Có phải một phần do thơ vui chiến Cô Vy mà sáng hôm nay (9/4) đã có thêm hêm hai bệnh nhân nhiễm Cocid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện? |
Lịch sử văn học đông tây kim cổ cho thấy, người làm thơ văn thời nào cũng nhiều, nhưng người làm được thơ văn hài hước thì vô cùng ít. Cái hài, xét đến cùng chính là nhận thức, là phát hiện sự gây cười trong những việc, hành vi phần đông không thấy tiếng cười. Do vậy, bạn có quyền tự hào khi tham gia “Thơ vui chiến Cô Vy”!
Điều đó có thể do trời cho, có thể do học tập, nhưng trên hết phải “văn ôn võ luyện”. Bạn có khả năng ấy, mời bạn phát huy. Thật tiếc nếu bạn không làm nó nảy nở.
Vậy thì “sân chơi” này chính là dành cho bạn, vì bạn. Mời bạn hãy vào để chúng ta cùng thăng hoa. Càng ý nghĩa hơn khi bạn tham gia không chỉ giao đãi, thù tạc, mà quan trọng hơn, chúng ta dùng tiếng cười góp phần dập dịch.
“Từng câu chữ chắt chiu
Ý và lời gian díu
Trái vườn thơ lúc lỉu
Dập Cô Vy ỉu xìu”.
Xin cảm ơn các bạn đã “dập” Cô Vy ngày 9/4: Trần Quyên, Phan Văn Cường, Tưởng Bở, Chu Quang Thắng, Vương Đinh Trung, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Văn Học, Lê Ngọc Thiện, Lâm Câu, Lê Anh Vũ, Bùi Văn Ngọc, Tú La, Lê Đức Lang, Quách Tuấn Phương, Nguyễn Thị Thu Huyền, Hằng Môn, Văn Phượng, Quý Sửu, Ngô Văn Hậu… đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên, Kon Tum, Hòa Bình, Bình Định, An Giang… đã gửi bài tham dự.
Ban Tổ chức hân hạnh công bố người “dập” Cô Vy hiệu quả nhất hôm nay (Giải Nhất): Tác giả Chu Quang Thắng với bài thơ “CHỐNG VY” dùng lối thơ “bắc cầu” khá chắc, hóm; nhiều từ cuối câu trên, đầu câu dưới đọc lên nghe thú vị, đạt 3 yêu cầu hay, vui, lạ. Tác giả Phan Văn Cường với tác phẩm “Phải đi chầu trời” và tác giả Lê Anh Vũ với tác phẩm “Sợ gì giặc Cô” đạt giải Nhì.
Xin được nồng nhiệt chúc mừng các tác giả đạt giải. Cuộc thi mong tiếp tục nhận được những sáng tác thật hay của đông đảo bạn đọc trong những ngày tới, để “dập” Cô Vy mạnh mẽ, triệt để hơn nữa!
Mời quý bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay:
Chu Quang ThắngCHỐNG VY
Chống Vy bắt buộc phải khoanh
Vùng con virus lan nhanh rập rình
Chống Vy là phải có kinh
Nghiệm về kiến thức vệ sinh cộng đồng
Chống Vy là phải bớt lông
Bông đùa đàn đúm mà không giữ mình
Chống Vy phải biết làm tình
Thương yêu lá rách lá lành đậm sâu
Chống Vy là phải có bầu
Có bạn “phây búc” tâm đầu tỉ tê
Chống Vy là phải biết phê
Bình ai giả mạo sẻ chia trái chiều
Chống Vy là phải biết yêu
Thương y, bác sỹ chịu nhiều hy sinh.
Mấy vần bút chẻ chát chình
Góp vui xin dự chương trình… thi thơ.
Phan Văn Cường
PHẢI ĐI CHẦU TRỜI
“Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì”
Bây giờ sợ nhất Cô Vy
Cô này thì bé tí ti nhưng “ngầu”
Cô thường gieo rắc nỗi đau
Cường quốc như Mỹ, châu Âu cũng buồn
Cô gieo tang tóc, đau thương
Sẵn sàng nghênh chiến, chẳng nhường nhịn ai
Nhưng dù vỏ quýt có dày
Gặp móng tay nhọn có ngày sẽ “bong”
Nhân loại chung sức đồng lòng
Đồng tâm hiệp lực tấn công cô này
Dùng cồn sát khuẩn xoa tay
Khẩu trang che kín mặt mày, bớt lo
Cách người hai mét nhớ cho
Nhập viện khi bị sốt, ho tức thì
Làm tốt công tác cách ly
Không có việc khẩn, chớ đi ngoài đường
Các nhà khoa học khẩn trương
Thuốc men điều chế tìm đường giải nguy
Đến ngày cô vỷ, Cô Vy
Hết thời "quậy phá", phải đi... chầu Trời!
Lê Anh Vũ
SỢ GÌ GIẶC CÔ
Chấp hành chỉ thị ban ra
Toàn dân tích cực tại nhà cách ly
Đề phòng con chủng Cô Vy
Ghi tâm bốn chữ cách ly tại nhà
Ai người du lịch gần xa
Khi về nên nhớ tại nhà cách ly
Người già cho đến thiếu nhi
Ai ai cũng phải cách ly tại nhà
Thôn gần cho tới làng xa
Ngăn ngừa giặc dịch, tại nhà cách ly
Bồ khều, bạn hú đừng đi
Hãy nghe lời vợ cách ly tại nhà
Vợ chồng đến “lịch giao ca”
Chắc không ai cấm tại nhà cách ly
Kẻo không chồng có “phòng nhì”
Coi chừng đổ lỗi cách ly tại nhà
Vài lời nhắn tới gần xa
Tùy theo trường hợp tại nhà cách ly
Nếu… làm tốt các điều ni
Lo gì giặc SARS, sợ gì… giặc Cô!
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 9/4 Tính đến 7h sáng ngày 9/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1,51 triệu người nhiễm virus corona ... |
Covid-19 đã khiến một người đàn ông trở thành 'cửu vạn' bất đắc dĩ Nếu mọi việc suôn sẻ thì chỉ còn 1 tuần nữa anh Thanh sẽ có chứng chỉ thợ hàn. Anh sẽ quay trở lại miền ... |
Hàng xóm của bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca lên 251 Sáng nay (8/4), Bộ Y tế thông báo có thêm 2 ca nhiễm Covid-19, trong đó gồm có một người hàng xóm của bệnh nhân ... |