"Thơ vui chiến Cô Cy" có mặt tren khắp thế giới. Ảnh: baoquocte.vn |
Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường; đã xuất hiện những ca nhiễm có lịch sử dịch tễ phức tạp, như bệnh nhân số 262 là công nhân nhà máy Samsung Bắc Ninh. Sáng nay lại có thêm ca nhiễm số 268 là người dân tộc Mông ở một vùng miền núi xa xôi thuộc tỉnh Hà Giang… Song, trên cơ sở phân tích thấu đáo giữa việc tiếp tục tinh thần “chống dịch như chống giặc” và duy trì sản xuất, đời sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ quyết định nới lỏng một phần lệnh giãn cách xã hội ở 51 tỉnh, thành phố.
Không chủ quan, lạc quan tếu, cũng không lơ là việc chống dịch; nhưng dịch bệnh ở nước ta cho thấy chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt. Nhìn ra thế giới, ngay cả những nước có nền kinh tế, khoa học, cơ sở vật chất phát triển cao nhất như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật… cũng đang “oằn mình” chống dịch, mới thấy chúng ta, trong điều kiện hạn chế về tài lực, đã kiên cường chống dịch và đạt thành tích hết sức khả quan. Đó là kết quả cộng hưởng sức mạnh toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ. Trong sự nghiệp cao cả này, “Thơ vui chiến Cô Vy” vinh dự được góp phần!
“Thơ trào phúng thơ hài đều tuyệt
Ta cùng nhau tiêu diệt Cô Vy
Sứ mệnh xin được khắc ghi
Cùng cả nước, trở ngại gì cũng qua”
Ban Tổ chức xin cảm ơn các bạn đã “khắc ghi” và thực hiện “sứ mệnh” cao cả dập dịch hôm nay: Chu Quang Thắng, Phan Văn Cường, Vô Lê, Văn Luận, Lộng Ngôn, Vương Đình Trung, Lê Đức Lang, Tư Lang Thang, Đăng Châu, Đoàn Nghĩa Ngọc, Hải Dương, Nam Hào, Duy Nam, Triệu Phương, Ánh Giang, Tưởng Bở, Lê Xuân Thủy, Thiên Di, Mạnh Tuấn, Khâu Luông, Hoàng Minh Cường, Nông Tô Hường, Bế Thị Hằng, Kim Văn, Hoàng Thái Bạch, Đinh Toản, Thu Sen, Đậu Đình Châu, Nguyễn Quốc Trí, Phí Văn Tư, Vừ A Hầu… từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An , Huế, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Kạn, Cao Bằng… đã tham dự cuộc thi.
Ban Tổ chức xin vui mừng thông báo, tác phẩm “Hãy xéo đi” của Chu Quang Thắng, với nội dung thể hiện anh chồng thích đi lung tung, chủ quan trong phòng, chống dịch được chị vợ “cảm hóa” bằng cách chỉ cho… “Thi thơ vui chiến Cô Vy” đã quyết tâm đuổi dịch tà bởi “súng đã lên nòng…” đạt giải Nhất trong ngày. Tác giả quen biết Đăng Châu với tác phẩm “Vũ khí… chuyên dụng” nói rõ chỉ có hai thứ vũ khí phòng, chống dịch là khẩu trang và lọ cồn (vẫn là những thứ rất phổ biến), nhưng đã khéo léo khai thác để tạo nên những ý thơ hay, vui và tác giả Lê Đức Lang với tác phẩm “Ngán ngay con dịch Cô Vy” cho thấy không chỉ ho mới lây nhiễn Cô Vy mà chỉ cần nắm tay, gác chân cũng phải cách ly… là một phát hiện vui đã đạt đồng giải nhì.
Xin nồng nhiệt chúc mừng các tác giả, tác phẩm đạt giải hôm nay và hy vọng những ngày tới, cuộc thi tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những tác phẩm dự thi đặc sắc của bạn viết trên mọi miền Tổ quốc.
