Rừng Sác đã trở thành một địa chỉ đỏ về nguồn để giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ - Ảnh: Công đoàn Dệt may Việt Nam. |
Tại chiến khu rừng Sác, gần 40 em học sinh giỏi, học sinh vượt khó năm 2019 là con của CBCNV Công ty CP Dệt may – Thương mại – Đầu tư Thành Công, cùng hàng trăm học sinh là con em của CĐCS thuộc Công đoàn Dệt May Việt nam đã tham gia lễ tuyên dương học sinh giỏi của Công đoàn Dệt May Việt Nam.
Khởi hành từ Vĩnh Long, Trảng Bàng và các quận huyện thuộc TP.HCM, có em phải dậy từ 2 giờ khuya để kịp đến Cần Giờ lúc 8h30 sáng. Vậy mà lên xe các em sinh hoạt rất sôi nổi, vui vẻ.
Mô hình ngoại khóa với con em công nhân của ngành Dệt may để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp - Ảnh: Công đoàn Dệt may VN |
Có em lần đầu được đi TH.HCM, được chị phụ trách giới thiệu bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; Dinh Thống Nhất, toà nhà Búp Sen Bitexco trên đường xe đi qua. Phà Bình Khánh cũng là địa điểm thích thú của các em đến từ Trảng Bàng khi được đứng trên tầng phà cao nhìn ra mênh mông sông nước.
Các em đến với Rừng Sác, Cần Giờ để tri ân, tưởng niệm các thế hệ cha anh đã kiên cường chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến, ôn lại truyền thống quý báu và được tận mắt nhìn thấy một thời kỳ lịch sử với vùng chiến khu oai hùng. Sau lễ khen thưởng, các em xuất kích theo chân các anh hướng dẫn của Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên TP. HCM tại Rừng Sác, vượt qua 3.000m lội nước, đạp bùn, bám rễ, đu cây giữa bạt ngàn rừng đước. Ban đầu, các em còn bỡ ngỡ, e dè khi đặt bàn chân không xuống vũng nước lấp xấp, những vạt bùn bắn lên vạt áo, la oai oái khi đu rễ cây qua hõm nước sâu, trượt té trên vũng sình trơn trượt.
Các em học sinh tìm về nơi cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu - Ảnh: Công đoàn Dệt may VN |
Chỉ chốc lát, các em bắt đầu quen địa hình, di chuyển nhanh hơn, vừa bám rễ đước vừa làm thơ nhóm, có em còn nhanh tay bắt được cá nơi lạch nước cạn. Sau khi cả nhóm tập kết nơi trảng đất cao, các em được các anh hướng dẫn tìm nhánh củi khô, nhóm lửa nướng cá, thưởng thức "chiến lợi phẩm" giữa rừng một cách thích thú. Các em cũng được nghe những mẩu chuyện về các anh hùng Rừng Sác, về hình ảnh chiếc xuồng chở theo 8 anh bộ đội đặc công nhận nhiệm vụ đánh kho xăng Nhà Bè, các anh đã làm cho Bộ Quốc phòng Mỹ phải kinh sợ vì không biết lực lượng ấy từ đâu ra , họ là ai.
Chuyến đi là một trải nghiệm đẹp và khó quên cho các em học sinh.
Sắp kết thúc chuyến đi, các em vội vã nói lời cám ơn Công đoàn. Chúng tôi mong các em luôn cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi, luôn ý thức mình là người chủ tương lai của đất nước, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Hơn hết, với các em là học sinh cấp ba và sinh viên đại học, các em hiểu nhiều hơn về những giá trị sống, về lịch sử, về sự tri ân thế hệ đi trước và những chăm lo mà cộng đồng và xã hội dành cho tương lai của các em như một lời động viên, tưởng thưởng để các em tự tin bước vào ngưỡng cửa cuộc đời…
Công nhân Dệt may cảnh giác trước bẫy “Tín dụng đen” Trước những hệ lụy nghiêm trọng, công nhân phải làm gì để tránh khỏi cạm bẫy rủi ro của tín dụng đen? |
Cần hiểu biết để đấu tranh với nạn quấy rối tình dục Quấy rối tình dục tại các doanh nghiệp ngành dệt may, nơi lao động nữ thường chiếm khoảng 80-90% số lao động đang là một ... |
Công ty Dệt May Nam Định: 'Công đoàn đã làm chỗ dựa cho chúng tôi' Anh Nguyễn Văn Thưởng, 36 tuổi, công nhân Xí nghiệp May 2, Tổng Công ty Dệt May Nam Định đã có những chia sẻ thật ... |