Bến xe Mỹ Đình có địa chỉ tại số 20 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Đây là một trong những bến xe có lượng hành khách rất đông, nơi tập trung xe đi về các tỉnh miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai... - Ảnh: M.K |
Mấy ngày gần đây bến xe Mỹ Đình trở nên nhộn nhịp, huyên náo bởi nhiều người lao động được nghỉ để về quê ăn Tết - Ảnh: M.K |
Thủy và Kiều (SN 1995) khệ nệ xách đồ để kịp chuyến xe về quê, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Họ cho biết đang làm công nhân tại công ty Goertek (KCN Quế Võ, Bắc Ninh) và vừa được nghỉ Tết chiều nay - Ảnh: M.K |
Trong lúc xe chưa chạy, nhiều hành khách đứng tập trung phía bên ngoài cho thoáng đãng - Ảnh: M.K |
Một lái xe chạy tuyến Hà Nội - Lai Châu cho biết lượng hành lý của hành khách trong dịp gần Tết là rất lớn, nhà xe rất vất vả trong việc bốc xếp - Ảnh: M.K |
Hành khách mệt mỏi, ngồi vạ vật trong lúc chờ xe - Ảnh: M.K |
Hành trang về quê nghỉ Tết chủ yếu là quần áo mùa đông - Ảnh: M.K |
Trong lúc đợi xe, người đàn ông này nằm ghế massage thư giãn - Ảnh: M.K |
Hành khách qua cửa soát vé - Ảnh: M.K |
Anh Nam (45 tuổi) đang chờ xe về Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Anh cho biết đã làm thợ xây ở Hà Nội được 5 năm, đợt nghỉ Tết này của anh kéo dài 2 tuần - Ảnh: M.K |
Gia đình anh Văn (33 tuổi) đang chờ xe về quê ở huyện Hòa An, Cao Bằng. Anh cho biết hai vợ chồng đang làm công nhân tại Công ty TNHH Đông Phương, Đồng Nai. Do quê xa nên anh chị được lãnh đạo công ty cho nghỉ Tết sớm. Cả gia đình anh đi xe khách từ Đồng Nai vào lúc 22h tối thứ bảy, ra tới bến xe Nước Ngầm vào 15h chiều nay. Sau đó họ lại di chuyển tới bến xe Mỹ Đình để lên xe về Cao Bằng - Ảnh: M.K |
Nhiều hành khách kiên nhẫn ngồi chờ xe tại nhà chờ của bến xe Mỹ Đình - Ảnh: M.K |
Những chuyến xe tử tế |
Công nhân xa quê và những nỗi niềm trăn trở ngày cận Tết |
Hà Nội: Trời rét căm căm, người dân vẫn đổ xô ra đường sắm Tết |