Hôm nay (5/4) là ngày thứ 5 cả nước thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa |
Đã hình thành một nếp làm việc: 8 giờ tối các giám khảo bắt đầu online cho nhau: “Hôm nay khá!”, hoặc “Đã thấy giải chưa?”. Mỗi người viết ngắn gọn một tờ A4 nhận xét “thu hoạch” trong ngày; chọn bài mình ưng với những phân tích thấu đáo lý giải vì sao lại chọn bài đó và xếp giải. Đến 9 giờ tối thì “khớp lệnh”, các giải sẽ được công bố căn cứ vào điểm của từng giám khảo. Và hôm nay việc “khớp lệnh” diễn ra nhanh gọn với số phiếu rất tập trung.
Có câu rằng: “Khi mà số phiếu tập trung/Thì các giám khảo cũng mừng cả đêm” (bởi thành quả của một ngày, để mai lại háo hức đón chờ niềm vui mới).
Trước khi công bố giải, Ban Tổ chức xin được cảm ơn các bạn: Vũ Huy Tưởng, Nguyễn Văn Dũng, Đặng Đức Hậu, Lê Trường Sơn, Nhất Mạt Hương, Lê Anh Vũ, Huyền Cương, Trần Thị Anh Đào, Tưởng Bở, Tiểu Sĩ, Đăng Châu, Thủy Trần, Đoàn Thường, Củ Cải, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thị Huyền, Thiên Di, Đậu Đình Châu, Chu Quang Thắng, Phạm Thường Thức, Vũ Minh Thông, Đỗ Minh Tuấn, Cao Dũng, Trương Chi… đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ cùng nhiều địa phương khác trên cả nước đã nhiệt tình tham dự cuộc thi.
Giải Bài thơ hay nhất trong ngày thuộc về tác giả Lê Anh Vũ với tác phẩm “Chỉ tại Cô Vy”; hai giải Nhì thuộc về tác giả Huyền Cương với tác phẩm “Tui phưng phừng phừng” và tác giả Trần Thị Anh Đào với tác phẩm “Mới yên”.
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo xin nồng nhiệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải và mong cuộc thi sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của bạn đọc yêu thích thơ vui trong những ngày tới.
Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải:
Lê Anh Vũ
CHỈ TẠI CÔ VY
Từ ngày đại dịch xảy ra
Vợ chồng tui quyết ở nhà cho yên
Khỏi đi chơi, đỡ tốn tiền
Cơm canh chỉ mỗi trứng chiên, rau xào
Bớt trò bù khú tào lao
Ngăn ngừa Cô Vít lẻn vào tư gia
Vợ chồng lẩn quẩn trong nhà
Đi vào đụng mặt, đi ra chạm người
Lửa gần rơm cháy rõ rồi
Vợ chồng xáp lại nằm ngồi… với nhau
Ngoài kia dịch quậy năm châu
Trong nhà vợ đã bắt đầu… thèm chua!
Huyền Cương
TUI PHƯNG PHỪNG PHỪNG
Những ngày dịch bệnh lây lan
Vợ tui, nàng chẳng hoang mang chút nào
Nghe lời Chính phủ ở đâu
Thì ở yên đó khỏi sầu lụy ai
Ở nhà, nàng tỉa lông mày…
Tân trang nhan sắc cả ngày siêng năng
Ăn kiêng, thể dục, rất hăng
Nhờ vậy nàng đã dần dần… hồi xuân
Nhìn vợ, tui cảm thấy mừng
Nàng như “củalạ”- tui phưng phừng phừng!
Trần Thị Anh Đào
MỚI YÊN
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải rửa tay bằng cồn
Nhớ thương nhưng chớ có hôn
Khẩu trang bịt miệng dùng cồn rửa tay
Ban đêm cho đến ban ngày
Mọi người nên nhớ rửa tay bằng cồn
Vợ chồng vui vẻ đêm hôm
Xong rồi phải nhớ dùng cồn rửa tay
Kẻ gian cho đến người ngay
Đi đâu cũng phải rửa tay bằng cồn
Người dại cho đến người khôn
Nhắc nhau hãy nhớ dùng cồn rửa tay
Anh ơi khi tỉnh hay say
Cũng đừng quên nhé rửa tay bằng cồn
Cho dù vội vã bồn chồn
Dành ra đôi phút lấy cồn rửa tay
Cồn luôn bên cạnh ta đây
Còn cồn ta nhớ xoa ngay tức thì
Diệt loài vi rút Cô Vy
Đi đây đi đó ta thì mới yên...
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 5/4 Tính đến 7h sáng ngày 5/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 206 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1,2 triệu người nhiễm virus corona ... |
Từ mai (5/4), Đà Nẵng thực hiện cách ly có thu phí đối với người về từ Hà Nội, TP HCM Đà Nẵng sẽ thực hiện việc thu phí cách ly đối với công dân rời khỏi Hà Nội và TP HCM về Đà Nẵng từ ngày ... |
Tặng gạo, mì tôm giúp công nhân sống tốt trong mùa dịch Covid-19 Doanh nghiệp khan hiếm nguyên liệu, thị trường không mở cửa… công nhân đứng trước nguy cơ thất nghiệp, tạm nghỉ việc. Tuy vậy, họ ... |