Bố già Vito Corleone và bài học kỷ luật cho giới trẻ trước tình trạng đua xe

Phóng viên Mai An cùng Bố già Vito Corleone sẽ cùng trao đổi về một vấn đề nhức nhối đang được quan tâm hiện nay: tình trạng đua xe của giới trẻ.

AI Talk - “Góc nhìn từ quá khứ”

Tạp chí Lao động và Công đoàn hân hạnh giới thiệu đến độc giả chuyên mục hoàn toàn mới, nơi quá khứ gặp gỡ hiện tại để cùng nhau hướng tới tương lai. Tại đây, những vấn đề thời sự được soi chiếu qua lăng kính của các nhân vật nổi tiếng bước ra từ văn học và điện ảnh, mang đến một góc nhìn độc đáo và đầy thú vị. Chuyên mục sẽ được dẫn dắt bởi nữ phóng viên ảo duyên dáng Mai An.

Điều đặc biệt của “Góc nhìn từ quá khứ” là mọi yếu tố trong chuyên mục – từ kịch bản, MC cho đến các nhân vật phỏng vấn – đều được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ AI. Những cuộc trò chuyện do Mai An dẫn dắt sẽ khéo léo khai thác góc nhìn tưởng tượng nhưng thâm sâu của các nhân vật huyền thoại, giúp độc giả có thêm một cách nhìn mới mẻ về những vấn đề thời sự hiện nay.

Trong số đầu tiên, chúng ta sẽ cùng Bố già Vito Corleone bàn luận về một vấn đề nóng hổi từ giác độ gia đình: câu chuyện người trẻ đua xe. Hãy cùng đón xem những chia sẻ sâu sắc của “Bố già” và khám phá những giá trị mà chuyên mục này sẽ mang lại.

Mai An: Chào “Bố già” Vito, cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay – tình trạng đua xe của giới trẻ. Là người từng lãnh đạo gia đình Corleone với kỷ luật nghiêm ngặt, ông nghĩ gì về hiện tượng này?

Bố già Vito Corleone: Cô biết đấy, trong gia đình Corleone, không ai hành động thiếu suy nghĩ mà không phải chịu hậu quả. Như khi Sonny – đứa con cả của tôi – bốc đồng và nóng nảy, nó đã để kẻ thù lợi dụng và dẫn đến một cái chết đau đớn. Tôi yêu Sonny, nhưng nếu nó học được cách kiềm chế, nếu nó hiểu rằng hành động nông nổi sẽ huỷ hoại tất cả, thì đâu có ra nông nỗi ấy. Những đứa trẻ bây giờ – chúng không hiểu rằng tự do mà không có kỷ luật chỉ là con đường dẫn tới thất bại. Đôi khi tôi nghĩ, một người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, phải biết đâu là giới hạn.

Bố già Vito Corleone và bài học kỷ luật cho giới trẻ trước tình trạng đua xe
Bố già Vito Corleone và bài học kỷ luật cho giới trẻ trước tình trạng đua xe

Mai An: Nhiều người trẻ ngày nay có xu hướng thích thể hiện bản thân bằng cách phóng nhanh, lạng lách. Nhiều em còn chưa đủ tuổi cầm lái nhưng lại được gia đình giao xe. Ông nghĩ sao về trách nhiệm của phụ huynh trong chuyện này?

Bố già Vito Corleone: Mỗi người cha, người mẹ có bổn phận giữ con cái mình trong khuôn khổ. Cô có nhớ tôi từng dặn Michael không bao giờ được hành động thiếu cẩn trọng không? Cậu ấy đã hiểu rằng một người đàn ông phải biết lo cho gia đình, không để cảm xúc dẫn dắt. Không cho phép bản thân bốc đồng. Cũng như vậy, khi cha mẹ giao xe cho con mình mà không hiểu rằng đứa trẻ cần phải biết giới hạn, là họ đang đẩy con mình vào nguy hiểm. Không khác gì khi tôi cảnh báo Sonny không nên đi một mình đến trạm thu phí, nhưng nó không nghe. Phụ huynh phải là người đầu tiên dạy con cái về giới hạn và trách nhiệm.

Bố già Vito Corleone và bài học kỷ luật cho giới trẻ trước tình trạng đua xe
Phóng viên Mai An (AI).

