Nữ Chủ tịch Công đoàn Lưu Thị Hạnh Thuần - một tấm lòng nhân ái
Hoạt động Công đoàn

Nữ Chủ tịch Công đoàn Lưu Thị Hạnh Thuần - một tấm lòng nhân ái

Nguyễn Thị Xinh
Tác giả: Nguyễn Thị Xinh
Tôi may mắn khi được làm việc và học tập trên mảnh đất Gò Vấp thân yêu. Tuy đây không phải là quê hương tôi sinh ra nhưng đây là nơi tôi đã gắn bó với hành trình dạy trẻ, ươm mầm cho những thế hệ tương lai. Nơi ngôi Trường Mầm non Vàng Anh (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) có người “chị cả” Lưu Thị Hạnh Thuần - Chủ tịch Công đoàn với trái tim nhân ái, dìu dắt tôi trong những ngày mới về đơn vị.
Nữ Chủ tịch Công đoàn trường có nhiều sáng kiến, đem lại lợi ích cho đoàn viên

Ấn tượng đầu tiên về người lãnh đạo công đoàn bình dị và gần gũi

Tôi còn nhớ mùa thu năm 2015, tôi được tuyển dụng về Trường Mầm non Vàng Anh (cũng là đơn vị hiện tại tôi đang công tác đến nay). Bản thân là giáo sinh mới tốt nghiệp nên còn nhiều điều bỡ ngỡ khi bước vào môi trường làm việc. Tôi chuẩn bị tinh thần cho thật tốt để bước vào hành trình dạy trẻ.

Hôm sau tôi vào trường gặp hiệu trưởng để phân công công việc. Do trường đang sửa chữa nên mọi thứ đều thấy mới lạ. Mùi sơn mới thoang thoảng đưa qua làm lòng tôi nôn nao lạ thường. Mãi về sau này tôi không thể nào quên được mùi hôm ấy. Có lẽ đó là mùi của của sự yêu thương hay gắn kết lâu dài.

Nữ Chủ tịch Công đoàn Lưu Thị Hạnh Thuần - một tấm lòng nhân ái
Chị Lưu Thị Hạnh Thuần (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo trường trong lễ trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: ĐVCC

Ngày đó đập vào mắt tôi là người phụ nữ có tướng cao to (mà sau này tôi mới biết tên chị là Lưu Thị Hạnh Thuần), mặc bộ đồ thun màu hơi tối, quần ống ngắn, ống cao, trên tay chị cầm vô số đồ chơi đã hỏng che khuất mặt. Khi tôi nhìn kỹ mới thấy mặt của chị. Chị cất giọng nói cao và rất tự nhiên: “Em là giáo viên mới hả?”

Tôi vội trả lời và đưa hai tay để đỡ đồ trên tay của chị xuống: “Dạ, em mới vào trường nhận công việc”. Thế là tôi và chị đã quen và trò chuyện được tầm một phút, chị chỉ giới thiệu giản đơn: "Chị là giáo viên ở lớp mầm 3". Sau khi kết thúc câu chuyện, chị đã để lại ấn tượng trong lòng tôi bằng câu nói không thể nào quên được: "Em yên tâm nhé, trường mình ai cũng dễ thương!"

Tự nhiên trong lòng tôi ngàn mối tơ vương ngổn ngang hết sạch sau câu nói ấy và cũng tự nhủ trong lòng ai cũng dễ thương như chị. Lúc này tôi vẫn chưa biết chị là Chủ tịch Công đoàn. Trông chị ngày thường giản dị và thật gần gũi.

Tôi được phân công dạy lớp chồi. Dù đã đi làm một thời gian nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết về những cơ cấu trong trường mầm non nhà nước. Tôi vẫn nghe một số chị giáo viên kế bên lớp hay bảo nhau và nhắc về chị Lưu Thị Hạnh Thuần với sự tôn trọng và lòng kính nể. Đó là người cán bộ công đoàn nhiệt huyết và giàu tình cảm.

