Tròn 10 năm những giấc mơ còn dang dở. |
Còn nhớ, ngày 17/12/2009 tại SVĐ QG mới của Lào, U23 Việt Nam chạm trán U23 Маlaysia trong trận chung kết SEA Games 25. Trận đấu đó trở thành ký ức buồn với phần lớn người hâm mộ yêu môn thể thao Vua của nước nhà khi kết quả là 1-0 nghiêng về “những chú hổ” Маlaysia.
Hôm nay (10/12), trên khắp các diễn đàn thể thao, khoảnh khắc về trận chung kết năm đó, khi HLV Henrique Calisto lấy hai tay nắm lấy cổ thủ môn Bùi Tấn Trường cùng gương mặt đỏ gay tức giận lúc anh được thay ra sau bàn thua ở phút 84 được chia sẻ mạnh mẽ trở lại. Phần lớn các trang thể thao đều nói về kỷ niệm này như một lời nhắc nhở và niềm kỳ vọng lớn lao về giấc mơ 10 năm còn dang dở.
10 năm, khoảng thời gian đủ dài để biến Nguyễn Trọng Hoàng (người duy nhất còn lại trong đội hình trận chung kết năm 2009) từ cầu thủ ngoài 20 thi đấu quyết liệt, máu lửa nhưng lại nóng nảy, háu chiến trở thành mẫu cầu thủ vẫn máu lửa, quyết liệt nhưng lặng lẽ và điềm đạm hơn. 10 năm, cũng là khoảng thời gian biến cậu nhóc tập đá bóng ở khoảng sân nhà Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ lĩnh xướng hàng hậu vệ của đội tuyển. Và 10 năm qua, những giấc mơ về chiếc huy chương Vàng môn bóng đá nam vẫn hừng hực với người hâm mộ.
Những giọt nước mắt, những tiếc nuối và cả những sự trách móc của quá khứ đã đi qua, câu chuyện đêm tháng 12 năm đó giờ chỉ được nhắc lại như một nguồn động lực cho trận đấu kế tiếp. Thế nhưng, người hâm mộ thì vẫn vậy, vẹn nguyên niềm tin tưởng ở đội nhà.
Trong buổi trả lời báo chí trước thèm trận chung kết, thầy Park phát biểu: "Tôi yêu Việt Nam và cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm cần phải giành chiến thắng ở chung kết". Vị HLV người Hàn Quốc hiểu rõ được niềm khát khao đó và chắc chắn rằng ông sẽ truyền cho các cầu thủ những quyết tâm cao nhất cho trận chung kết tối nay.
Hàng trăm CĐV lên đường sang Philippines “tiếp lửa” cho U22 Việt Nam Khá đông CĐV đã có mặt từ sớm tại sân bay quốc tế Nội Bài để chuẩn bị lên đường sang Manila (Philippines) cổ vũ ... |
Bão like, tương tác sau dòng chia sẻ cảm động về cô gái lớn tuổi nhất tuyển nữ Việt Nam Sau dòng chia sẻ cảm động của ông Nguyễn Hoài Nam (người sáng lập và điều hành Trung tâm Bóng đá trẻ em VietGoal) về ... |
Đội tuyển nữ Việt Nam sau tấm HCV SEA Games 30 nhận “mưa” tiền thưởng Sau khi giành thắng lợi 1-0 trước Thái Lan trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt ... |