![6 điểm mới trong chế độ thai sản năm 2025 cho người tham gia BHXH bắt buộc](https://laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/05/01/croped/thumbnail/back-050220250205014038.png?250205061126)
![]() |
Tết đến, ai cũng muốn được về với gia đình, quê hương. |
Còn nhiều lo toan, tính toán
Đây chính là câu hỏi của nhiều CNLĐ làm việc ở thành phố mỗi khi Tết đến xuân về bởi đồng lương còn eo hẹp, cuộc sồng còn nhiều lo toan. Về quê dịp Tết, hàng trăm thứ phải lo: Tàu xe, quà cáp cho ông bà, cúng giỗ, hội họp, lì xì... vị chi cũng phải mười mấy triệu. Số tiền phải tích lũy, dành dụm cả năm trời mới có được đối với một người công nhân. Chỉ cần mình thật tâm, việc thăm hỏi ông bà dịp nào họ cũng đều vui.
Thêm nữa, nhiều người cho rằng, trong thời đại công nghệ số, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể thấy mặt cả nhà. Sáng mùng 1, gọi điện chúc Tết bố mẹ được rồi, đến kỳ nghỉ hè đưa con cái về chơi với ông bà cũng chẳng sao. Còn rất nhiều thời điểm để chúng ta trở về mà vẫn tiết kiệm được chi phí.
![]() |
Về quê ăn Tết, có quá nhiều thứ phải lo nghĩ. |
Khi được hỏi về cảm giác 3 năm không về quê đón Tết, anh Văn Tính, công nhân KCN Sóng Thần chia sẻ: “Ai mà chẳng muốn đoàn tụ ngày Tết, nhưng đã rời quê lên thành phố mưu sinh, phải tập suy nghĩ, sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan. Tôi dành dụm cả năm chỉ mong mai kia có vốn về quê lập nghiệp, lúc ấy đón Tết cùng gia đình cũng thoải mái hơn”.
Phải chăng trong đời sống hiện đại hôm nay, mọi người đang dần thay đổi suy nghĩ “Tết đến phải đoàn tụ cùng gia đình”. Thay vào đó, tranh thủ thời gian, tích lũy tiền bạc, lo làm ăn để tương lai có một cuộc sống ấm êm mới là đích đến thật sự?
Có quê là phải về
Một điều rất đáng mừng là dù hiện nay đời sống đã đi lên, nhiều bạn công nhân trẻ có thể có nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ dài của mình nhưng đa phần họ đều lựa chọn về quê với gia đình, nhất là trong dịp Tết, mong muốn ở bên người thân vào thời khắc thiêng liêng của năm mới. Bởi đó là phong tục, là văn hóa.
![]() |
Người già, họ không cần ăn ngon mặc đẹp, chỉ mong con cháu vui vẻ, sum vầy |
Hải Phong, một công nhân làm việc nhiều năm ở Sài Gòn tâm sự: “Tôi chấp nhận cày cuốc 12 tháng, tiết kiệm tiền để về quê ăn Tết. Trong khi nhà nhà quây quần bên bếp lửa đêm giao thừa, mình lại lủi thủi nơi góc trọ chật hẹp, có phải tủi thân lắm không? Thà cố gắng dành dụm, chắt chiu rồi về quê đón Tết cùng ba mẹ, được gì ăn đó nhưng vẫn vui vẻ hơn nhiều”.
Cũng giống như Hải Phong, Cao Văn Sơn (28 tuổi, trọ tại đường Phan Văn Hân, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) không năm nào vắng mặt ở quê vào dịp Tết dù có phải về vào đêm 30. “Năm ngoái, đêm 30 mình mới lên xe, về đến nhà là 7 giờ sáng mùng 1. Cảm giác sáng đầu năm, hít thở không khí trong lành ở quê, cùng ba mẹ đi chùa xin lộc thiêng liêng lắm nên mình nhất định không bỏ lỡ, dù có trễ cũng phải về”.
Về quê ăn tết cũng là lúc ta được sống lại với tuổi thơ. “Không ai bắt mình phải về quê ăn tết cả nhưng với mình, tết mà thiếu gia đình, thiếu những món ngon mẹ nấu, thiếu tiếng cười đùa của mấy đứa con nít túm tụm lại chúc tết, nhận lì xì thì thật là buồn. Tết không chỉ nối giữa hai năm cũ và mới mà còn kết nối những thế hệ trong gia đình với nhau. Đôi khi mình nghĩ cả năm mình phấn đấu chỉ để cuối năm được sum vầy, năm mới được đủ đầy hơn mà thôi”, Sơn chia sẻ.
Chị Minh Thu, cũng là một công nhân xa nhà chia sẻ: “Chỉ có người rời bỏ quê hương để tìm kiếm những điều tốt đẹp chứ quê hương chẳng bao giờ bỏ người. Khi không muốn, người ta sẽ tìm cớ để lảng tránh. Nếu thực sự hướng về gia đình, cả năm làm ăn trích lại phần ít rồi đi tàu xe, về quê ăn mắm, đón Tết, chẳng ai dám chê cười”...
Anh Văn Thọ, công nhân KCN Bình Dương bùi ngùi tâm sự: “Cha mẹ, ông bà rồi cũng già đi, còn nhiều cơ hội đoàn tụ nhưng số lần ấy đếm được bao nhiêu trên đầu ngón tay. Liệu mai này khi sung sướng, lúc trở về họ có còn đủ sức để đợi chúng ta nữa? Cày cuốc nhiều năm không đổi thay, vậy “chạy trốn” một cái Tết sẽ khiến cả đời này giàu lên chăng”
Dường như, với những người lao động xa nhà, giá trị của bữa cơm ngày Tết rất quan trọng. Vậy nên, không hẳn phải đợi đến lúc nhiều tiền mới về quê ăn Tết... Mà về quê ăn tết chỉ đơn giản là chọn khởi đầu một năm mới bên những người ta yêu thương.
![]() |
Quê hương chẳng bao giờ phân biệt người giàu, kẻ nghèo. |
Còn đối với những bậc làm cha làm mẹ có con cái đi làm xa nhà thì chỉ luôn thường trực một câu nói giản dị mà vô cùng ấm áp: “Về nhà đi con!”
![]() Đến giờ này thì ai ai cũng biết về Corona đã có mặt tại Việt Nam. Đây là loại virus lạ hiện đang gây xôn ... |
![]() Tối 24/1 (tức 30 Tết), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tới động viên thăm hỏi ... |
![]() Tết sum vầy bên gia đình, mẹ cha và những người thân yêu ruột thịt là mong ước của nhiều người con làm ăn xa ... |