Chị Hường cùng đồng nghiệp và đoàn viên công đoàn trường tham quan Thái Nguyên và Bản Ven, Yên Thế. Ảnh tác giả cung cấp. |
Cô giáo Dương Thị Quế Hường sinh năm 1979. Tốt nghiệp Sư phạm và đi làm ít lâu, chị lập gia đình với chồng là một anh bộ đội. Chị có một cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc bên cạnh chồng và hai con trai ngoan ngoãn học giỏi. Gia đình chị là kiểu mẫu khiến nhiều người mơ ước.
Tháng 4 năm 2021, chồng chị Hường bất ngờ lâm bệnh nặng và mất trong thời gian nhanh chóng. Mọi thứ đến quá nhanh khiến ai cũng bàng hoàng và thương xót. Một gia đình đang hạnh phúc bỗng mất đi trụ cột, người chồng, người cha. Nỗi đau mất mát ấy là không gì có thể khỏa lấp được. Anh ra đi để lại vợ và hai đứa con thơ vẫn đang tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Giờ đây, gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chị.
Nhưng “họa vô đơn chí”, mọi sự không dừng ở đấy. Chỉ khoảng ba tháng sau ngày anh ra đi, trong một lần đi khám sức khỏe chị được phát hiện không may mắc căn bệnh u xơ tử cung. Chị nhanh chóng phải nhập viện để các bác sĩ kiểm tra lại phần u xơ là lành tính hay ác tính. Khó khăn với chị cứ càng ngày càng nhiều thêm.
Tiếng cười trở lại
Từ một người đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng, vậy mà đối mặt với các biến cố liên tiếp khiến chị Hương sọm hẳn đi. Chị ngày càng gầy và xanh hơn. Chị Xuân, Chủ tịch Công đoàn trường đến thăm hỏi, động viên chị Hương đã không cầm được nước mắt…
Dù đang là dịp hè, chị Xuân và Công đoàn trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hiệp đã phân công thay nhau đến nhà trò chuyện với chị Hương, giúp chị một số công việc trong nhà. Mấy anh đoàn viên công đoàn người giúp chị thay lại chiếc bóng đèn hỏng, người lắp lại chiếc xà đơn bị tụt ốc ở góc sân để con chị có thể tiếp tục sử dụng…
Trong suốt quá trình chữa bệnh, chị luôn được người thân và công đoàn trường ở bên. Đặc biệt là chị Xuân luôn cùng với mẹ và em trai chị Hường chăm sóc, động viên chị. Trong những ngày chị điều trị tại bệnh viện Hà Nội, chị Xuân đã thay chị trông coi nhà cửa, đưa đón cháu Hiếu, con thứ hai của chị đi học. Chị Xuân còn dạy Hiếu học bài, động viên khích lệ con trai lớn của chị Hường đang học lớp 12 hãy học tập thật tốt để mẹ vui và có thêm động lực. Bao nhiêu ngày chị ở viện là bấy nhiêu ngày chị Xuân đồng hành, giúp đỡ gia đình chị Hường không quản nắng hay mưa. May mắn khối u xơ của chị là u lành, sau ca phẫu thuật thành công chị được trở về bên gia đình, làm chỗ dựa tinh thần cho hai cậu con trai. Tiếng cười vắng bóng rất lâu đã trở lại căn nhà nhỏ của chị.
| ||
Vượt qua chính mình
“Sau biến cố lớn xảy ra với gia đình, tôi và người thân mới nhận thấy rõ tình bạn, tình công đoàn, tình đồng nghiệp đáng quý đến nhường nào. Lúc mới phát hiện ra bệnh, tôi từng nghĩ đến cái chết vì tuyệt vọng. Nhưng rồi, nhờ có công đoàn, người thân, bạn bè bên cạnh động viên, giúp đỡ, tôi đã vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình. Đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Tôi cũng phải sống thật tốt cả phần của chồng, làm chỗ dựa để các con vững bước tới tương lai”, chị Hường xúc động chia sẻ.
Trở lại với công việc giảng dạy, ngày ngày chị đến trường với niềm say mê mang lại tri thức cho con trẻ. Con trai lớn của chị đã thi đỗ đại học và là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh tế Quốc dân; cháu thứ hai là học sinh lớp 8, có thành tích học tập rất tốt. Những khó khăn dần qua đi trong cuộc sống của chị, nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt chị. Chị Hường đã trở thành một tấm gương vượt lên hoàn cảnh, một người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ, can đảm để các giáo viên trong trường noi theo. “Tôi được như hôm nay có công rất lớn của tổ chức Công đoàn, đã dang rộng vòng tay sẻ chia, đùm bọc. Với tôi, công đoàn thực sự là chỗ dựa, mái ấm thứ hai của mình”, chị Hường nói.
Chỉ số vẫn đang không phản ánh hết tâm lý chung Thị trường đang ngả rõ ràng hơn theo chiều bán. Tuy nhiên, các cổ phiếu lớn lại chưa cho phép điều này ảnh hưởng tới ... |
Nữ cán bộ công đoàn “nghe công nhân nói – nói công nhân hiểu” Đồng chí Trần Thị Hồng Thạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi nhánh Công ty CP SCAVI tại Lâm Đồng; cán ... |
Lời cảm ơn từ trái tim 5 năm qua, hình ảnh chị Lê Thị Nga đã trở nên quen thuộc tại Nhà ăn của Phân xưởng Phục vụ đời sống, Công ... |