Cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: PV |
Vẫn là những câu chuyện đời thường, gia đình, chồng vợ... song các tác giả đã khéo léo “lẩy” ra những chi tiết, tình huống hài hước, mang lại tiếng cười sảng khoái cho người đọc.
Điều đáng mừng là, bên cạnh thể thơ lục bát truyền thống xuất hiện dày đặc những ngày qua, hôm nay các tác giả tham gia thêm ở những thể loại khác mà sự “khó”, “khô” (thường thấy) đã được người viết cao tay “chế biến” khiến nó vẫn bảo đảm yếu tố “hợp thời”, châm biếm, mang lại hiệu quả bất ngờ. Ở đây, “vai trò” của “tay nghề” được thể hiện khá rõ.
Điều đặc biệt nữa, từ bài dự thi trên fanpage Cuộc sống An toàn, tác phẩm đạt giải sẽ được chuyển xuất bản trên Tạp chí Cuocsongantoan.vn ngay trong ngày đã tạo được sự lan tỏa, chú ý của người đọc. Theo ghi nhận, lượng người đọc, tương tác bằng like, share, comment mỗi ngày một tăng. Đó thực sự là niềm vui cho cả người viết, người tổ chức và các giám khảo. Ai cũng mong muốn sản phẩm của mình đến được với người đọc rộng rãi hơn...
Có thơ rằng:
Nước qua cầu líu ríu
Gió ru cây lìu tìu
Thơ vui này ngọt thỉu
Đáng được trăm ngàn... viu!
Xin được cảm ơn các bạn đã thực hiện “sứ mệnh” hôm nay: Minh Sư, Cát Tường, Vũ Ba Lan, Đoàn Nghĩa Ngọc, Tưởng Bở, Chu Quang Thắng, Trần Anh Đào, Vô Lê, Nhật Quang, Vương Đình Trung, Bùi Văn Ngọc, Đoàn Trường, Văn Luận, Nguyễn Văn Học, Lê Anh Vũ, Lê Ngọc Thiện, Ánh Giang, Triệu Phương, Duy Nam... và các tác giả khác đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Long An, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang... đã nhiệt tình tham dự cuộc thi.
Ban Tổ chức xin được vui mừng công bố tác giả Đoàn Thường với tác phẩm “Tống tiễn Cô Vy” đã đạt giải Nhất trong ngày; hai giải Nhì thuộc về tác giả Vũ Ba Lan với tác phẩm “Lời một người vợ” và tác giả Bùi Văn Ngọc với tác phẩm “Cách ly ở nhà”.
Xin được nồng nhiệt chúc mừng các tác giả đạt giải! Cuộc thi mong các tác giả tiếp tục thực thi “sứ mệnh” cũng như nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của đông đảo bạn đọc trong thời gian tới.
Mời bạn đọc thưởng thức các tác phẩm đạt giải hôm nay:
Đoàn Thường
TỐNG TIỄN CÔ VY
Trước hương án, ta thành tâm dâng lễ vật
Ghi nhớ ngày đánh bật được Cô Vy
Hôm nay tống tiễn Cô đi
Áo giấy, nhang đèn, muối, gạo…
Tam sên một bộ
Đô âm phủ… tỷ hai!
Hoa nhài một cây
Cứt trâu nửa bãi!
Tiễn ngươi đi ta thết đãi đàng hoàng
Phẩm vật thật sang, những hoa cùng tráí
Mãng cầu tươi mới hái
Khổ qua hai trái, vịt mái to đùng
Corona một thùng của Mễ
Để khấn cho dễ, có ý nghĩa là:
“Cầu qua dịch Corona!”
“Cầu qua dịch Corona!”
Giữa hương án ta cũng bày ra
Lifebuoy một lọ
Khẩu trang một bó
Cố tìm mua cho có, khan hiếm mặc dù
Riêng cồn ta để trong lu
Cồn bay hơi
Cồn lưng chút đỉnh!
Thành tâm cung thỉnh Cô Vít, Cô Vy
Cô hồn các đảng
Tín chủ lập đàn, lễ vật cũng sang, cúi đầu xin chứng giám
Chứng xong mời, cả đám nhào vô
Đớp, hít ào ào… thọ hưởng!
Ăn uống no nê, thôi đừng vất vưởng
Mong Cô Vy đừng hoang tưởng
Mà đến Việt Nam này
Chắc chắn bầm trầy, không đường nào trật!
Thăng mau mau kẻo bầm dập tấm thân
Lòng thành tín chủ hóa kim ngân
Tiễn Cô Vy về cõi âm phần... xin tống tiễn
Úm - ba - la, tống tiễn!
Vũ Ba Lan
LỜI MỘT NGƯỜI VỢ
Từ ngày tôi dọa chia li
Hoan hô ông xã không đi ra ngoài
Không bia rượu, không bạc bài
Ở nhà giúp vợ, trổ tài nấu ăn…
Khen ông ngày một siêng năng
Đêm về tôi vẫn… cho nằm kề bên
Con trai tiến bộ hẳn lên
Ở nhà giúp mẹ, không phiền đến ai
Cách li luôn những thói đời
Ăn chơi lêu lổng, coi trời bằng vung
Con gái thay đổi đáng mừng
Không còn chơi nhởi lung tung ở ngoài
Không đi bụi, không đua đòi
Ở nhà giúp mẹ “on lai ” bán hàng
Bố con ngày một giỏi giang
Cách ly để những ngày vàng bên nhau
Cách li, không cách lòng đâu
Mọi nhà gương mẫu cùng nhau chấp hành!
Bùi Văn Ngọc
CÁCH LY Ở NHÀ
Toàn cầu đại dịch Cô Vy
Nên dân ta phải cách ly ở nhà
Từ tuổi trẻ đến người già
Thi đua thực hiện ở nhà cách ly
Nghe nàng virut Cô Vy
Là ai cũng sợ cách ly ở nhà
Từ đàn ông đến đàn bà
Cùng nhau cố gắng ở nhà cách ly
Muốn không gặp chị Cô Vy
Thì ta cần phải cách ly ở nhà
Từ nhà hàng đến quán bar
Đều phải đóng cửa ở nhà cách ly
Riêng mình chẳng ngại Cô Vy
Vì nay cũng đã cách ly ở nhà
Mong là đại dịch mau qua
Để dân ta khỏi ở nhà cách ly.
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 8/4 Tính đến 7h sáng ngày 8/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1,42 triệu người nhiễm virus corona ... |
Đại dịch, mâm cơm và bữa nhậu Giữa những ngày cách ly xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19, mâm cơm gia đình ấm cúng và "thú vui" từ bữa nhậu ... |
Bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19 đã đi những đâu? Ngoài Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân 243 từng đến nhiều nơi đông người như thăm người thân tại các bệnh viện, dự đám cưới, ... |