Trong ngày 1/4, "Thi thơ vui chiến Cô Vy" nhận được nhiều bài thơ của các tác giả trên mọi miền Tổ quốc. Ảnh minh họa |
Việc “hô ứng” đã dẫn đến sự góp mặt của các tác giả trên mọi miền Tổ quốc: Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Tiền Giang, Bạc Liêu… với các tác giả: Lưu Nhung, Minh Sư, Nghĩa Đoàn, Nguyễn Văn Học, Vô Lê, Lê Công Tiến, Chu Ngọc Phan, Vinh Lý, Sơn Trần, Lã Bất Thường, Nguyễn Văn Thận, Vân Anh…
Ban Giám khảo đã làm việc online theo đúng tinh thần cách ly toàn xã hội của Chính phủ và cân nhắc, nâng lên đặt xuống kỹ càng; nhất trí trao giải Nhất trong ngày cho tác giả Nghĩa Đoàn với tác phẩm “Khẩu trang bịt mồm”; hai đồng giải Nhì cho tác giả Lã Bất Thường với tác phẩm “Cô Vy… cô cút” và tác giả Nguyễn Văn Thận với tác phẩm “Chí Phèo sợ Cô Vy”.
Ban Tổ chức nồng nhiệt chúc mừng hai tác giả đạt giải và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi của bạn đọc trong cuộc “chiến Cô Vy” thời gian tới.
Mời bạn đọc thưởng thức ba bài thơ đạt giải của ngày 1/4.
Nghĩa Đoàn
KHẨU TRANG BỊT MỒM
Giữa thời Covid lây lan
Đi đâu cũng phải khẩu trang bịt mồm
Thị thành cho đến nông thôn
Ai ai cũng phải bịt mồm khẩu trang
Người hèn cho chí kẻ sang
Ra ngoài cần nhớ khẩu trang bịt mồm
Sáng chiều cho đến đêm hôm
Lúc nào cũng phải bịt mồm khẩu trang
Cho dù mua chẳng dễ dàng
Thì vẫn phải kiếm khẩu trang bị mồm
Yêu nhau ráng chịu đừng hôn
Vì mình cũng phải bịt mồm khẩu trang
Ông bà, cha mẹ, họ hàng
Chúng ta nhớ nhắc khẩu trang bịt mồm
Chị em chuyển dạ, lâm bồn
Dễ lây cũng phải bịt mồm khẩu trang
Các anh đi tắt về ngang
Luôn luôn ghi nhớ khẩu trang bịt mồm
Sống trong lòng dịch phải khôn
Gặp người là phải bịt mồm khẩu trang
Tối nay có hẹn với nàng
Dù mừng nhưng phải khẩu trang bịt mồm
Em ơi! Em chớ có buồn
Gặp anh cũng phải bịt mồm khẩu trang.
Lã Bất Thường (tên thật Đoàn Văn Thường)
CÔ VY… CÔ CÚT
Corona
Ngươi sinh ra
Từ Vũ Hán
Ai cũng ngán
Bởi vì ngươi
Gặm phổi người
Như ăn gỏi
Hồ Bắc oải
Ngươi chuyển sang
Thăm Nam Hàn
Chơi Nhật Bản
Rồi di tản
Đến Iran
Xong tiện chân
Nhảy sang Ý
Rồi trực chỉ
Khắp châu Âu
Lại bắt đầu
Chu du Mỹ
Thứ ác quỷ
Chính là ngươi
Ăn thịt người
Trên mấy vạn
Gây đại nạn
Khắp địa cầu
Nhân loại rầu
Kinh tế chết,
Ngươi lê lết
Đến Việt Nam
Gặp Tướng Đam*
Đâu có ngán
Bây gặp hạn
Oánh tới nơi
Đập tơi bời
Quần tơi tả
Ngươi rệu rã
Ngươi đầu hàng
Hết làm tàng
Lặng lẽ cút...
(*Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam)
Nguyễn Văn Thận
CHÍ PHÈO SỢ CÔ VY
Chí Phèo sợ nhiễm Cô Vy
Thỉnh bùa đốt uống ngắc ngư toi rồi
Thị Nở lạy đứng lạy ngồi
Tra mạng tìm thuốc phục hồi cho nhanh
Mừng rơn gặp em ký ninh
Quất liền một lúc mười viên lộn phèo
Ối làng nước chớ nghe theo
Chống nhiễm kiểu mạng dễ theo… ông bà!
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 1/4 Tính đến 7h sáng ngày 1/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 202 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 856.000 ca nhiễm virus corona chủng ... |
Ai được nhận tiền hỗ trợ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19? Chỉnh phủ sẽ dành 28.000 - 30.000 tỷ để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Trong đó, người lao động ... |
Ngăn vách bàn ăn bảo vệ công nhân trong thời gian đỉnh dịch Covid-19 Tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Công ty Nidec VN), Khu Công nghệ cao, quận 9, TP HCM công đoàn cùng ban giám đốc ... |