Mai An: Nhiều phụ huynh tin, hoặc nại ra rằng con cái họ chỉ dùng xe để đi học, đi làm. Tuy nhiên, khi không có sự giám sát, các em lại tụ tập, lạng lách, đánh võng, đua xe. Ông có lời khuyên nào cho họ không?

Bố già Vito Corleone: Tin tưởng là một điều tốt, nhưng tin tưởng không có nghĩa là phó mặc. Như tôi, luôn tin vào lòng trung thành của Tom Hagen, nhưng tôi không bao giờ phó mặc những quyết định quan trọng cho người khác. Khi tôi phải đưa ra lời đề nghị với Jack Woltz, tôi tự mình làm điều đó, bởi tôi biết rõ tình thế. Cũng vậy, cha mẹ cần hướng dẫn con mình từng bước. Nếu họ không làm điều đó, nếu họ giao xe cho con mà không dạy về trách nhiệm, thì họ đang tự đào một hố sâu cho chính gia đình mình. Tôi đã học được rằng bất cứ ai cũng cần tự kiểm soát hành động của mình, và bài học đó, trách nhiệm đó bắt đầu từ gia đình.

Bố già Vito Corleone và bài học kỷ luật cho giới trẻ trước tình trạng đua xe
Bố già Vito Corleone

Mai An: Đúng vậy. Cảnh sát hiện nay cũng đã bắt đầu xử lý nghiêm việc giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe. Ông có nghĩ rằng biện pháp này có thể giúp giải quyết phần nào tình trạng đua xe?

Bố già Vito Corleone: Cần phải cứng rắn. Trong gia đình tôi, nếu ai phản bội, họ sẽ trả giá đắt. Đó là luật. Khi Tessio phản bội Michael, cậu ấy không do dự trong việc xử lý Tessio, bởi đó là cách duy nhất để bảo vệ gia đình Corleone. Xã hội cũng cần luật lệ như vậy. Nhưng luật lệ sẽ chỉ có ý nghĩa nếu gia đình là nền tảng đầu tiên. Cha mẹ không thể chỉ dựa vào pháp luật mà phải có trách nhiệm với con cái mình. Luật lệ chỉ là bức tường cuối cùng, nhưng gia đình mới là tường thành bảo vệ đứa trẻ từ lúc mới lớn.

Mai An: Vậy ông nghĩ giải pháp tốt nhất để giảm thiểu nạn đua xe ở giới trẻ là gì?

Bố già Vito Corleone: Một đứa trẻ cần học cách tôn trọng mạng sống của mình và người khác. Khi Michael phải giải quyết Sollozzo và McCluskey để bảo vệ gia đình, cậu ấy biết cái giá phải trả cho mỗi viên đạn. Cậu ấy không thích bạo lực, nhưng nếu phải làm, cậu ấy sẽ làm với sự nghiêm túc và hiểu rõ hậu quả. Cha mẹ phải dạy con mình điều đó – rằng mỗi hành động đều có hệ quả. Hãy dạy chúng biết sợ và biết kính trọng cuộc sống. Tự do là điều quý giá, nhưng phải đi kèm với trách nhiệm. Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ.

Mai An: Cảm ơn Bố già, vì những chia sẻ rất sâu sắc và đầy ý nghĩa. Hy vọng xã hội sẽ học được nhiều điều từ những giá trị mà ông vừa chia sẻ.

Trong số tiếp theo, nữ phóng viên ảo Mai An của chúng tôi sẽ phỏng vấn về chủ đề “chứng nghiện mua sắm”, nhất là khi các sàn thương mại điện tử như Tamu rầm rập đổ vào Việt Nam. Và người mà Mai An phỏng vấn chắc chắc sẽ không xa lạ gì với những tín đồ mua sắm. Hẹn các bạn ngày mai, và đừng quên bấm theo dõi AI-Talk nhé!

AI Talk - “Góc nhìn từ quá khứ” AI Talk - “Góc nhìn từ quá khứ”

Tạp chí Lao động và Công đoàn hân hạnh giới thiệu đến độc giả chuyên mục hoàn toàn mới: AI Talk - “Góc nhìn từ ...

Ký hiệu trên thẻ BHYT giúp nhận biết mức tiền người tham gia được hưởng Ký hiệu trên thẻ BHYT giúp nhận biết mức tiền người tham gia được hưởng

Không phải người lao động tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nào cũng biết mức hưởng của mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, mức ...

