Trong nhiều ngày qua, công nhân lao động và các doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình mua thanh long, dưa hấu... giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, người dân TP. HCM còn chấp nhận “đội nắng” để chờ mua bằng được chiếc bánh mì thanh long tại một cửa hàng bánh trên đường Nguyễn Trãi.
|
Nhiều người xếp hàng mua bánh mì thanh long - Ảnh: N. N |
Mấy ngày nay, rất đông người dân đứng xếp hàng chờ mua bánh mì thanh long tại một cửa hàng bánh ngọt trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP. HCM. Điều này khiến cho nhiều người đi qua con đường này tỏ ra ngạc nhiên. Có người dừng lại hỏi tôi: “Ở đây có khuyến mại hay giảm giá hả cháu?” hoặc “Chị/ em ơi ở đây có gì mà nhiều người đứng xếp hàng vậy?”… Rồi nhiều người cũng vì tò mò mà ghé lại, xếp hàng mua cho mình vài chiếc bánh mì thanh long.
Sài Gòn nắng gắt đỉnh điểm vào buổi trưa và đầu giờ chiều, nhưng dòng người vẫn "đội nắng" xếp hàng chờ mua cho bằng được chiếc bánh mì làm từ thanh long. Sức hút của bánh mì thanh long lớn đến nỗi khiến cho một số nhân viên văn phòng trốn việc để xếp hàng mua cho bằng được. Mỗi người đến cửa hàng, hầu như đều mua tối đa 5 chiếc bánh mì thanh long với giá 6000 đồng/cái. Không ít khách hàng mua cả loại bánh mì thanh long khoai môn giá 18.000 đồng/cái.
|
Bánh mì thanh long giải cứu nông sản Việt - Ảnh: N. N |
Điều đáng nói là khách hàng đến mua sẵn sàng chờ đợi 30 phút để có thể mua cho bằng được chiếc bánh mì thanh long đang khá "hot" này. Thông thường một mẻ bánh mì hơn 100 cái phải tốn 15-20 phút. Đó là lý do mọi người cần phải đợi mỗi khi hết một mẻ bánh. Tuy nhiên, ai cũng nhẫn nại, đứng xếp hàng và chờ đợi với một tâm trạng khá háo hức.
Chị Mây, nhân viên văn phòng gần tiệm bánh đã đến trễ khoảng 3 phút sau khi mẻ bánh hết và chị phải đợi 30 phút sau để mua được bánh, chị chia sẻ: “Tôi thường đi làm qua đây, mấy ngày liền thấy nhiều người xếp hàng đông quá, tôi tò mò nhưng lại không có thời gian xếp hàng mua. Hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi cùng đồng nghiệp ra mua bánh mì thanh long, và mua cho cả mấy chị em công ty nữa”.
|
Khách hàng lựa chọn bánh mì thanh long vì sự kết hợp lạ và ngon miệng - Ảnh: N. N |
Chị Trần Hồng Diễm, nhân viên bán hàng của cửa hàng ABC Bakery cho biết: “Kể từ khi tiệm bánh cho ra lò loại bánh mì thanh long, khách hàng đến đây ngày một đông. Mọi người xếp hàng để mua bánh dù phải đợi 30 phút. Thời gian mà nhân viên chúng tôi thấy đông đúc nhất chính vào khoảng 16 giờ đến 20 giờ. Thời gian này mọi người mua rất đông khiến chúng tôi bán hàng không kịp. Những ngày qua nhân viên chúng tôi rất vui vì mọi người yêu thích món bánh mì mới phát minh của cửa hàng. Mong rằng khách hàng luôn ủng hộ sản phẩm bánh mì thanh long này để cùng chung sức giúp cửa hàng giải cứu nông sản của dân Việt mình”.
Ông Kao Siêu Lực, Tổng giám đốc ABC Bakery, người trực tiếp thử nghiệm thành công bánh mì thanh long, chia sẻ với báo chí rằng công ty đã mua 1 tấn thanh long, xay nhuyễn bảo quản đông lạnh để dùng dần. Đồng thời, ông cũng sẵn sàng chia sẻ công thức làm bánh để càng có thêm người chung tay giải cứu nông sản. Lý do để ông sáng tạo ra bánh mì thanh long là vì trong chuyến công tác miền Tây, ông nhìn thấy thanh long của nông dân chín đầy ruộng mà không bán hết vì dịch viêm phổi Covid-19. Điều đó đã thôi thúc ông sáng tạo và đã thành công trong việc làm ra chiếc bánh mì thanh long.
|
Bánh mì thanh long thu hút nhiều khách hàng ở mọi thời điểm trong ngày - Ảnh: N. N |
|
Những chiếc bánh mới ra lò đã hết ngay chỉ trong 5 phút - Ảnh: N. N |
|
Nhiều khách hàng không ngại chờ đợi 30 phút để mua được bánh mì thanh long - Ảnh: N. N |
|
Khoảng 13 giờ, nhiều người vẫn không ngại "đội nắng" để chờ mua bánh mì - Ảnh: N. N |
|
Dù nhà đối diện cửa hàng bánh nhưng phải mất khá nhiều thời gian "chị hàng xóm" này mới mua được chiếc bánh mì thanh long - Ảnh: N. N |
|
Nhiều khách hàng tỏ ra vui mừng và "check in" ngay khi mua được bánh mì - Ảnh: N. N |
|
Nhân viên của cửa hàng bánh gói đồ cho khách hàng - Ảnh: N. N |
|
Mọi người không ngại đợi lâu, chỉ cần mua được bánh mì mang về - Ảnh: N. N |