Kể từ sau khi dịch bệnh bùng phát, vợ chồng nữ y tá Tie Xiaohui đều tất bật công việc và không thể gặp nhau thường xuyên. |
Tết Nguyên đán vốn là dịp đoàn tụ của nhiều gia đình ở Trung Quốc, nhưng kể từ khi dịch bệnh do chủng mới của virus corona (nCoV) bùng phát, nữ y tá Tie Xiaohui và chồng là cảnh sát Yan Zhanfei đã không có cơ hội để gặp gỡ những người thân trong gia đình kể từ đó.
Dù cùng làm việc tại Vũ Hán (tâm dịch virus corona tại Trung Quốc) nhưng y tá Tie Xiaohui (SN 1990) và chồng đều không thể gặp nhau thường xuyên. Cả hai vợ chồng chị đều đang trú tại nơi ở mà đơn vị sắp xếp.
Thế nhưng, hai vợ chồng vẫn tranh thủ gọi điện thoại để thăm hỏi về tình hình công việc sau khi kết thúc ca trực vào đêm muộn. Bên cạnh những lời động viên, vợ chồng Tie Xiaohui còn không quên dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe và chú ý về việc bảo hộ an toàn khi làm việc.
Chồng của y tá Tie là một chiến sĩ cảnh sát. |
Yan Zhanfei là một chiến sĩ cảnh sát. Bắt đầu lịch trình làm việc từ sáng sớm, anh Yan theo dõi về tình hình an ninh trật tự, và điều phối giao thông, đồng thời ưu tiên xe cứu thương và xe chở những thiết bị vật tư y tế.
Kể từ ngày 23/1, cuộc sống của hai vợ chồng bị đảo lộn, tất bật làm nhiệm vụ từ sáng đến đêm muộn vì dịch bệnh. Hai người đã phải gửi cậu con trai mới lên hai tuổi cho ông bà chăm sóc
Cảnh sát Yan tranh thủ thời gian giao ca để mua thực phẩm cho bố mẹ và con trai ở nhà. |
Sau đó, cứ hai tuần một lần, cảnh sát Yan tranh thủ vào giờ giao ca để chạy tới siêu thị mua thực phẩm, và đem về cho bố mẹ và con trai nhỏ ở nhà. Để tránh việc tiếp xúc gần gũi nên anh chỉ để túi đồ ở bên ngoài, dặn cha mẹ xịt khử trùng đồ trước khi đem vào trong nhà.
Để vơi nỗi nhớ người thân, Yan còn lắp đặt camera ở nhà để vợ chồng có thể nhìn thấy bố mẹ và con trai mỗi ngày.
Y tá Tie và các đồng nghiệp bận rộn chăm sóc người bệnh tại khu cách ly của một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. |
Nữ y tá Tie Xiaohui kết thúc ca làm việc vào lúc đêm muộn với gương mặt hằn sâu vết khẩu trang và kính bảo hộ. |
Cũng tất bận không kém gì chồng, Tie Xiaohui làm việc trong khu cách ly của một bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán. Chị Tie chia sẻ rằng sẽ không gặp gia đình cho đến khi dịch bệnh này kết thúc.
Bên cạnh việc hỗ trợ cho bệnh nhân vệ sinh cá nhân, điều trị, y tá Tie và các đồng nghiệp còn giúp đỡ trấn an người bệnh.
Những cuộc gọi lúc nửa đêm của vợ chồng nữ y tá tại Vũ Hán trong những ngày dịch virus corona. |
0h, sau khi kết thúc ca làm việc, y tá Tie trở về ký túc xá của đơn vị, làm vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi để có sức khỏe chuẩn bị cho một ngày mới. Và đó cũng là những giây phút hiếm hoi mà hai vợ chồng chị có thể trò chuyện với nhau qua điện thoại.
Anh Yan Zhanfei chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã hứa là sẽ có một bữa ăn sum họp gia đình để bù đắp cho bữa cơm đoàn viên ngày Tết mà trước đó không trọn vẹn”.
Tính đến sáng nay (11/2), tổng số người chết vì virus corona là 1.018 (trong đó hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục, đó là ở Philippines và Hong Kong) và và số ca nhiễm lên tới 43.098.
(Theo ChinaDaily, SCMP)
Người về từ Vũ Hán Công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán trong chuyến bay đặc biệt, có lẽ là hình ảnh và câu chuyện thật đẹp trong ... |
Thêm 3 bệnh nhân dương tính với virus corona được xuất viện tại Việt Nam Chiều 10/2, ba bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) được lãnh đạo Bộ Y tế và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ... |
Virus Corona ảnh hưởng ngành ôtô toàn cầu như thế nào? Hàng loạt nhà sản xuất xe hơi phải cắt giảm tới 15% sản lượng tại châu Á do ảnh hưởng của virus Corona như GM, ... |