Anh Trà Tấn Beo - Công nhân Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành. Ảnh: NV |
Sinh năm 1975 tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, anh Trà Tấn Beo làm nhiều công việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Năm 2019, anh đến Tây Ninh tìm việc làm vì nhận thấy ở đây cơ hội việc làm, thu nhập đối với bản thân tốt hơn.
Anh đã được nhận vào làm việc tại Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành (đường số 7, Khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) từ tháng 8/2019 đến nay. Trừ bảo hiểm xã hội, hằng tháng anh lĩnh 9 triệu đồng tiền lương. Hằng tháng, sau khi trừ chi phí ở trọ, điện nước (800.000 đồng), anh tích lũy được một số tiền gửi về nuôi mẹ già và con ăn học.
Gần một năm qua, anh mừng vì tìm được việc làm tại một doanh nghiệp có công việc ổn định, chế độ tiền lương đảm bảo cho người lao động. Cuộc sống của anh những tưởng bình yên. Bất ngờ, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, khi đang làm việc, anh thấy người kiệt sức. Ngày 16/4, anh đi khám, thì Bệnh viện huyện Trảng Bàng kết luận anh có dấu hiệu “không khỏe” ở máu. Không tin vào mắt mình, khám tiếp Bệnh viện tỉnh Tây Ninh, anh nhận kết quả: Ung thư máu!
Trò chuyện với chúng tôi, anh Trà Tấn Beo dù rất mệt nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh, sâu lắng. Nhiều ngày nay, anh bị choáng váng, kiệt sức. Anh ăn ngủ ít hơn trước, vận động, sinh hoạt khó khăn. Mỗi khi anh đi lại phải có người trông chừng. Từ khi phát hiện bệnh đến nay, anh không đi làm được. Anh em đồng nghiệp, Công đoàn, đại diện lãnh đạo Công ty đã đến thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ anh vươn lên chống chọi với bệnh tật.
Anh Trà Tấn Beo (thứ ba từ trái sang) cùng người thân, bạn bè. Ảnh: NV |
Anh kể: Những ngày này, anh về quê nghỉ ngơi. Mẹ già tuổi cao sức yếu vẫn hằng ngày lo cơm nước cho anh. Vợ chồng người con trai chưa có công việc ổn định khiến anh còn lo lắng. Cô con gái 21 tuổi học ngành du lịch ở An Giang sang năm sẽ ra trường. Anh chỉ ước sức khỏe của mình trở lại.
“Đi làm ở công ty, người lao động được quan tâm. Công nhân, cán bộ tôn trọng lẫn nhau. Với đồng lương, thu nhập hằng tháng và chi phí sinh hoạt rẻ hơn thành phố lớn khiến cuộc sống cũng được em à. Anh bị ốm, không mong gì hơn là sức khỏe để lại được đi làm, vui sống trong lao động và làm cho cuộc đời mình thêm ý nghĩa”, anh Tấn Beo tâm sự.
Trong thời gian anh phải nghỉ làm từ ngày 16/4 đến nay, công ty vẫn tham gia bảo hiểm xã hội cho anh. Việc làm ấy khiến anh xúc động.
Theo đồng chí Nguyễn Qui Hoàng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy khó khăn nhưng công ty không giảm bất kỳ lao động nào, thu nhập của NLĐ được đảm bảo, những ngày hết việc công ty chi trả thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng. Riêng với trường hợp anh Trà Tấn Beo, Công đoàn đã kêu gọi toàn bộ gần 700 cán bộ, công nhân viên của công ty ủng hộ anh, cùng anh chống chọi bệnh tật. Hiện anh Beo mới được xuất viện và đang điều trị ngoại trú tại nhà. Công ty vẫn tiếp tục giữ anh Beo lại trong danh sách nhân sự để anh được hưởng chế độ BHXH, và yên tâm chống chọi với bệnh hiểm nghèo.
Trong Tháng Công nhân năm 2020, Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc tặng gạo toàn thể 700 cán bộ công nhân viên công ty với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, trong đó có anh Trà Tấn Beo.
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 10/5 Cập nhật thông tin đến 7h sáng ngày 10/5, Covid-19 đã xuất hiện ở 214 quốc gia và vùng lãnh thổ, con số người nhiễm ... |
Sáng quá loá mắt hay là chuyện “nhập gia tuỳ tục”? Việc Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến về Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, và cụ thể là đề xuất ... |
Xác định kháng thể có khả năng tiêu diệt được virus corona Hiện có ít nhất 2 nhóm nghiên cứu độc lập tuyên bố rằng họ đã xác định được các kháng thể có khả năng tiêu ... |