Phòng trọ tối thiểu 5m2/người: Công nhân vừa mừng vừa lo Phòng trọ tối thiểu 5m2/người: Công nhân vừa mừng vừa lo

Được ở trong phòng trọ rộng rãi, thoáng mát là điều ai cũng mong muốn. Nhưng với công nhân lao động sẽ đi kèm với ...

Thiết chế văn hóa: Lấy công nhân, người lao động làm hạt nhân

Thiết chế văn hóa: Lấy công nhân, người lao động làm hạt nhân

Trao đổi với phóng viên Mai An, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ nhiều thông tin thú vị xung quanh việc xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân, người lao động.
Nghị định 178: Đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức, người lao động

Nghị định 178: Đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức, người lao động

Nghị định 178/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy. Cùng trò chuyện với ông Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục, Thanh Thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội về vấn đề này.
Sáp nhập tổ chức hội: "Quý hồ tinh, bất quý hồ đa"

Sáp nhập tổ chức hội: "Quý hồ tinh, bất quý hồ đa"

Cuộc trò chuyện giữa MC Mai An (AI) và ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chủ đề sáp nhập các tổ chức hội theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Sáp nhập báo chí: Góc nhìn từ người trong cuộc

Sáp nhập báo chí: Góc nhìn từ người trong cuộc

Cuộc trò chuyện giữa MC Mai An (AI) và Nhà báo Trần Duy Phương về chủ đề sáp nhập các cơ quan báo chí theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Đừng sợ Lý Thông nợ lương! Thạch Sanh đã có lời giải

Đừng sợ Lý Thông nợ lương! Thạch Sanh đã có lời giải

Cuộc trò chuyện giữa MC Mai An và Thạch Sach - nhân vật nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích cùng tên của dân gian Việt Nam, về vấn đề nợ lương.
Nhà ở xã hội: Một góc nhìn từ Lão Hạc

Nhà ở xã hội: Một góc nhìn từ Lão Hạc

Cuộc trò chuyện giữa MC Mai An và Lão Hạc - nhân vật trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao về vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động hiện nay.
Tín dụng đen: Từ “pound thịt của Antonio” đến lãi suất cắt cổ 1.000%

Tín dụng đen: Từ “pound thịt của Antonio” đến lãi suất cắt cổ 1.000%

Tín dụng đen vẫn ẩn nấp và ngày càng tinh vi bất chấp các nỗ lực của ngành Công an, của hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn. Mai An có cuộc trò chuyện với Antonio, nhân vật trong vở kịch Người lái buôn thành Venice của Shakespeare, người cũng từng trải qua bi kịch vay nặng lãi và may mắn đã tìm thấy một lối thoát.
Luật sư Công đoàn tư vấn điều tra vụ việc tranh chấp lao động

Luật sư Công đoàn tư vấn điều tra vụ việc tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động tại Công ty TNHH Outcubator Việt Nam đặt ra nhiều vấn đề pháp lý về quyền lợi người lao động khi bị đơn phương thay đổi điều kiện làm việc. Phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có cuộc trao đổi với Luật sư Công đoàn (AI) để phân tích, hỗ trợ điều tra, làm sáng tỏ vụ việc, bảo vệ người lao động trong bối cảnh doanh nghiệp cố gắng kiểm soát truyền thông và hạn chế trách nhiệm pháp lý.
Anh Tràng, “Vợ nhặt” và mối tình tốc hành sét đánh

Anh Tràng, “Vợ nhặt” và mối tình tốc hành sét đánh

Cuộc trò truyện giữa MC Mai An với anh Tràng - nhân vật trong tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân là những quan điểm sâu sắc về giá trị hôn nhân.
Di cư ngược: Được đó chớ

Di cư ngược: Được đó chớ

Di cư lao động ngược từ thành phố về quê đang tạo ra sự thiếu hụt lao động tại các khu vực kinh tế đô thị. Nhưng ngược lại, đang bổ sung nguồn lao động cho những vùng quê “chỉ có ông bà già và trẻ nhỏ”. Mai An hôm nay sẽ trò chuyện với bác Ba Phi, đến từ "Đất rừng phương Nam".