Hình ảnh quảng cáo trước trận chung kết Champions League bóng đá châu Âu 2019 giữa Liverpool và Tottenham với những hảo thủ hàng đầu, có sức cuốn hút khó cưỡng với người hâm mộ - Ảnh VietNamNet. |
Mất cắp xảy là việc thường xảy ra nếu chủ nhân mải xem, hớ hênh và xem xong ngủ vùi, tạo cơ hội cho đạo chích. Kẻ trộm biết rõ người ta thường ngủ say nhất khoảng nửa đêm về sáng. Đó cũng là lúc các chủ nhân - nạn nhân tiềm năng vừa thưởng thức xong bữa tiệc bóng đá đêm khuya. Cách đây chưa lâu, trên mạng lan truyền clip tên trộm ở thành phố Hồ Chí Minh nhân lúc chủ nhân ngủ say sau khi xem đá bóng, đã thản nhiên, liều lĩnh vào nhà “đường hoàng” ăn trộm. Trị giá vụ trộm tài sản lên tới gần 300 trăm triệu đồng.
Tên trộm thực hiện vụ trộm táo tợn trị giá tài sản tới gần 300 triệu đồng tại phường Đa Kao, quận I, TP. Hồ Chí Minh tháng 6/2018 do gia chủ xem bóng đá World quên không khóa cửa - Hình ảnh được cắt từ clip do Công an TP. Hồ Chí Minh thu thập phục vụ điều tra. |
Các vụ trộm được camera ghi lại, có giá trị tài sản lớn và chủ nhân báo cơ quan công an thường được tung lên mạng xã hội, nhiều người biết tới; còn các vụ nhỏ hơn, chủ nhân không lên tiếng thì vô cùng nhiều. Giữa các hiệp, chủ nhân thường mở cửa đi vệ sinh, ra ngoài trời tranh thủ thư giãn rồi quên không đóng cửa, cài then; nhất là do ngủ ngay, ngủ không biết trời đất gì được những tên trộm tinh ranh nhận biết và ra tay chớp nhoáng.
Nhưng kẻ trộm nhiều tay cũng lại say mê bóng đá. Nhiều chuyện cười ra nước mắt về những tên trộm kiêm cổ động viên này. Có tên chui vào nhà người ta rình mò ăn trộm, rồi cũng xem ké, rồi vì mát mẻ và ngủ quên. Đến lúc bị bắt vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì. Nhưng nhiều hơn là trộm “bán chuyên”, nhân đi xem bóng đá, hay nhân thấy người ta xem bóng đá sơ hở bèn nổi máu tham và trở thành trộm cắp.
Ở trời Tây, mỗi mùa Word cup, rộ lên chuyện các bà vợ mở hẳn dịch vụ tuyển bạn trai đưa đi picnic, siêu thị hay nhà hàng. Ở ta chuyện ấy hiếm hơn (hiếm chứ chắc không phải không có). Đàn ông khi yêu thường được bạn gái cổ vũ nhiệt tình niềm đam mê bóng đá, dù có thức khuya, dù sao lãng tình cảm phần nào; nhưng về làm vợ thì các bà ngán thói quen này của đàn ông tận cổ.
Xem bóng đá, nhất là bóng đá châu Âu khiến nhiều cặp vợ chồng lục đục - Ảnh minh họa của Gia đình. |
Nhiều cặp vợ chồng hòa hợp hoàn toàn, trừ bóng đá. Ban đầu các bà vợ có thể thông cảm cho chồng, nhưng đêm này qua đêm khác, tuần này nối tuần kia, các anh chúi mũi và màn hình tivi, bỏ bê vợ con thì lành như đất các chị cũng nổi cơn tam bành. Có chị để chồng xem một mình với cái điện thoại cũng không yên tâm, bèn đòi xem cùng, và những câu hỏi các chị liên tục đặt ra, như “việt vị là gì”, “thằng đẹp trai kia tên là gì”..., cũng làm các anh nổi đóa.
Từ chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn, nhiều cặp vợ chồng bất hòa. Nếu “cái tôi” của cả vợ, cả chồng đều lớn, không dung hòa được nhau thì bi kịch gia đình hoàn toàn có thể xảy ra. Trẻ em đương nhiên là nạn nhân của tình trạng này, nhưng cũng không hiếm trường hợp bố con giận nhau chỉ vì bố thích đội này mà con lại cổ vũ cho đội đối địch. Những trận đấu như Real gặp Barca, Mu gặp Liverpool, Mi Lan gặp Juve hay Bayern gặp Dortmund dễ gây nên mâu thuẫn nhất...
Thưởng thức bóng đá là một thú vui, nhưng vui thú nào cũng không được “quên nhiệm vụ”. Cần xem bóng đá đỉnh cao với sự tỉnh táo và tinh thần trách nhiệm. Có như thế, thú vui riêng mới trọn vẹn trong sự an lành của gia đình và cộng đồng.