Hình ảnh chiến sĩ Ngọc Hoàng dũng cảm cõng chàng trai trẻ ra khỏi đám cháy và chàng trai sau khi hồi phục đã tới cảm ơn và tươi cười cõng ân nhân của mình. Ảnh: FBNV |
Cụ thể, hình ảnh em Nguyễn Hoàng Giang (18 tuổi, một trong 3 nạn nhân từng được cứu sống trong vụ cháy nhà tại phố Núi Trúc cách đây hơn 1 tháng) đã cõng người chiến sĩ từng cõng mình ngay tại trụ sở của Đội PCCC Công an quận Đống Đa (Hà Nội). Đây được coi là một cách cảm ơn chân thành nhất của em gửi đến vị ân nhân từng cứu mạng mình trong đám cháy. Khoảnh khắc đặc biệt này khiến nhiều người xúc động và nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.
Chia sẻ trên trang cá nhân, anh Nguyễn Viết Thành (trưởng nhóm nhảy Big Toe, đồng thời là bố của nạn nhân Nguyễn Hoàng Giang) đã viết: “Giây phút sinh tử anh cõng em. Giây phút hội tụ em cõng anh. Em sống rồi anh Hoàng ơi. Cảm ơn anh đã cõng em băng qua khói lửa để em được sống”.
Được biết, chiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng chính là một trong những người đã nhường sự sống cho con trai anh Thành, và dũng cảm cõng chàng thanh niên này ra khỏi đám cháy.
Hình ảnh dũng cảm, cố gắng cứu sống nạn nhân thoát khỏi đám cháy của chiến sĩ Ngọc Hoàng khiến nhiều người xúc động. Ảnh: TTXVN |
Anh Thành cho biết, do Hoàng bị sốt xuất huyết 3 tuần sau đám cháy nên bây giờ bố con anh mới có cơ hội để đến gặp và cảm ơn người chiến sĩ này và các đồng đội ở trong lực lượng PCCC Đống Đa (Ba Đình).
Trước đó, vào ngày 10/9, chàng trai Nguyễn Hoàng Giang là một trong số các nạn nhân may mắn được cứu sống trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng quần áo trên phố Núi Trúc vì sự cố chập điện. Anh Thành cho biết, sau này, khi nghe mọi người kể lại, anh mới biết là trong khoảnh khắc nguy hiểm đó có một chiến sĩ PCCC tên Hiếu đã nhường lại bình oxy cho con mình, còn chiến sĩ tên là Ngọc Hoàng đã trực tiếp cõng cậu con trai của anh từ tầng 4 xuống.
May mắn được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên con trai anh đã giữ lại được mạng sống. Khi xem lại khoảnh khắc chiến sĩ Ngọc Hoàng mặt lấm lem khói đen, cả người ướt sũng mồ hôi cõng con trai ở trên lưng khiến cho anh Thành không kìm được sự xúc động.
Chàng trai Nguyễn Hoàng Giang tới cảm ơn chiến sĩ Ngọc Hoàng đã cứu mạng và tươi cười cõng anh để bày tỏ lòng biết ơn. Ảnh: Nguyễn Viết Thành |
Chiều ngày 11/10, sau khi Nguyễn Hoàng Giang vừa hồi phục sức khỏe và được ra viện, chàng trai trẻ cùng bố của mình đã tìm đến trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC quận Đông Đa để cảm ơn. Khi nhận được lời cảm ơn từ gia đình nạn nhân, chiến sĩ Ngọc Hoàng cho biết đây là nhiệm vụ của anh và không có gì to tát cả. Biết tin Giang đã khỏe mạnh, bản thân anh và các đồng đội của mình đều rất vui và hạnh phúc. Đây chính là động lực rất lớn để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Người chiến sĩ này cũng từ chối nhận quà cảm ơn của gia đình nạn nhân, và chỉ đồng ý nhận hoa và bức thư tay do chính em Nguyễn Hoàng Giang viết.
Chàng trai Nguyễn Hoàng Giang sau đó cũng đã cõng vị ân nhân của mình như là một cách để thể hiện tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc. Hình ảnh chàng trai trẻ cõng vị ân nhân cứu mình thoát chết khỏi đám cháy khiến nhiều người xúc động và gây chú ý trên MXH.
Thời tiết ngày 12/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa vào chiều tối Bắc Bộ có nắng, thời tiết tạnh ráo, trong khi khu vực Nam Bộ lại có mưa vào chiều tối trong ngày 12/10. |
Công trình Panorama Mã Pí Lèng bất ngờ đổi sang màu xanh Dù sắp bị tháo dỡ nhưng công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng bất ngờ chuyển sang màu xanh. |
Ai “chống lưng” cho Mường Thanh Hoàng Mai xây dựng không phép? Dự án tổ hợp khách sạn của Mường Thanh mọc lên sừng sững giữa thị xã non trẻ của xứ Nghệ suốt nhiều năm qua ... |