Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Đây chính là lý do để người người từ TP HCM về quê nghỉ ngơi và “tránh dịch”. Dọc quốc lộ 1A từ TP HCM về các tỉnh miền Tây luôn trong tình trạng kẹt cứng.
|
Dòng người đổ về các tỉnh miền Tây trong ngày 30/4 là quá lớn khiến tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên dọc quốc lộ 1A. Ảnh N. Nga |
Ngay từ sáng sớm 30/4, theo ghi nhận của PV Cuộc sống an toàn, tại quốc 1A khu vực cửa ngõ hướng về các tỉnh miền Tây thuộc quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, TP HCM đã xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài vì dòng người hướng về đây quá lớn. Chủ yếu là người đi xe máy, xe ô tô và xe du lịch, xe khách.
Ngay tại vòng xoay An Lạc hướng về cầu Bình Điền chạy thẳng sẽ về các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau,... các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn, cộng với cái nắng ngoài trời lên đến 40 độ khiến ai cũng mệt mỏi. Nhiều người có ý định quay đầu xe nhưng cũng không thể vì người người ken cứng, xe cộ như mắc cửi. Điều đáng nói là chiều về miền Tây thì đông đúc, kẹt đường còn chiều ngược lại thì vắng bóng người lên TP HCM.
|
Dưới cái nắng gần 40 độ ngoài trời, nhiều gia đình đội nắng chờ đến lượt đi tại gần nút giao TP Mỹ Tho với đường cao tốc. Ảnh: N. Nga |
Không chỉ tại vòng xoay An Lạc, cửa ngõ về miền Tây, tại khúc giao giữa TP Mỹ Thọ và đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, tín hiệu đèn giao thông tại đây bị hỏng, cảnh sát giao thông phải ra điều chỉnh luồng đi. Người dân phải chờ đến 15 phút dưới trời nắng nóng, ai cũng ngao ngán.
Trò chuyện nhanh với anh Thành, đi từ TP HCM về Cai Lậy, Tiền Giang, chúng tôi được biết, công ty anh cho nghỉ 4 ngày liền, giãn cách xã hội cũng vừa hết, quá mệt mỏi với chốn thị thành anh cùng vợ và con gái đi về quê hưởng chút không khí yên bình.
“Đường về gian nan quá, tôi nghĩ rằng để sáng nay về thì đường sẽ vắng hơn, di chuyển sẽ dễ dàng, mà hóa ra không phải vậy. Thường ngày tôi chỉ đi 2 tiếng là có thể về nhà. Nhưng đến hôm nay chắc phải mất gần 4 giờ đồng hồ” - anh Thành chia sẻ.
Trên đường nườm nượp người đi, các phương tiện chen nhau, ô tô lấn cả sang đường của xe máy, xe máy chen ngang đường ô tô, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu xảy ra va chạm. Chưa hết, có nhiều chỗ, bất chợt một chiếc xe ô tô bị hỏng, xe khách bị trục trặc cũng khiến cả đoạn đường phía sau ùn tắc. Trên khuôn mặt từng người, ai ai cũng mệt mỏi, lộ rõ vẻ sốt ruột.
Dưới đây là ghi nhận của PV về một số hình ảnh đi lại của người dân trong ngày 30/4 trên chuyến hành trình về quê miền Tây.
|
Gần vòng xoay An Lạc, dòng người đổ về miền Tây ngày một đông, chủ yếu là người đi xe máy. Ảnh N. Nga |
|
Ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh, xe cộ lấn làn nhau. Ảnh N. Nga |
|
Trời quá nắng, người phụ nữ kia phải dùng nắp thùng xốp che đầu, trong khi áo chống nắng đã trùm kín người. Ảnh N. Nga |
|
Các phương tiện lấn làn để đi, rất lộn xộn, tiềm ẩn tai nạn cao. Ảnh N. Nga |
|
Hầu hết là gia đình 3 người, cha mẹ và con cái trên một chiếc xe máy về quê. Ảnh N. Nga |
|
Điểm ùn tắc lớn nhất chính là mỗi lúc lên cầu, nút giao đường tránh. Ảnh N. Nga |
|
Một gia đình trẻ 4 người trên một chiếc xe về quê. Ảnh N. Nga |
|
Trời nắng, đèn tín hiệu tắt, người dân ngao ngán chờ phân luồng tại điểm giao đường cao tốc. Ảnh N. Nga |
|
Hầu hết mọi người chọn phương tiện là xe máy để về quê trong dịp này vì tiện di chuyển. Ảnh N. Nga |
|
Nhưng cũng có lí do nữa là vì không mua được vé xe khách hoặc vé quá cao. Ảnh N. Nga |
Tấp nập tại bến xe khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, liệu có an toàn? Câu chuyện muôn thuở tại các bến xe trong những ngày nghỉ lễ, tuy không có cảnh tượng chen lấn, xô đẩy nhưng vẫn còn ... |
Mang yêu thương đến xóm trọ nghèo của những người bán vé số Những căn trọ 10m2 với 3, 4 người cùng xa quê mưu sinh bằng nghề bán vé số. Hầu hết, họ ở đây đều "ngấp ... |
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 30/4 Cập nhật thông tin đến 7h sáng ngày 30/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 3,2 triệu ... |