Ban Tổ chức "Thi thơ vui chiến Cô Vy" vui mừng nhận được nhiều bài thơ của các tác giả trên mọi miền Tổ quốc. Ảnh minh họa |
Ngày thứ sáu (3/4) của cuộc thi, Ban Tổ chức vui mừng đón nhận sự tham gia của nhiều tác giả nhất cho đến nay, như Phong Nhân, Phan Văn Cường, Văn Luận, Đoàn Ngọc Nghĩa, Trần Anh Đào, Thủy Trần, Lê Anh Vũ, Nguyễn Hữu Thiện, Tưởng Bở… đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh… Đặc biệt, Ban Tổ chức còn nhận được bài dự thi của một tác giả đến từ Houston, bang Texas, Mỹ.
“Tính hài” là yếu tố quan trọng của cuộc thi thơ vui thì hầu hết các tác phẩm hôm nay đều đáp ứng được, nhưng chất lượng đồng đều của bài dự thi lại khiến Ban Giám khảo làm việc khá vất vả. Mặc dầu vậy, cuối cùng giải cũng được lựa chọn. Và tác giả Trương Chi, đến từ Houston, Texas (Mỹ) được xướng tên với Giải Bài thơ hay nhất trong ngày - tác phẩm “Ca dao thời đại mới”; hai tác giả đạt Giải Nhì là Lê Anh Vũ với tác phẩm “Có cồn khỏi lo” và tác giả Tưởng Bở với tác phẩm “Lạc quan chống dịch”.
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo xin chúc mừng các tác giả đạt giải và mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều bài dự thi của bạn đọc, bạn viết gần xa trong thời gian tới, góp phần mang tiếng cười “chiến” và chiến thắng “Cô Vy”.
Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải ngày thi thứ sáu (3/4).
Trương Chi
CA DAO THỜI ĐẠI MỚI
Cũng vì dịch Cố-rồ-na
Ở nhà thơ thẩn đi ra đi vào
Xa xôi như xứ Bồ Đào
Người ta cũng phải đi vào đi ra
Đen đủi như Ăng Gô La
Lom khom suốt buổi đi ra đi vào
Láng giềng như ở nước Lào
Cả ngày ngơ ngác đi vào đi ra
Văn minh như xứ Cờ Hoa
Lại càng kiên nhẫn đi ra đi vào
Trời làm một trận ba đào
Người trong bốn bể đi vào đi ra
Vào ra mãi ở trong nhà
Mười bà rồi sẽ chín bà… bụng to!
Lê Anh Vũ
CÓ CỒN KHỎI LO
Giữa thời đại dịch hôm nay
Lúc muốn sát khuẩn cần ngay lọ cồn
Cồn làm vi rút kinh hồn
Cô Vy, Cô Vít có cồn lo chi
Cho dù thực hiện cách ly
Nghi ngờ tay bẩn phải đi lấy cồn
Xoa tay, xoa cẳng sạch trơn
Lúc cần sạch sẽ có cồn khỏi lo
Thế nên xin hãy nhớ cho
Thủ cồn đầy đủ đừng cho lưng cồn
Từ thành thị, đến… làng thôn
Anh em dự trữ để cồn trong lu
Cồn lúc nào cũng phải dư
Anh em cứ việc vô tư mà xài
Dịch dang diễn biến còn dài
Cồn là dược phẩm thường hay phải dùng
Giúp ta thực hiện sát trùng
Cồn luôn bên cạnh đi cùng với ta.
Tưởng Bở
LẠC QUAN CHỐNG DỊCH
Đang thời đại dịch Cô-rô
Na thân nhiễm bệnh báo cô người nhà
Quê hương ngọt tận tách trà
Móc câu thả lưới khề khà ca vang
Vẻ mặt chớ có hoang mang
Đi dù một bước khẩu trang đeo vào
Xem đừng bắt chước tào lao
Đao to búa lớn khác nào ngáo ma
Quỷ khinh suất Cô-rô-na
Thân cô thế độc giống như cô hồn
Ai ai cũng nhớ bôi cồn
Lôi đầu tóm cổ kẻ đồn lung tung
Hoành tráng nước Việt anh hùng
Ca dao tục ngữ cùng chung cội nguồn
Sống đời mạnh khỏe không buồn
Vui cùng con cháu chặn nguồn lây lan
Tràn lên quét sạch dịch gian
Manh mối tận gốc cho dân được nhờ
Chính phủ tính toán từng giờ
Dập dịch cả nước phất cờ tiến lên.
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 3/4 Tính đến 7h sáng ngày 3/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca nhiễm virus corona chủng mới ... |
Giỗ Tổ: Kính dâng Vua Hùng tình đoàn kết “kỷ lục”! Giỗ Tổ năm nay thật đặc biệt và lễ vật "siêu to khổng lồ" dâng lên các Vua Hùng chính là tình đoàn kết của ... |
Hành vi nào bị xử lý hình sự liên quan phòng, chống dịch Covid-19? Hiện đã có những hành vi làm dịch bệnh Covid-19 ở nước ta thêm trầm trọng, khó kiểm soát. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ... |