuối năm có thêm những niềm tin về thắng lợi mới.
Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức có hại cho sức khỏe, người dân không nên chủ quan Những tháng cuối năm 2019, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội tăng cao. Theo các số liệu thống kê của Bộ Y ... |
Tử hình, vỗ tay! Tử hình liệu có phải là mức án cuối cùng cho các hung thủ? Xét xử vụ thảm án nữ sinh giao gà ở Điện Biên ... |
Bụi mịn và nỗi lòng người công nhân gác chắn tàu Những ngày qua, nhiều nơi ở Bắc Bộ xuất hiện sương mù vào sáng sớm khiến người dân nghi ngại về chất lượng không khí. ... |