Mấy hôm sau, khi tôi được đi dự Hội nghị công chức viên chức, người lao động. Tôi sững sờ khi được MC giới thiệu chị là Chủ tịch Công đoàn, với tên Lưu Thị Hạnh Thuần. Trong tâm trí tôi vẫn còn như in cuộc trò chuyện hôm đó với hình ảnh giản dị, chất phác của chị.

Nhưng nay hình ảnh đó lại ở lên một "tầm cao" mới. Một người phụ nữ với bộ áo dài màu xanh đậm, tóc búi cao, chị bước lên như những người phụ nữ bất khuất bước ra sa trường sẵn sàng đương đầu với bất kỳ chướng ngại nào để bảo vệ công lý, lẽ phải, bảo vệ người lao động…

Người chị cả chân tình và nhân hậu

Và cứ thế, tôi được vào tổ chức Công đoàn cùng với sự dẫn dắt của chị Lưu Thị Hạnh Thuần. Tôi càng hiểu thêm về tổ chức công đoàn, không những bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động mà còn là tình thương. Và nơi đây chúng tôi còn được gửi gắm những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những thắc mắc và hy vọng của bản thân mỗi người chúng tôi khi được sinh hoạt tại nơi này.

Chị Lưu Thị Hạnh Thuần thường gần gũi với các chị em trong trường, hỏi thăm mọi người về công việc, nhất là những công đoàn viên mới. Chị có khả năng ghi nhớ rất tốt về hoàn cảnh của mỗi người trong trường. Khi sau này tôi được may mắn làm việc chung với chị thì mới biết được chị còn nhớ luôn cả những người thân của Công đoàn viên.

Trở về những với những ngày thường khi chúng tôi làm công tác chăm sóc – giáo dục trẻ, chị là người rất giản dị và gần gũi với trẻ, luôn quan tâm yêu thương trẻ. Đối với phụ huynh chị luôn vui vẻ, chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau phối hợp tốt.

Nữ Chủ tịch Công đoàn Lưu Thị Hạnh Thuần - một tấm lòng nhân ái
Chị Lưu Thị Hạnh Thuần (ngoài cùng bên trái) trao quà cho công đoàn viên về hưu. Ảnh: ĐVCC

Tôi nhớ về khoảng thời gian được làm chung với chị, khoảng mùa hè năm 2019. Lúc đó tôi đang mang bầu được 5 tháng, tôi được phân công dạy hè cùng chị. Đó là vào buổi sáng khi tôi và chị cùng nhau cho trẻ ăn sáng thì bất ngờ phụ huynh vào nói chuyện hơi to tiếng và thắc mắc một sự việc.

Lúc này chị Lưu Thị Hạnh Thuần thật bình tĩnh để nói chuyện và cư xử rất đúng mực. Sau khi trao đổi xong, vị phụ huynh đó cười nói vui vẻ rồi bước ra khỏi lớp. Có lẽ sự chân thành và nụ cười luôn thường trực của chị đã hóa giải mọi bất trắc, kể cả những phụ huynh nóng tính và nông nổi.

Trong chuyên môn chị Lưu Thị Hạnh Thuần cũng xứng đáng là những người đi đầu với nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp Trường, cấp Quận. Nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Thành phố 3 lần, bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố 4 lần.

Với công tác công đoàn chị đã dẫn dắt để Công đoàn trường nhận được Bằng khen Liên đoàn Lao động thành phố và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Và thành tích đáng nể hơn là chị được giải thưởng cao quý nhất của người giáo viên, đó là giải thưởng “Võ Trường Toản”. Với các đồng nghiệp chị Lưu Thị Hạnh Thuần luôn ân cần, vui vẻ gần gũi, giúp đỡ chia sẻ trong công tác chuyên môn cũng như công tác công đoàn nên nhà trường ai cũng tín nhiệm và yêu thương chị.

Trong các phong trào của Công đoàn, chị luôn đi đầu, phân công một cách khoa học và hợp lý, nhanh chóng quyết định để kịp tiến độ. Khi tham gia hoạt động chị luôn là người đi sớm nhất và về muộn nhất. Chị luôn sát cánh cùng với chúng tôi trong các cuộc thi, tham gia văn nghệ, hội diễn... và để lại ấn tượng khó phai về sự chân thành, nhiệt huyết.

