![6 điểm mới trong chế độ thai sản năm 2025 cho người tham gia BHXH bắt buộc](https://laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/05/01/croped/thumbnail/back-050220250205014038.png?250205061126)
Hà Nội:
![]() |
Cặp bánh chưng trao cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuyến - Ảnh: M.K |
Chia sẻ với phóng viên Cuộc sống an toàn, ông Nguyễn Văn Dậu (75 tuổi), Trưởng ban Công tác mặt trận cụm dân cư số 13 cho biết: "Đây là năm thứ ba địa bàn chúng tôi được Công an phường Vĩnh Phúc tài trợ cho hoạt động gói bánh chưng để trao tặng các gia đình chính sách, trong đó có bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, các đồng chí cán bộ lâu năm và đặc biệt là các gia đình, người lao động có hoàn cảnh khó khăn".
Được biết, từ một tuần qua, chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi, tổ bảo vệ trên địa bàn cụm dân cư số 13 đã cùng nhau tập trung phân công công việc để hoạt động gói bánh được diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Để làm ra những chiếc bánh chất lượng, các thành viên trong chi hội phụ nữ phải thức đến 2h sáng để nấu đỗ, ngâm gạo và chuẩn bị thịt... Việc gói bánh còn có sự tham gia của 10 đồng chí bộ đội của Tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103 và các bác cựu chiến binh của cụm dân cư.
![]() |
Chi hội phụ nữ cụm dân cư số 13 tổ chức rửa lá dong - Ảnh: Thanh Tùng |
Bác Hòa, đại diện chi hội phụ nữ chia sẻ: "Tôi cảm thấy tự hào và vinh dự lắm. Việc làm này thể hiện tình nghĩa, sự đồng lòng nhất trí giữa công an phường và nhân dân. Các cháu nhỏ cũng đến xem rất đông, cảm thấy một bầu không khí Tết rất ấm áp".
Cô Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư chi bộ cụm dân cư 13 nói: "Tất cả những tấm bánh này gói lại tình cảm trong mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự gắn kết, sự chia sẻ, yêu thương và cả sự tri ân. Rất nhiều người dân tự nguyện đến tham gia ủng hộ cho hoạt động rồi giảng giải cho các cháu nhỏ về truyền thống dân tộc, về ý nghĩa ngày Tết. Tôi hy vọng hoạt động này được duy trì thường xuyên để kéo mùa xuân về với cụm dân cư trước dịp ông Công ông Táo".
![]() |
Những tấm bánh chưng gói lại tình cảm trong mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự gắn kết, sự chia sẻ, yêu thương và cả sự tri ân - Ảnh: M.K |
Đêm qua, nhiều thành viên trong tổ bảo vệ cụm dân cư đã thức đêm để luộc bánh. Tất cả 5 nồi bánh chưng xếp cạnh nhau, được đun bằng củi tại góc sân khu tập thể khu 7,2ha.
Sáng nay, sau khi những chiếc bánh chưng được vớt khỏi nồi, đại diện cụm dân cư 13, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội đã đến tận nhà một số gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn để trao tặng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuyến xúc động nói: "Tôi rất cảm động và cảm ơn cụm dân cư đã có sự động viên, nghĩ đến gia đình tôi cũng như những gia đình chính sách".
Còn ông Nguyễn Kim Đức bày tỏ: "Dù cặp bánh chưng giá trị không lớn nhưng chứa đựng cả lòng dân trong này".
![]() Sau khi bán Vinmart cho Masan, đóng cửa Vinpro và Adayroi, Vingroup tiếp tục dừng dự án Vinpearl Air. Liệu quyết định 'bất ngờ' này ... |
![]() Hàng đêm, những người bán đào bán quất nằm co ro trong túp lều bạt dúm dó, tạm bợ tại các chợ hoa Tết nơi vỉa ... |
![]() Vào dịp giáp Tết, khi màn đêm buông xuống, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) lại sáng rực ánh đèn và hối hả những ... |