Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công ty, địa phương chúc mừng anh Nguyễn Đức Hùng khánh thành nhà mới. |
Đoàn viên được trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm đợt này là anh Nguyễn Đức Hùng, công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, đã làm việc tại công ty được 15 năm. Năm 2005, anh không may bị tai nạn lao động mất một cánh tay phải. Tạo điều kiện cho anh được tiếp tục làm việc, công đoàn công ty đã tham mưu với Ban giám đốc công ty chuyển anh sang làm công việc khác cho phù hợp với sức khỏe của anh và cũng là giúp anh có thu nhập để bớt gánh nặng gia đình. Vợ anh cũng là công nhân lao động, cùng với hai con đang trong độ tuổi ăn học, bố mẹ lại già yếu nên hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Trên nền của căn nhà ngói xây từ những năm 1980 của bố mẹ anh, cùng sự giúp đỡ của bạn bè, người thân và vay mượn thêm, gia đình anh đã hoàn thiện được căn nhà mái bằng 80m2.
Đồng chí Trịnh Duy Hiển - Phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình trao qu à cho anh Nguyễn Đức Hùng. |
Trong ngày khánh thành nhà mới, nhận được hỗ trợ 30 triệu đồng của quỹ Mái ấm công đoàn, không giấu được vui mừng, anh tâm sự: “Trong cuộc sống ai cũng muốn mình có việc làm ổn định để có kinh tế lo toan cho gia đình và cũng không ai muốn rủi ro xảy đến với mình. Nhưng thật không may đối với bản thân tôi là năm 2005 tôi bị tai nạn lao động mất đi một cánh tay nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo, công đoàn công ty tạo điều kiện, tôi vẫn tiếp tục được làm việc ở công ty. Ngoài việc có được một ngôi nhà để tránh mưa, tránh nắng thì cuộc sống hàng ngày cũng phải lo toan đủ thứ như con cái ăn học, bố mẹ già yếu phải thuốc thang. Nên tôi rất cám ơn tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp chúng tôi có thêm vào niềm tin vào cuộc sống”.
Đồng chí Phạm Thị Như Phong - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà cho đoàn viên Trần Thị Thắm. |
Một đoàn viên khác được hỗ trợ kinh phí cho việc sửa chữa lại ngôi nhà là chị Trần Thị Thắm, giáo viên Trường Mầm non Vũ Đông, thành phố Thái Bình. Làm việc tại trường từ năm 1998, với mức thu nhập hiện nay là 5 triệu đồng/tháng, mọi sinh hoạt của gia đình chị đều trông vào đấy bởi từ năm 2003 gia đình chị đang xây dở nhà thì chồng chị phát bệnh ốm cho đến nay vẫn chưa làm được việc gì. Một mình vừa chăm chồng ốm lại nuôi ba con ăn học nên tận cuối năm 2019 chị mới có ý định tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà đang còn chát vữa dang dở. Biết được hoàn cảnh của chị Thắm, Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ 20 triệu đồng để chị hoàn thiện ngôi nhà. Trong ngày vui được nhận hỗ trợ kinh phí, cùng với các đồng nghiệp đến chứng kiến, chị cảm động chỉ biết liên tục nói “Cảm ơn các cấp công đoàn tỉnh, thành phố đã giúp đỡ gia đình tôi giảm bớt khó khăn. Tôi xin cám ơn”.
Chị Thắm không kìm được xúc động trong buổi nhận kinh phí hỗ trợ sửa nhà từ quỹ Mái ấm công đoàn. |
Tại buổi trao hỗ trợ kinh phí hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đồng chí Phí Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết: Chương trình Mái ấm công đoàn được Liên đoàn Lao động thành phố triển khai trong suốt 10 năm và đã có hơn 30 căn nhà của đoàn viên được hỗ trợ kinh phí với số tiền gần 900 triệu đồng. Mặc dù số tiền hỗ trợ cho các đoàn viên không nhiều nhưng đã góp phần vào động viên, khuyến khích đoàn viên yên tâm lao động sản xuất, ổn định công việc, tiếp tục vun đắp cho cuộc sống gia đình. Trong những năm tiếp theo, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên tham gia ủng hộ và xây dựng quỹ mái ấm công đoàn để có nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ như là anh Hùng, chị Thắm…
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho anh Nguyễn Đức Thặng. |
Cùng ngày, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương cũng tổ chức trao 30 triệu đồng từ quỹ Mái ấm công đoàn để hỗ trợ đoàn viên Nguyễn Đức Thặng - đoàn viên công đoàn xã Minh Quang, huyện Kiến Xương. Đây là gia đình cũng hết sức khó khăn. Bản thân anh Thặng bị ốm đi viện thường xuyên, vợ thì làm ruộng, hai con trai và gái đều bị bệnh bại não không tự phục vụ được bản thân…
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 22/6 |
Đâu cả rồi, những cánh én báo Xuân? |
Khi "tiền múa, Chúa cười" |