Nhà ở xã hội: Một góc nhìn từ Lão Hạc

Cuộc trò chuyện giữa MC Mai An và Lão Hạc - nhân vật trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao về vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động hiện nay.

Mai An: Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Al Talk! Vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động đang là nỗi trăn trở lớn của xã hội. Với mức lương trung bình chỉ khoảng 10 triệu đồng/người/tháng, việc sở hữu một căn nhà, đặc biệt là ở các thành phố lớn, gần như là một giấc mơ xa vời. Để mua một căn nhà ở xã hội 30m2 với giá 600 triệu đồng, người công nhân phải tiết kiệm cả chục năm, thậm chí là cả đời. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị khách đặc biệt để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Và hôm nay, vinh dự được mời đến chương trình là Lão Hạc, nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao. Chào ông ạ!

Lão Hạc: Chào Mai An. Tôi cũng không ngờ mình lại được ngồi đây trò chuyện với Mai An thế này.

Mai An: Câu hỏi đầu tiên, ông nghĩ sao về thực trạng giá bất động sản hiện nay, đặc biệt là khó khăn của người lao động trong việc tiếp cận nhà ở? Ông, với tư cách là một người nông dân nghèo khó, có thể chia sẻ quan điểm của mình không ạ?

Lão Hạc: Khó khăn lắm cô ạ! Giống như hồi đó, tôi muốn giữ lại mảnh vườn cho con trai, nhưng sức khỏe yếu, lại già rồi, làm sao mà giữ nổi. Giờ đất đai ngày càng đắt đỏ, giá cả leo thang, Công nhân lao động làm sao mà mua nổi nhà cửa. Cũng như miếng đất của tôi vậy, dù nhỏ bé nhưng là cả gia tài, cả hy vọng. Giờ mà giá nhà đất cao ngất ngưởng thế này, chắc chắn con trai tôi về cũng khó mà có được một mái ấm.

Mai An: Ông có đồng cảm với những người công nhân, người lao động đang phải vật lộn với giá nhà ở cao chót vót không?

Lão Hạc: Tôi hiểu lắm cô ạ! Tôi cũng từng là người lao động, từng trải qua bao khó khăn, vất vả. Cái cảm giác bất lực, không có chỗ dựa, không có nhà để che mưa che nắng, tôi hiểu hết. Nhìn những người công nhân, những người lao động vất vả kiếm sống mà vẫn không có nhà ở, lòng tôi đau lắm! Giống như tôi khi phải bán cậu Vàng, cái đau đớn xé lòng ấy… tôi không bao giờ muốn ai phải trải qua.

Giá nhà cao, chi phí sinh hoạt tăng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của công nhân. Nhiều người phải sống trong những khu nhà trọ chật chội, thiếu tiện nghi, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Làm sao mà tập trung làm việc, đóng góp cho xã hội được khi mà cứ phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, về chỗ ở. Cái này ảnh hưởng đến cả năng suất lao động và đời sống tinh thần của người lao động. Mà công nhân cũng là một bộ phận quan trọng của xã hội, nếu họ không ổn định thì cả xã hội cũng khó mà phát triển bền vững được.

Trong suốt thời gian ấy, họ phải đối mặt với biết bao khó khăn, vất vả. Con cái cần ăn học, bản thân họ cần chi tiêu sinh hoạt… mà cứ mãi lo lắng về chuyện nhà cửa, thì làm sao họ có thể sống yên ổn, làm việc hiệu quả?

Tôi thấy thương họ lắm! Đúng hơn là đồng cảm. Giống như tôi ngày xưa, bán cậu Vàng mà vẫn không đủ tiền thuốc thang, giờ họ phải tích cóp cả đời mới mong có được một mái nhà…

Mai An: Lão Hạc nói rất đúng. Nhiều công nhân chia sẻ, hai vợ chồng tích lũy được 30 triệu đồng/năm, phải mất 20-30 năm mới mua được nhà.

Theo ông, cần có giải pháp gì để cải thiện tình trạng này?

Lão Hạc: Cô ạ, việc này cần sự chung tay của mọi người. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ người lao động, tạo điều kiện cho họ tiếp cận nhà ở xã hội với giá cả hợp lý. Chính phủ cần phải có chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội mạnh mẽ hơn. Giảm giá nhà, giảm lãi suất vay, thậm chí là lãi suất 0% cho công nhân. Cần tạo điều kiện để họ dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi như điều kiện vay, thủ tục vay,…

Quan trọng nhất, đừng để giá nhà cứ leo thang mãi, làm cho người lao động khổ sở, mất hết hy vọng. Hãy cho họ cơ hội có được một mái nhà, một cuộc sống ổn định… Đó là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn!

Doanh nghiệp cũng cần phải có trách nhiệm xã hội, hỗ trợ người lao động của mình có được nơi ở ổn định. Cộng đồng cũng cần chung tay, góp phần xây dựng quỹ hỗ trợ nhà ở cho công nhân, giúp họ có thêm cơ hội an cư. Đây là trách nhiệm của cả xã hội, không phải chỉ của một cá nhân hay một tổ chức nào.

