31 triệu lao động bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 và hơn thế nữa

Con số 31 triệu lao động bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 do cơ quan chức năng đưa ra làm nhiều người choáng váng. Song, số người bị ảnh hưởng thực tế còn lớn hơn rất nhiều.
31 trieu lao dong bi anh huong vi dich covid 19 va hon the nua
Thông tin gần 31 triệu lao động bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 được dư luận hết sức quan tâm, các mạng xã hội công nhân cũng chia sẻ rất nhiều. Song, những người không trong độ tuổi lao động cũng bị ảnh hưởng không ít. Ảnh Internet

Bài viết “Gần 31 triệu lao động bị mất việc, tạm nghỉ việc... cuộc sống đi về đâu?” của tác giả Hoàng Tuân đăng trên Tạp chí điện tử Cuocsongantoan.vn nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của dư luận, trong đó có các trang mạng xã hội công nhân. Bài báo dẫn thông tin do Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, cả nước có tới gần 31 triệu người bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19; trong đó, ảnh hưởng về thu nhập là 57,3%. Một con số có thể nói là “khủng khiếp”, bằng gần 1/3 dân số nước ta hiện nay và bằng dân số cả nước những năm cuối thập kỷ 60 thế kỷ trước, lúc cả nước bước vào cuộc trường chinh chống Mỹ: “31 triệu nhân dân/Tất cả hành quân/Tất cả thành chiến sĩ”...

31 trieu lao dong bi anh huong vi dich covid 19 va hon the nua
Lao động ở hầu hết các ngành nghề đều chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh. Trong số 31 triệu lao động bị ảnh hưởng, 7,8 triệu lao động đã bị mất việc, nghỉ việc luân phiên. Ảnh có tính minh họa của nhandan.com.vn

Tôi tin con số của cơ quan chức năng. Đó là số người lao động bị ảnh hưởng, còn về sự “ảnh hưởng” nói chung thì tôi nghĩ lớn hơn rất nhiều. Người lao động bị tác động ở mức độ khác nhau là điều đương nhiên, nhưng người không trong độ tuổi lao động cũng bị tác động không ít. Các cháu học sinh, nhất là học sinh con công nhân phải nghỉ học; không được bố mẹ cho đi chơi, mua sắm, du lịch, tham quan nhiều như những năm trước do phải giãn cách xã hội, phải tuân thủ biện pháp hạn chế ra đường và vì bố mẹ giảm nguồn thu nhập. Người cao tuổi cũng ít được thăm thân, chế độ chăm sóc giảm do nguồn thu nhập của bản thân và con cháu giảm. Thậm chí, các cụ tuổi 80 hàng tháng đi lĩnh lương hưu với nhu cầu được gặp bạn già thì vừa rồi bưu điện cũng tổ chức mang tiền lương tới tận nhà cho các cụ. Điều đó giúp các cụ an toàn hơn nhưng cũng khiến các cụ mất đi một niềm vui nhỏ tuổi xế chiều...

31 trieu lao dong bi anh huong vi dich covid 19 va hon the nua
Người lao động bán hàng rong, vé số, dịch vụ hàng quán... là những người nằm trong số 31 triệu lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ảnh Internet

Lịch sử loài người đã trải qua nhiều thiên tai, dịch bệnh ghê gớm, song, chưa bao giờ phải đối mặt với điều gì tương tự. Trong một thế gới toàn cầu hóa và hội nhập, dòng chảy hàng hóa, vốn liếng, công nghệ, lao động, trao đổi văn hóa, du lịch... khiến bất kỳ chủng virus nào cũng có thể nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Khi thông tin một thổ dân của một bộ lạc da đỏ trong rừng Amazon ở Brazil - nơi họ biệt lập hoàn toàn với thế giới văn minh - bị mắc Covid-19 thì tôi nghĩ, không còn xó xỉnh nào trên trái đất không bị con virus corona gây dịch Covid-19 này nhòm ngó tới.

31 trieu lao dong bi anh huong vi dich covid 19 va hon the nua
Thổ dân bộ lạc Yanomami sống cách biệt trong rừng Amazon cũng bị lây Covid-19. Ảnh tuoitre.vn

Tôi cũng đọc bài báo về một “dị nhân” người Italia. Ông xa lánh thế giới phồn hoa và làm một "Robinson mới" sống cô độc trên một hòn đảo hoang tại Địa Trung Hải. Ông liên hệ với thế giới và người thân qua điện thoại; trao đổi một số mặt hàng mình làm ra cũng như gặp gỡ một số ít người trên những con tàu nhỏ hoặc xuồng thỉnh thoảng ghé vào hòn đảo. Vì dịch bệnh, các tàu, xuồng thưa vắng dần; lương thực, thực phẩm ông phải đợi lâu hơn... Tóm lại, ở một nơi cách biệt cũng gần như hoàn toàn, ông vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

31 trieu lao dong bi anh huong vi dich covid 19 va hon the nua
"Robinson" hiện đại, ông Mauro Morandi, cư dân duy nhất của hòn đảo xinh đẹp Budelli trên biển Địa Trung Hải, người tự hào về hòn đảo "an toàn nhất thế giới" của mình; song cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh nhadautu.vn

Liệu dịch bệnh sẽ “đột nhiên” kết thúc như khi nó bắt đầu, hay khoa học sẽ sớm bào chế ra vaccine đặc hiệu điều trị được Covid-19? Liệu con virus sẽ biến chủng thành loại virus nguy hiểm hơn, hay nó vẫn thế và bùng phát đợt lây nhiễm thứ hai? Tất cả đều trong khả năng và vẫn là dấu hỏi. Chỉ biết khó khăn chưa kết thúc và những ngày gian khó vẫn còn; số người bị ảnh hưởng vì dịch vẫn có thể tăng.

