Là phụ nữ, ai cũng thích được tặng hoa trong ngày 8/3. |
Những con đường rẽ vào Khu công nghiệp, xóm trọ của công nhân đều đầy ắp hoa tươi, thơm ngát. Những hộp quà được bọc sẵn để chờ khách hàng mua về làm quà tặng những người phụ nữ của mình.
Tôi tìm đến xóm trọ của công nhân trên đường K1, hôm nay là 8/3 cũng là ngày cuối tuần nhưng không khí vẫn khá im ắng. Nhiều phòng trọ công nhân vẫn đóng cửa nghỉ ngơi. Dường như với nhiều nữ công nhân, ngày 8/3 cũng giống bao ngày thường khác.
Chị Thanh, công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung 1 cho biết:"Ngày 8/3 của chị cũng như ngày thường, cuối tuần là nghỉ ngơi. Chị cũng nhận được lời chúc từ mọi người qua tin nhắn, zalo, facebook. Chị cảm thấy khá vui khi biết mọi người vẫn quan tâm mình. Với chị, ngày 8/3 không cần hoa hay quà chỉ cần những lời chúc chân thành từ mọi người".
“Tôi ở một mình bao nhiêu năm nay, chưa biết đến bông hoa được tặng ngày 8/3 như thế nào. Riết thành quen, cũng không thấy tủi thân hay buồn, vì bạn bè cũng gửi cho tôi những lời chúc yêu thương chân thành. Tối qua, mấy chị em cùng công ty có rủ tôi đi cà phê và đi siêu thị mua sắm. Đây cũng như món quà dành tặng tôi nhân ngày 8/3 rồi. Hôm nay, tôi dự định sẽ nấu cho mình một bữa ăn thật ngon và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tuần làm việc mới”, chị Thanh cho biết thêm
Cầm trên tay bó hoa hồng vừa được nhận từ cậu bạn trai tặng, Thu Minh (20 tuổi) làm cùng công ty với chị Thanh vui vẻ chia sẻ: “Mình và bạn trai quen nhau được 3 tháng, lần đầu được tặng hoa từ người yêu mình rất vui và hạnh phúc. Những năm trước cứ đến ngày 8/3 mình cùng chị em xóm trọ liên hoan một bữa và mấy chị em tự đi chơi với nhau. Nhưng năm nay khác rồi, tối nay mình và người yêu có hẹn đi xem phim và ăn tối. Mình rất háo hức chờ đợi đến lúc đó”
Ngày 8/3 năm nay, nhiều gia đình công nhân lựa chọn ở nhà vì dịch bệnh Covid - 19. Nhiều phụ nữ dự định sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho gia đình của họ. Với nữ công nhân đã có gia đình họ chỉ cần được nhìn thấy chồng, con vui vẻ và an toàn đó là niềm hạnh phúc nhất của họ.
“Mọi năm anh chồng có chở mẹ con tôi đi siêu thị, vui chơi và mua hoa tặng vợ. Năm nay thì hủy hết không đi ra ngoài lâu vì đang mùa dịch. Tối qua chồng tôi về có mang theo 1 bông hồng cho vợ, và bảo rằng năm nay kinh tế khó khăn nên chỉ mua được bông hoa nho nhỏ thôi. Tôi vui và cảm động lắm, cuộc sống công nhân chúng tôi còn quá khó khăn, hai vợ chồng tiết kiệm từng khoản chi một nhưng anh chồng vẫn nhớ để mua hoa tặng vợ. Vì thế, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi cả nhà món ăn thật ngon”. - Chị Huỳnh Lan vui vẻ chia sẻ.
Hạnh phúc, với mỗi người định nghĩa thật khác nhau. Có người hạnh phúc được tính bằng tiền, nhiều tiền. Nhưng với những người phụ nữ tại các Khu công nghiệp hạnh phúc là sự bình yên trong cuộc sống, một công việc ổn định và sự quan tâm từ người thân trong gia đình. Ngày 8/3 có hoa, quà hay không, không quan trọng, với họ chỉ cần được ở bên người thân yêu, làm việc mình thích thế là đủ.
Bí mật trong phòng áp lực âm có gì đặc biệt? Để tránh tình trạng lây nhiễm chéo, các bệnh viện đã xây dựng những phòng cách ly đặc biệt, gọi là phòng áp lực âm. ... |
Thừa Thiên Huế: Cách ly 12 hành khách đi cùng chuyến bay với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 Trưa 7/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp về thông tin có 12 hành khách đi cùng chuyến bay với N.H.N. (27 tuổi, ... |
Ích kỷ và nguy hiểm Chỉ vì sự ích kỷ có thể là "vô tình" của một cô gái trẻ, lại gây ra không ít lo lắng và nỗi bất ... |
Người Việt Nam đầu tiên ở Hàn Quốc nhiễm Covid -19 Cơ quan Quản lý và phòng, chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, một ... |