Khu nhà tập thể giáo viên tại Trường Tiểu học Tân Thanh II được xây dựng đã hơn hai chục năm, là nơi nơi sinh hoạt của 10 hộ gia đình với gần 30 nhân khẩu. Ảnh: Ngọc Quý |
Ngày cuối năm Giáp Thìn 2024, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa bắt đầu, Liên đoàn Lao động huyện Lâm Hà đã kịp bàn giao công trình vệ sinh cho khu tập thể giáo viên Trường Tiểu học Tân Thanh II. Công trình này không chỉ là món quà thiết thực mà còn được Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng gắn biển công nhận là công trình tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1929 – 03/02/2025).
Biết chúng tôi vượt hơn trăm cây số đến đây, thầy Nhữ Văn Ba – Hiệu trưởng nhà trường – đón tận cổng với nụ cười rạng rỡ. Thầy phấn khởi giới thiệu về ngôi trường này - nơi mà thầy Ba đã gắn bó từ khi mới vào nghề giáo viên.
Thầy giáo Nhữ Văn Ba nhớ lại, ngày anh mới tốt nghiệp sư phạm, háo hức về nhận công tác tại xã Tân Thanh, nơi đây chỉ là một điểm trường lẻ, cách trường chính gần chục cây số. Mỗi ngày đến lớp, thầy trò lại phải “đánh vật” với con đường đất đỏ quánh dính, níu chặt từng bước chân suốt mùa mưa, hay bột đất đỏ mịn màng phủ ngập bàn chân trong cái nắng hanh hao mùa khô. Những hôm trời đổ mưa, đường trơn trượt, gập ghềnh; trời nắng, bụi đỏ cuộn lên mù mịt, bóng người mờ trong khói bụi…
“Thấm thoắt đã hơn hai thập kỷ rồi anh ạ. Giờ đây, đường sá đã thuận tiện hơn, đời sống học sinh cũng cải thiện đáng kể. Nhưng vì khu vực này cách xa trung tâm huyện, giáo dục nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn lắm”, thầy Ba trầm ngâm chia sẻ.
Có lẽ vì đã gắn bó với giáo dục nơi đây quá lâu, thầy Nhữ Văn Ba thấu hiểu từng khó khăn, vất vả và cả những tâm tư, nguyện vọng của giáo viên đang sinh hoạt tại khu tập thể vùng khó.
Thầy dẫn chúng tôi men theo con đường mòn nhỏ, rẽ về cuối khu đất của trường, nơi khu tập thể giáo viên nép mình. Hiện ra trước mắt là hai dãy nhà cấp 4, cùng quay mặt vào khoảng sân hẹp, lặng lẽ dưới bóng dãy phòng học hai tầng khang trang. Càng đi sâu vào, khu nhà càng trở nên khiêm tốn trước khung cảnh bao la của vùng cao nguyên, nơi những triền đồi cà phê trải dài bất tận, đang vào mùa hoa trắng muốt. Giữa nền trắng mênh mang ấy, chỉ lác đác vài mái nhà nhỏ, càng khiến nơi đây thêm phần hoang sơ, tĩnh lặng.
|