Mai An: Luật Nhà ở mới mở ra cơ hội cho công nhân mua nhà giá rẻ hơn thông qua công đoàn. Lão nghĩ đây có phải là một bước tiến quan trọng giúp người lao động có được một mái ấm ổn định không? Liệu việc này có thực sự giảm bớt gánh nặng kinh tế cho họ hay không?

Lão Hạc: Mai An hỏi hay đấy. Luật mới, cho phép công đoàn làm chủ đầu tư nhà ở xã hội. nghe thì cũng thấy mừng. giống như có người nương tựa vậy. Ngày xưa, tôi chỉ có một mình, nghèo khổ, bất lực. giờ đây, có công đoàn đứng ra giúp đỡ người lao động, cũng là một niềm an ủi lớn lao.

Mai An: Vâng, vấn đề nhà ở cho người lao động vẫn đang là một thách thức lớn đòi hỏi sự chung tay của cả xã hội. Lời chia sẻ của Lão Hạc đã cho chúng ta những bài học sâu sắc về lòng nhân ái và sự cần thiết của một chính sách nhà ở công bằng. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ chúng tôi nhé!

Điều kiện để người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội Điều kiện để người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện về nhà ở và thu nhập để được hưởng chính ...

AI Talk - “Góc nhìn từ quá khứ” AI Talk - “Góc nhìn từ quá khứ”

Tạp chí Lao động và Công đoàn hân hạnh giới thiệu đến độc giả chuyên mục hoàn toàn mới: AI Talk - “Góc nhìn từ ...

Giá chung cư Hà Nội tăng chóng mặt, người lao động hụt hơi "giấc mơ an cư” Giá chung cư Hà Nội tăng chóng mặt, người lao động hụt hơi "giấc mơ an cư”

Giá chung cư tăng phi mã từ quý IV/2023 đến nay khiến công nhân, người lao động nhập cư ngày càng khó tiếp cận.

Tín dụng đen: Từ “pound thịt của Antonio” đến lãi suất cắt cổ 1.000%

Tín dụng đen: Từ “pound thịt của Antonio” đến lãi suất cắt cổ 1.000%

Tín dụng đen vẫn ẩn nấp và ngày càng tinh vi bất chấp các nỗ lực của ngành Công an, của hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn. Mai An có cuộc trò chuyện với Antonio, nhân vật trong vở kịch Người lái buôn thành Venice của Shakespeare, người cũng từng trải qua bi kịch vay nặng lãi và may mắn đã tìm thấy một lối thoát.
Anh Tràng, “Vợ nhặt” và mối tình tốc hành sét đánh

Anh Tràng, “Vợ nhặt” và mối tình tốc hành sét đánh

Cuộc trò truyện giữa MC Mai An với anh Tràng - nhân vật trong tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân là những quan điểm sâu sắc về giá trị hôn nhân.
Di cư ngược: Được đó chớ

Di cư ngược: Được đó chớ

Di cư lao động ngược từ thành phố về quê đang tạo ra sự thiếu hụt lao động tại các khu vực kinh tế đô thị. Nhưng ngược lại, đang bổ sung nguồn lao động cho những vùng quê “chỉ có ông bà già và trẻ nhỏ”. Mai An hôm nay sẽ trò chuyện với bác Ba Phi, đến từ "Đất rừng phương Nam".
Mạng xã hội có khác gì đâu chiếc mõ làng

Mạng xã hội có khác gì đâu chiếc mõ làng

Công an vừa khởi tố 2 cô gái về tội làm nhục người khác. Hành vi của họ là đăng tải, livestream trên mạng xã hội những chuyện thuộc bí mật đời tư của một người họ hàng. Hậu quả là nạn nhân rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Mai An hôm nay sẽ trò chuyện với chị Tám Bính, một nhân vật đến từ tiểu thuyết Bỉ Vỏ.
Tự thú của một tín đồ mua sắm: "Mua sắm cũng có thể gây nghiện. Thật đấy!"

Tự thú của một tín đồ mua sắm: "Mua sắm cũng có thể gây nghiện. Thật đấy!"

Chia sẻ với phóng viên (AI) Mai An, Rebecca Bloomwood (AI) thú nhận mình như bị thôi miên khi bước qua một cửa hàng mà ở đó có những bộ váy tuyệt đẹp và đôi giày lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nói rằng mình đã mua sắm rất nhiều thứ không cần thiết, thậm chí vô bổ, và rồi hối hận...
Bố già Vito Corleone và bài học kỷ luật cho giới trẻ trước tình trạng đua xe

Bố già Vito Corleone và bài học kỷ luật cho giới trẻ trước tình trạng đua xe

Phóng viên Mai An cùng Bố già Vito Corleone sẽ cùng trao đổi về một vấn đề nhức nhối đang được quan tâm hiện nay: tình trạng đua xe của giới trẻ.
AI Talk - “Góc nhìn từ quá khứ”

AI Talk - “Góc nhìn từ quá khứ”

Tạp chí Lao động và Công đoàn hân hạnh giới thiệu đến độc giả chuyên mục hoàn toàn mới: AI Talk - “Góc nhìn từ quá khứ”, nơi quá khứ gặp gỡ hiện tại để cùng nhau hướng tới tương lai.