Lê Thị Thu Hiền - con gái chị Phạm Thị Khuyến thay mẹ chăm sóc bố mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: TL |
Sức khỏe là vốn quý nhất. Câu ấy thật đúng với hoàn cảnh hiện tại của chị Phạm Thị Khuyến (công nhân Công ty TNHH Sein Together Kee Eun Việt Nam).
Hai vợ chồng chị phận nghèo đến với nhau cùng xây dựng gia đình. Mái ấm nhỏ bé của chị và anh Lê Văn Khanh (khu 3, thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã đón nhận niềm vui khi có hai con, một trai, một gái.
Anh làm nghề cắt tóc, phụ thêm trang trải gia đình. Chị làm công nhân. Tằn tiện 20 năm, hai vợ chồng cũng lo sửa được mái nhà và nuôi hai con ăn học. Cô con gái Lê Thị Thu Hiền từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Năm 2018, Thu Hiền thi đỗ vào Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội khiến chị và gia đình vô cùng hạnh phúc. Không phụ công cha mẹ, Hiền nỗ lực học tập, cố gắng học giỏi để mong ngày tốt nghiệp, đi làm, giúp đỡ cha mẹ thoát khỏi cái nghèo.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau một kỳ học tập, Thu Hiền bị ngất. Tại bệnh viện, các bác sĩ thông báo cháu nhiễm virus ban đỏ biến chứng suy thận nặng. Cháu không đủ sức khỏe học tập, phải dừng học để chạy thận và lọc máu.
Chị Phạm Thị Khuyến (trú tại khu 3, thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đau lòng nói về con gái và chồng. Ảnh: TL |
Những ngày đầu, anh Lê Văn Khanh chở con gái đi chữa chạy nhưng mấy tháng sau, chính anh cũng phát hiện mắc ung thư thực quản giai đoạn cuối, phải làm phẫu thuật. Khỏi phải nói, liên tiếp những cú sốc đến với chị Phạm Thị Khuyến làm chị choáng váng. Những giọt nước mắt chảy đêm lẫn ngày. Rồi chị cố ghìm nén, chỉ để nó nơi khóe mắt để chồng con vơi nỗi buồn.
Chị thương phận mình nặng gánh cuộc đời và thương con gái ngoan ngoãn phải dang dở ước mơ được học tập, vươn xa. Phải chứng kiến chồng trên giường bệnh, đau đớn, lòng chị quặn thắt.
Thương chị, cô con gái dù một cánh tay dường như mất đi sức lực vẫn nấu cơm, dọn nhà, cho bố “ăn xông”. Những phút rảnh rỗi thì kèm em trai học bài. Còn chị Khuyến, lúc đi làm về lại xoa bóp, đấm lưng cho chồng để giảm bớt cái đau, cái ê ẩm của người bệnh nằm giường lâu ngày.
Chị Khuyến giúp chồng xoa dịu nỗi đau bệnh tật. Ảnh: TL |
Kinh tế gia đình giảm sút thu nhập do người đàn ông trụ cột mắc bạo bệnh. Con gái cũng mang trong mình căn bệnh “của nhà giàu”. Chị là phó tổng tổ trưởng X2 - May, luôn cần mẫn trong công việc. Đồng lương công nhân là cứu cánh cho gia đình chị lúc này, giúp chị và gia đình chống chọi với những căn bệnh quái ác ập đến bất ngờ.
Lau những giọt nước mắt, Lê Thị Thu Hiền - con gái chị Phạm Thị Khuyến nói: “Mẹ cháu đi làm nuôi cả nhà. Cháu chỉ muốn nhanh khỏi bệnh hoặc không có bệnh tật để giúp đỡ mẹ, gia đình. Cháu mong được đi học trở lại, thành công để đỡ đần cho mẹ đỡ khổ”.
Cũng may, lãnh đạo Công ty cũng tốt. Không riêng với chị, mà nhiều trường hợp người lao động khó khăn ở Công ty cũng được “ông Tổng giám đốc người nước ngoài” đồng cảm, tạo điều kiện. Biết hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, từ tổ trưởng, quản lý bộ phận đã chung tay giúp đỡ gia đình chị. Nhân dịp Tết, Công ty đã hỗ trợ cho gia đình chị 5 triệu đồng.
Lãnh đạo và Công đoàn Công ty đến thăm, tặng quà chị Phạm Thị Khuyến và gia đình |
Mới đây, Công đoàn đã kêu gọi người lao động trong Công ty san sẻ khó khăn. Có người dù nghèo khó cũng sẵn sàng bớt đi một phần ăn sáng để ủng hộ gia đình chị. Còn Tổng giám đốc thì đến nhà thăm, tặng gia đình chị 30 triệu đồng. Công đoàn kêu gọi người lao động đóng góp được 26 triệu đồng.
Chị cảm động bởi ông chủ người nước ngoài đã thật tình thương cảm với người lao động, và cảm ơn Công đoàn đã đến với chị giữa lúc chông chênh niềm tin và hy vọng. Chị Phạm Thị Khuyến mong sức khỏe trở về với chồng, con, để những giấc mơ bình yên trở lại với gia đình chị.
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 26/4 Tính đến 7h sáng ngày 26/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,9 triệu người nhiễm virus ... |
Lưu ý về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời khởi động lại và phát ... |
Lao động ngành Du lịch chật vật giữa đại dịch Covid-19 Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, ngành Du lịch ở nước ta đã và đang phải hứng chịu những thiệt hại vô cùng nặng ... |