Hãy cảnh giác!

31 trieu lao dong bi anh huong vi dich covid 19 va hon the nua "Nắm tay người yêu cũng thích, nhưng nắm cái này thích hơn"
31 trieu lao dong bi anh huong vi dich covid 19 va hon the nua Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 5/7
31 trieu lao dong bi anh huong vi dich covid 19 va hon the nua Kỳ 7: Venus không vừa ý thì đến "thượng đế" cũng bị hành hung?
Lao động "cõng" Tết về quê bằng xe máy: Gian nan nhưng háo hức

Lao động "cõng" Tết về quê bằng xe máy: Gian nan nhưng háo hức

Tết đến, xuân về, lòng người nao nức. Khắp phố phường rộn ràng không khí người người chở nhau đi mua sắm, nhà nhà tất bật dọn dẹp, trang hoàng. Giữa dòng người hối hả ấy, có những người con xa xứ, sau một năm dài lao động miệt mài, lại gói ghém hành trang "cõng" Tết về quê trên những chiếc xe máy. Hành trình ấy, tuy vất vả, gian nan nhưng lại chất chứa bao niềm vui, nỗi niềm của người tha phương.
Ngày cuối năm ở nơi mùa xuân chỉ dừng lại trước cửa

Ngày cuối năm ở nơi mùa xuân chỉ dừng lại trước cửa

Trái hẳn không khí xôm tụ, nhà nhà náo nức chuẩn bị đón Tết, ở đây, mùa xuân chỉ dừng lại ở… trước cửa. Còn phía trong là thế giới của những người không ngừng nỗ lực giành giật cơ hội sống cho người bệnh…
Công nhân xa quê vui chơi tết

Công nhân xa quê vui chơi tết

Với những CNLĐ xa quê, nỗi nhớ quê với họ đã vơi bớt phần nào khi được tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí do công đoàn tổ chức. Các hoạt động này đều được diễn ra vào dịp Tết hằng năm, và năm nay cũng vậy…
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết cho người lao động ở Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết cho người lao động ở Cần Thơ

Chiều 26/1 (27 tháng Chạp), trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chuyến công tác ý nghĩa tại thành phố Cần Thơ. Chuyến đi không chỉ mang theo những lời chúc tốt đẹp mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công, người lao động và những hoàn cảnh khó khăn.
Bà cháu bán dạo bất ngờ nhận quà Tết từ Công đoàn Đà Nẵng

Bà cháu bán dạo bất ngờ nhận quà Tết từ Công đoàn Đà Nẵng

Bế theo đứa cháu ngoại 4 tuổi đến nhận quà Tết của Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng, chị Đặng Thị Hiệp “quá hạnh phúc” vì món quà bất ngờ đã mang lại cho hai bà cháu một cái Tết ấm áp, đủ đầy.
Những món quà ấm áp đến với công nhân môi trường Hà Nội

Những món quà ấm áp đến với công nhân môi trường Hà Nội

Sáng 20/1, không khí rộn ràng ngày giáp Tết như thêm ấm áp khi các công nhân môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đón nhận những phần quà ý nghĩa.
Điểm tựa của buôn làng

Điểm tựa của buôn làng

40 năm đưa cây cao su đến các vùng đất Tây Nguyên cũng là 40 năm hành trình của những người lính Binh đoàn 15 mang màu xanh và sự no ấm, bình yên đến với vùng đất này.
Cảnh giác “bẫy” vé máy bay Tết giá rẻ

Cảnh giác “bẫy” vé máy bay Tết giá rẻ

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày, nhu cầu mua vé máy bay về quê của người lao động tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo lợi dụng để giăng bẫy với nhiều chiêu trò tinh vi, khiến không ít người mất tiền oan.
Công nhân Quảng Trị sắm Tết từ phiếu giảm giá của công đoàn

Công nhân Quảng Trị sắm Tết từ phiếu giảm giá của công đoàn

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn ngành Công thương” được tổ chức tại Siêu thị Sepon, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trong những ngày cận Tết Nguyên đán.
Khi Tết Công đoàn không chỉ là niềm vui của riêng ai

Khi Tết Công đoàn không chỉ là niềm vui của riêng ai

“Vợ con bảo tôi đừng đi, ngại với mọi người lắm, rồi sợ tôi đi lang thang nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn đi”. Người đàn ông khuyết tật với đôi mắt ánh lên niềm vui, nói vậy khi kể về hành trình ba ngày liên tiếp vượt quãng đường ba cây số đến Chợ Tết Công đoàn ở huyện Hải Hậu (Nam Định).