Người phụ nữ đang dần tiến tới bình đẳng với đàn ông. Người đàn ông cũng đang dần thừa nhận người vợ không chỉ là vợ mà còn là người bạn, người đồng chí. Trong ảnh, một hình ảnh đẹp tại Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh voh.com.vn |
Giữa thời cô vít cô veo, khi nỗi lo việc làm, thu nhập, sức ép cơm áo gạo tiền đè nặng, tràn ngập trên mạng xã hội công nhân những lời hỏi thăm tuyển dụng, nhà trọ, giá cả thị trường… tôi gặp một dòng trạng thái rất thú vị của một bạn công nhân Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long: “Theo các chị em, một người chồng phải như thế nào mới vừa lòng người vợ?”
Tôi không biết người hỏi có thực sự trăn trở với điều mình hỏi không; có day dứt sửa mình để tiến tới làm một người đàn ông tốt, một người yêu tốt, một người chồng tốt hay không hay anh chỉ hỏi vu vơ, do một cảm xúc thoáng qua, do tâm sự của một người bạn gái, một chị hàng xóm ca cẩm về người yêu, người chồng chán ngấy của mình? Dù sao, có vẻ nó cũng phản ánh một điều mà chính anh, người hỏi, rộng ra là một bộ phận không nhỏ nam thanh niên không ngờ tới, đó là sự dịch chuyển lặng lẽ, âm thầm mà không kém phần dứt khoát của xã hội khi cuộc sống đang quyết liệt tiến về phía văn minh. Nơi người đàn ông, đàn bà, người vợ, người chồng sẽ dần bình đẳng về mọi mặt.
Người nữ công nhân trưởng thành hơn trong lao động động sản xuất và nhận được sự tôn trọng đúng mức từ các đồng nghiệp nam. Trong ảnh: Một bài tập thể dục khỏe khoắn, đẹp mắt của nam nữ công nhân nhận được rất nhiều lời tán dương của cộng đồng mạng. Ảnh baotintuc.com |
Tôi tự hỏi, từ bao giờ vậy, đàn ông, người chủ gia đình, những ông hoàng đế tại gia, vốn thừa hưởng vị trí mặc định “đàn ông trên nhà, đàn bà dưới bếp”, anh ta hầu như không đếm xỉa đến quan điểm, mong ước, nguyện vọng của người vợ, cứ quyết định những việc hệ trọng theo ý mình, cứ sống theo cách mình muốn và thích, không cần biết người vợ có thích và muốn thế không - nay quay ra tự vấn mình làm thế nào để đẹp lòng vợ?
Đã hàng nghìn năm phong kiến, người đàn ông được dạy dỗ mình là trung tâm của mọi sự, nhất định không để “ba cái chuyện đàn bà” chi phối. Người phụ nữ cũng chỉ dám phản kháng bằng hò vè nói ngược, kiểu “Bao giờ cho đến tháng ba/Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng” như câu này: “Ba đồng một mớ đàn ông/Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha/Ba trăm một mụ đàn bà/Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi”. Nay thì không phải ao ước nữa, không phải ngấm ngầm phản kháng nữa. Thời đại đã khiến nhiều người đàn ông đêm nằm vắt tay lên trán tự hỏi: Làm thế nào để đẹp lòng bạn gái và vợ?
Một đám cưới tập thể tại Hải Phòng, nơi cuộc sống gia đình của những người công nhân bắt đầu. Tiến bộ của thời đại đã cho phép người phụ nữ dần tiến tới bình đẳng với người đàn ông. Ảnh congdoan.vn |
Thật không dễ người đàn ông rời bỏ vị thế, thành quả mình được hưởng suốt hàng nghìn năm, đó là vị trí ăn trên ngồi trốc để lùi lại đi cùng, ngang hàng với người vợ, người bạn gái. Vỗ tay phải bằng hai bàn tay, hạnh phúc chỉ đạt được khi cả hai vợ chồng cùng viên mãn. Cảm xúc, nguyện vọng, mong muốn của người vợ, người bạn gái có được thăng hoa không, có được đáp ứng ở mức tốt nhất trong điều kiện có thể không, điều đó phải quan trọng như chính cảm xúc, nguyện vọng, mong muốn của người bạn trai, người chồng. Và đó cũng là thước đo năng lực làm người đàn ông của thời đại mới.
Người phụ nữ hiện đại là một chủ thể độc lập, có công việc, có khả năng kiếm tiền, được học hành. Họ tìm kiếm bạn trai, người chồng không đơn giản chỉ vì cho có chồng, mà đó phải là người bạn tâm giao, người cha có văn hóa và đủ điều kiện vật chất nuôi dạy con cái. Họ đã thay đổi mình, đĩnh đạc bước lên chiếm lĩnh những vị trí trước đây chỉ dành cho đàn ông. Bằng cách đó, đến lượt mình, họ kéo người đàn ông từ trên cao xuống và thay đổi họ.
Tôi nghĩ thế và cảm thấy vui vui. Một niềm vui có thật giữa những ngày cô vít.