Trang khuyên mọi người cần chú ý theo dõi sức khỏe của mình, nếu có những biểu hiện nghi ngờ thì phải đi khám ngay để được điều trị kịp thời, sẽ có khả năng chữa khỏi cao hơn. |
Đón tết trong phòng cách ly Nguyễn Thị Trang (25 tuổi) ở thôn Nội Thôn, xã Định Hòa, huyện Yên Định – Thanh Hóa không khỏi hoang mang, lo lắng khi nghĩ đến việc mình nhiễm viêm phổi cấp do virus corona. Trong phòng cách ly Trang đấu tranh tinh thần mỗi ngày, xem phim rồi nghe nhạc làm bất cứ điều gì để có niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng được bệnh.
Sau 10 ngày cách ly điều trị, nữ công nhân đã được xác định âm tính với virus corona (nCoV). Cô xuất viện vào ngày 3/2 trong niềm vui vỡ òa của y bác sĩ và người thân, kết thúc những chuỗi ngày “khủng hoảng” tinh thần trầm trọng.
Trang chia sẻ: "Ngày 30/1, mình nhận kết quả thông báo dương tính với virus corona, mình rất sốc. Lúc đó mình rất hoang mang và lo lắng, mình cũng đọc báo và theo dõi các thông tin về virus corona nhiều, mình biết dịch do virus corona rất nguy hiểm nhưng mình không nghĩ mình lại bị nhiễm. Mà lúc đi tập huấn, mình cũng chỉ ở trong ký túc xá của công ty, cũng không đi ra ngoài gặp gỡ hay đi chơi bất cứ đâu. Mình nghĩ, có thể mình bị nhiễm bệnh trong lúc quá cảnh qua các sân bay tại Trung Quốc hoặc lúc đến cảng hàng không Nội Bài. Bản thân mình cũng không quá bi quan dù rất nhiều thông tin trên mạng về việc chưa có thuốc đặc trị virus corona, mình luôn phải đấu tranh tâm lý mỗi ngày cho đến khi khỏi bệnh. Trong phòng cách ly, đôi lúc mình có cảm giác trống vắng, buồn bực, mình rất lo lắng và sợ hãi khi đêm về".
Nguyễn Thị Trang tại nhà riêng ở thôn Nội Thôn, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa |
Lần đầu tiên Trang đón giao thừa trong bệnh viện, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô ở trong tình cảnh này. Bố mẹ Trang xuống bệnh viện chăm con nhưng hai người không thể gần con vì phải cách ly, còn ăn uống thì gia đình mang cơm đến rồi đưa cho bác sĩ mang vào phòng.
Mẹ của Trang cho biết: "Cô rất lo lắng khi biết tin Trang bị nhiễm bệnh này, hai vợ chồng cô mất ăn mất ngủ cả nửa tháng nay, con bé rất chăm chỉ, may mà Trang cũng khỏi bệnh, nhưng không biết nó có bị lại hay không, cô vẫn lo cho con bé lắm".
"Mình cũng đã rất cố gắng tự động viên bản thân, nhưng cảm giác đáng sợ nhất là mỗi lúc đêm về, mình thấy rất sợ và cô đơn, nhất là từ khi biết bệnh này chưa có thuốc điều trị. Mình đã từng nghĩ cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào, mình thương bố mẹ vất vả, bố mẹ mình cũng đã già rồi. Mỗi lần bố mẹ vào thăm, mình cũng không được gặp, chỉ được nói chuyện qua điện thoại. Mẹ mình bảo "con cố gắng chữa bệnh, bố mẹ chờ con về", nghe giọng mẹ khóc qua điện thoại, mình đã cố gắng để không khóc". Trang chia sẻ thêm
"Ở trong phòng cách ly, mình chỉ nhìn thấy mọi người qua kính, có những lúc mình thấy rất buồn. Thế nhưng, mình cũng được các y, bác sĩ thường xuyên hỏi han, thăm khám, động viên từ bữa cơm đến giấc ngủ. Gia đình, bạn bè cũng nhắn tin, gọi face time cho mình, mình không cảm thấy buồn nữa mà chỉ nghĩ cố gắng, lạc quan thực hiện đúng phác đồ điều trị để mau chóng khỏi bệnh để về với gia đình. Đến bây giờ, dù đã được xuất viện nhưng mình vẫn không nghĩ rằng mình lại bị nhiễm virus corona, mình chỉ lo lắng rằng những người mà mình đã tiếp xúc liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? liệu mình có lây nhiễm cho cộng đồng hay không?. Các bác sĩ cũng bảo mình rất may khi được phát hiện sớm, vì khi virus corona đã nhiễm vào phổi thì khả năng chữa khỏi sẽ rất thấp. Mọi người cần chú ý theo dõi sức khỏe của mình, nếu có những biểu hiện nghi ngờ thì phải đi khám ngay để được điều trị kịp thời, sẽ có khả năng chữa khỏi cao hơn. Ngoài phác đồ điều trị phù hợp, tinh thần, sự lạc quan luôn có ý nghĩa lớn trong quá trình điều trị", Trang nói.
Trước đó, như Cuộc sống an toàn đã đưa tin, vào tháng 11/2019 Trang cùng 7 người khác được lãnh đạo Công ty Nihon Plast có địa chỉ ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cử sang T.P Vũ Hán, thuộc Hồ Bắc - Trung Quốc tập huấn. Từ công ty đến sân bay Nội Bài cả nhóm của Trang được xe của công ty đưa ra sân bay, sau khi lên máy bay cả nhóm xuống sân bay tại Quảng Châu rồi tiếp tục lên một chuyến bay nữa để sang T.P Vũ Hán. Ngày 17/1, Trang cùng nhóm bay về nước và có ở lại nhà bạn ở Vĩnh Phúc chơi. Tối 24/1 Trang có biểu hiện ho và sốt nên đã đi khám và được đưa vào cách ly ngay, điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Về nhà dù đã khỏi bệnh nhưng Trang vẫn đang trong lộ trình phải cách ly thêm 14 ngày theo chỉ định của bác sĩ. Trang được ưu tiên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để ổn định thể trạng cũng như tâm lý. Dự định sau khi cách ly, sức khỏe bình phục hẳn Trang sẽ trở lại công ty ở Vĩnh Phúc tiếp tục công việc.
Nếu không may bị nhiễm virus corona thì ngoài việc điều trị theo phác đồ của bác sĩ mọi người cũng cần phải giữ cho mình tinh thần lạc quan, ăn uống điều độ, đủ chất luôn giữ ấm cho cơ thể và giữ vệ sinh sạch sẽ bằng cách rửa tay bằng xà phòng hoặc bằng nước sát trùng để tăng cường thêm cho sức đề kháng của hệ miễn dịch tốt hơn.
Nữ công nhân nhiễm virus corona được chữa khỏi như thế nào? Nữ công nhân nhiễm virus corona trở về từ Vũ Hán được chữa trị thành công và xuất viện trong niềm vui vỡ òa của ... |
Xử phạt 2 chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật về virus corona ở Thanh Hóa Hai trường hợp đăng tin sai sự về dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut nCoV… ở Thanh Hóa vừa bị ... |
Nữ công nhân nhiễm virus corona trở về từ Vũ Hán được chữa khỏi Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, nữ công nhân nhiễm virus corona trở về từ Vũ Hán đã được ... |