Cùng những thầy thuốc trên tuyến đầu, "Thơ vui chiến Cô Vy" sẵn sàng"chia lửa" với những người dập dịch. Ảnh baoquocte.vn |
Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay:
Chu Quang Thắng
HÃY XÉO ĐI
Sao anh chẳng chịu ngồi nhà
Suốt ngày lêu lổng la cà đó đây?
- Cách ly xã hội lâu nay
Em ơi ca nhiễm ca lây giảm rồi.
Vẫn chưa dỡ lệnh anh ơi
Nước mình ổ dịch sáu nơi đã bùng
- Nhưng anh nào có lung tung
Đi đâu anh cũng vẫn dùng khẩu trang.
Đừng anh đừng có chủ quan
Con Cô hiểm lắm nó lan khôn lường
- Nhưng ngồi nhà mãi cũng buồn
Cách nào em nhỉ chỉ đường anh đi!
Thơ tình anh rất lâm ly
Thử "Thi thơ chiến Cô Vy" anh à!
- Ý em là... cứ ở nhà
Làm thơ chiến đuổi dịch tà đúng chăng?
Đúng rồi, anh hãy vào trang
Mang tên cuocsongantoan.vn
- Ô kê anh sẽ thử xem
Chiến Cô bằng bút, thì nên thế nào?
Anh ơi cứ "dập" mạnh vào
"Dập" cho "tơi tả cành đào" chớ tha
- Ô kê anh sẽ tại gia
Làm người yêu nước, cũng là... yêu em!
Trời ơi, em muốn rụng tim
Lời yêu như thuở "ủ men" chúng mình
- Chiều em, anh nghĩ thơ tình
Dập Cô, anh sẽ hết mình tấn công.
Bút anh là súng lên nòng
Chồng ơi hãy chiến chứ không được lùi
- Vợ ơi, anh hiểu em rồi
Đồng thanh đọc nhé mấy lời thơ anh:
Này này Cô Vy láo toét ơi
Mày đã lì gan mấy tháng rồi
Bút chiến bằng thơ tao nhả đạn
Mày hãy xéo đi kẻo tong đời!
Đăng Châu
VŨ KHÍ... "CHUYÊN DỤNG"
Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng phải có hai thứ này
Lọ cồn dùng để xoa tay
Khẩu trang là để bịt ngay vào mồm
Gặp người yêu lỡ muốn ôm
Trước khi ôm phải xoa cồn vào tay
Khẩu trang cũng phải bịt ngay
Kẻo con Cô Vít nó bay vào mồm
Chỉ trừ những lúc ăn cơm
Còn thì cứ phải bịt mồm khẩu trang
Đừng nghe tin vịt hoang mang
Cái gì cũng phải khẩu trang lọ cồn
Đừng nghe nhảm nhí tin đồn
Cô Vít chỉ sợ lọ cồn, khẩu trang
Cuộc chiến đang còn gian nan
Vũ khí "chuyên dụng" khẩu trang lọ cồn
Làm trai sống cho ra hồn
Đi đâu cũng phải lọ cồn, khẩu trang.
Tư Lang Thang
NGÁN NGAY CON DỊCH CÔ VY
Nghe tin em nhiễm Cô Vy
Còn đang thực hiện cách ly tại nhà
Làm anh phát nổi da gà
Đến ngay bệnh viện để mà cách ly.
Chả là hôm bữa mới đây
Chúng mình đã lỡ nắm tay ngồi gần
Lại còn gác cả cái chân
Chắc là lây nhiễm nên cần cách ly.
Mồ cha con dịch Cô Vy
Chân gác tay nắm có chi đâu mà
Thế nhưng sợ nó lây qua
Thôi thì hai đứa, hai nhà cách ly.
Ngán ngay con dịch Cô Vy…
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 16/4 Tính đến 7h sáng ngày 16/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 2 triệu người nhiễm virus corona ... |
Sò cõng gạch, ông Tây ăn xin và chúng ta… Chính phủ đã thông qua gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng cho hơn 20 triệu người khó khăn nhất trong đại dịch Covid ... |
Người lao động nên đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề nếu thất nghiệp Theo BHXH Việt Nam, trong thời điểm dịch Covid-19, nếu không may bị thất nghiệp, người lao động nên đăng ký nhận trợ cấp thất ... |