Chị Nguyễn Thị Thảo tại Bệnh viện Chợ Dẫy. |
Kể về chị gái của mình, anh Nguyễn Văn Dậu cho biết, gia đình anh có 5 chị em. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, mà mỗi người mỗi xứ. Ai cũng khó khăn, vất vả. Trong đó, chị Nguyễn Thị Thảo - chị gái thứ 4 - có hoàn cảnh đặc biệt.
Rời quê Thanh Hóa, chị Thảo vào Nam làm công nhân rồi xây dựng ra đình với người chồng quê ở Long An. Khổ nỗi, gia cảnh nhà chồng cũng túng quẫn. Bố mẹ chồng già yếu không thể phụ giúp được gì cho vợ chồng chị.
Khi con gái chị lên 3 tuổi, tai ương ập xuống gia đình chị, người chồng không may tai nạn qua đời, để con thơ cùng bố mẹ già yếu lại cho chị. Từ đó, chị ở vậy gánh vác công việc thay người chồng quá cố, đằng đẵng cũng đã 13 năm.
Với đồng lương công nhân còm cõi, mỗi tháng chị dành gần hết để gửi về cho bố mẹ chồng trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học, phần còn lại chỉ đủ trả tiền phòng trọ, tằn tiện sống qua ngày. Có thể vì thế, chưa bao giờ chị để ý đến sk của bản thân.
Ngày 1/9/2019, chị Thảo bị sốt và hôn mê, được mọi người trong khu trọ phát hiện và đưa chị lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Long An cấp cứu. Tại đây, chị được chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng máu đã di căn vào tim, gan, phổi.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi ngày chị Thảo phải đóng tạm ứng 20 triệu đồng tiền viện phí. Và để cứu chữa cho chị Thảo, sau khi điều trị virus di căn vào các cơ quan, chị còn phải lọc máu ít nhất 5 lần, với chi phí mỗi lần hết 120 triệu đồng.
Anh Nguyễn Văn Dậu buồn bã cho biết: "Hiện tại, để cứu chị mình, tôi đang muốn bán ngôi nhà ở quê. Ngôi nhà đó có bán cũng chỉ được hơn 100 triệu. Song nếu bán, bố mẹ tôi không biết sẽ không còn chỗ tránh mưa, tránh nắng. Giờ mẹ tôi đã gần 80, bố tôi thì bị bại liệt. Thú thực tôi không biết phải tính sao nữa".
|
“Mỗi khi chị ấy tỉnh, lại đòi tôi đưa về nhà. Chị ấy bảo không muốn liên lụy đến tôi. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết chị ấy rằn vặt nhiều lắm. Ừ thì cùng lắm là buông xuôi, nhưng con cái, cha mẹ ai lo. Chết thì dễ mà sống thì khó là vì vậy…” - anh Dậu ngậm ngùi nhìn chị rồi đưa nhanh ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ bệnh viện để dấu đi những giọt nước mắt chua xót.
Mọi liên hệ cũng như ủng hộ xin được gửi về: Nguyễn Văn Dậu ( e trai chị Nguyễn Thị Thảo, Sdt: 0793333581).
Phỏng vấn người dùng kỳ vọng gì vào mạng xã hội Lotus Mạng xã hội Lotus lấy nội dung và trải nghiệm của người dùng làm trọng tâm. Và đặc biệt Lotus là sản phẩm do người ... |
Hà Đông: "Xót xa" vụ án chồng đâm chết vợ trong bữa cơm tối chỉ vì con xin tiền Vụ án mạng gây chấn động Hà Đông khi chồng đâm chết vợ trong lúc đang ngồi ăn bữa cơm tối. |
Thời tiết ngày 17/9: Bắc Bộ tạnh ráo, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa Bắc Bộ sẽ có thời tiết tạnh ráo, cảm giác oi bức vào trưa, trong khi khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp ... |