
![]() |
Những ngày đi cách ly tập trung vừa qua là ký ức không thể nào quên của chị N.T.T, vợ bệnh nhân thứ 243 dương tính với Covid-19. Ảnh do chị T. chia sẻ. |
Pv: Sức khoẻ của gia đình chị hiện tại ra sao?.
N.T.T: "Ba mẹ con tôi đều ổn, tôi đang ngồi mong đến ngày mai để được về. Thời gian trôi nhanh quá, hôm nay các bác sĩ đã lấy mẫu xét nhiệm lần cuối, từ lúc vào đây đến giờ kết quả rất tốt, không có vấn đề gì cả".
Pv: Cuộc sống của chị trong thời gian cách ly tập trung như thế nào?.
N.T.T: "Nếu như lúc nhận tin chồng bị dương tính với Covid-19 là cú sốc lớn thì thời gian ở trong khu cách ly tập trung lại là kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên trong đời mình. Từ ngày đầu tiên mới bước chân vào còn lạ lẫm cho đến hôm nay sắp hết thời hạn, tôi cảm giác như đang được đi nghỉ ngơi ở đâu đó chứ không phải đi cách ly. Ngày nào cũng 3 bữa đều đặn, buổi sáng mấy mẹ con vẫn được ăn các món mà ở nhà tôi thích: xôi, bánh cuốn, bánh giò…, bữa trưa và tối cơm suất đủ chất. Công tác đo thân nhiệt, khám sức khoẻ dĩ nhiên là được đảm bảo thường xuyên. Tôi lo mỗi cho anh ấy (chồng) ở bên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
May mắn là 3 mẹ con tôi được ở cùng địa điểm, tôi và cháu thứ 2 chung phòng, cháu lớn thì ở tầng trên. Vào trong này, con tôi là sinh viên nên hàng ngày vẫn có thời gian học được bài".
Pv: Chị suy nghĩ như thế nào trước sự chăm sóc của các y bác sĩ dành cho mình trong thời gian cách ly tập trung ?.
N.T.T: "Họ quá tận tâm, chu đáo, ân cần với từng người một. Chỉ có điều tôi không thể nhìn thấy được mặt họ, không thể bắt tay mà nói lời cảm ơn chân thành. Từng bữa ăn, giấc ngủ của tôi họ đều chăm lo kỹ lưỡng như thể thân nhân của họ vậy. Nhiều lúc chúng tôi ngồi rảnh rỗi vẫn hay nói chuyện với nhau giá như có thể giúp được họ việc gì đấy. Vào đây tôi mới hiểu, đi cách ly không phải là điều tồi tệ nhất đối với chúng tôi mà chính là sự vất vả cho những nhân viên phục vụ nơi đây. Những ngày nắng nóng, ngồi trong phòng điều hoà mà tôi còn cảm thấy khó chịu, huống chi nhìn họ lúc nào cũng mặc quần áo kít mít, ngập ngụa trong mùi thuốc khử trùng. Tôi cứ nghĩ đi cách ly sẽ bị kỳ thị vì đã làm ảnh hưởng đến cộng đồng nhưng vẫn nhận được những lời động viên chân thành, hỏi thăm tình hình bệnh tật từ các y bác sĩ.
Tôi đã đọc được trên báo về cuộc sống của những nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, quả đúng như vậy và chứng kiến tận mắt nơi đây mới thấy họ khổ đến nhường nào. Mỗi người một hoàn cảnh, xa gia đình, làm việc trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm.
Một lần, tôi đứng ban công nhìn ra ngoài khuôn viên, thấy một nhân viên đang ngồi ăn vội suất cơm, tôi thương họ vô cùng".
Pv: Vậy chị có điều gì muốn nhắn gửi tới họ không?.
N.T.T: "Tôi chỉ có thể nói cám ơn những ân nhân áo trắng, những người mà tôi không biết mặt, biết tên. Những người mà đã cho gia đình tôi sớm có ngày đoàn tụ. Thông qua Quý báo cho gia đình tôi được gửi lời biết ơn chân thành nhất đến các bác sĩ, điều dưỡng, các nhân viên làm việc ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện Thạch Thất và cả ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nơi chồng tôi đang điều trị. Họ đã cứu sống cả gia đình tôi. Họ đã cho tôi niềm tin về tình người và trách nhiệm với cộng đồng như thế nào, đó không chỉ đơn thuần là công việc".
Pv: Sau trường hợp của chồng chị là ca bệnh thứ 243 dương tính với Covid-19 đầu tiên tại thôn Hạ Lôi được phát hiện, đến thời điểm hiện tại, nơi đây đã tiếp tục ghi nhận tới 13 ca bệnh, chị suy nghĩ về vấn đề này ra sao?.
N.T.T: "Đây cũng là nỗi khổ tâm lớn nhất của gia đình tôi, đi cách ly cả tôi và chồng đều dõi theo từng ngày ở quê nhà, tôi chỉ mong mỏi tất cả mọi người đều vạn sự bình an, ai cũng sớm mạnh khoẻ. Như tôi đã chia sẻ trước đó, không phải chồng tôi biết bệnh mà vẫn ra ngoài để lây lan cho mọi người, gia đình không mong muốn điều đó".
Pv: Vậy tình hình sức khoẻ của chồng chị bên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương?.
N.T.T: "Anh ấy cũng rất khoẻ, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng thời gian cách ly bên ấy như thế nào thì tôi cũng chưa rõ".
Pv: Cám ơn chị đã chia sẻ.
Một số hình ảnh trong thời gian cách ly tập trung chị T. chia sẻ:
![]() |
Con gái chị T. là sinh viên năm đầu, vẫn có thể ôn bài trong thời gian cách ly. Ảnh do nhân vật chia sẻ. |
![]() |
Trong thời gian đi cách ly tập trung, chị T. và mọi người luôn được chăm sóc tận tình từ bữa ăn đến sức khỏe. Ảnh do nhân vật chia sẻ. |
![]() |
Chị T. gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhân viên y tế nơi đây, chị gọi họ là những ân nhân không biết mặt. Ảnh do nhân vật chia sẻ. |
![]() Tính đến 7h sáng ngày 22/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,55 triệu người nhiễm virus ... |
![]() Ngày 21/4, UBND tỉnh Hải Dương ra văn bản chỉ đạo số 1292/UBND-VP về việc đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT cho phép học ... |
![]() Nhiều đối tượng lao động tự do như người bán hàng rong, xe ôm, thu gom rác, phế liệu, bốc vác,... được nhận hỗ trợ ... |