Giờ tôi may mắn khi đứng chung hàng ngũ ban chấp hành Công đoàn với chị. Tôi càng thấm thía hơn với những sự hy sinh thầm lặng của chị cho các công đoàn viên của nhà trường trong suốt thời gian qua. Có lẽ chị được truyền lửa ngay khi còn nhỏ. Bố chị mất sớm nên mẹ chị là nguồn tài chính duy nhất trong gia đình có 5 anh chị em. Chị từng bảo rằng, từ nhỏ đã nếm đủ sự gian khó nên bản thân luôn cố gắng và phấn đấu. Chị luôn là tấm gương để các em của chị học hỏi.

Gia đình chị Lưu Thị Hạnh Thuần cũng thuộc diện khó khăn. Chị là nguồn thu nhập chính của gia đình, công việc của chồng chị không ổn định. Chị phải nuôi 2 đứa con, cuộc sống cũng vất vả nhưng lúc nào chị cũng vui tươi và lạc quan. Chị luôn phấn đấu vì lẽ phải, có các chế độ chính sách đãi ngộ gì chị đều ưu tiên dành cho các anh, chị, em công đoàn viên trong nhà trường, còn chị lúc nào cũng khiêm tốn từ chối, không nhận gì cả.

Chị Lưu Thị Hành Thuần chia sẻ: “Sống ở đời, đối đãi với nhau bằng tấm lòng mới quý giá và lâu bền. Trong công việc cũng như cuộc sống này, mình đã sống bằng tấm lòng thì mọi người vì mình bằng tấm lòng…”

Theo lãnh đạo Trường Mầm non Vàng Anh, chị Lưu Thị Hạnh Thuần là người có một trái tim nhân ái, là người truyền ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết cho giáo viên trẻ. Bằng sự chân thành, trái tim ấm áp, tác phong gần gũi… chị đã để lại dấu ấn cho công đoàn viên trong đơn vị.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Vòng tay Công đoàn Trường THCS Bình Thọ - Nơi chắp cánh cho những yêu thương Vòng tay Công đoàn Trường THCS Bình Thọ - Nơi chắp cánh cho những yêu thương

Sau những biến cố của cuộc đời, thầy giáo Nguyễn Như Hòa- người anh cả của tổ Ngữ văn Trường THCS Bình Thọ (phường Bình ...

Cô giáo gặp bệnh nan y được công đoàn đùm bọc, che chở Cô giáo gặp bệnh nan y được công đoàn đùm bọc, che chở

Cô Võ Thị Vinh - giáo viên Trường THPT Đa Phước (Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) không may gặp bệnh nan y. Cuộc sống ...

Người nối tiếp truyền thống xây dựng Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới Người nối tiếp truyền thống xây dựng Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới

Chị Ngô Mỹ Dung là một cán bộ Công đoàn nhiệt huyết của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ ...

Tin mới hơn

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho đoàn viên Bình Phước

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho đoàn viên Bình Phước

Từ đầu năm 2025 đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 14 căn “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá 610 triệu đồng.
Chuyến tàu công đoàn mang yêu thương qua đèo Hải Vân

Chuyến tàu công đoàn mang yêu thương qua đèo Hải Vân

Một cơn mưa dông bất chợt tối qua đã xoa dịu cái nắng gay gắt của dãy đèo Hải Vân. Trong cái dịu mát của buổi sớm, những bước chân của đoàn công tác lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vội vã băng qua những con đường đèo quanh co, mang theo tình yêu thương, sự sẻ chia đến với những người công nhân đang ngày đêm bám trụ nơi đây.
Công nhân Bình Phước tiên phong trong kỷ nguyên mới

Công nhân Bình Phước tiên phong trong kỷ nguyên mới

Tháng Công nhân năm 2025 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước triển khai sâu rộng bằng chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tin tức khác

Sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2024 phù hợp chủ trương tinh gọn bộ máy

Sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2024 phù hợp chủ trương tinh gọn bộ máy

Luật Công đoàn năm 2024 tiếp tục được lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung một số điều nhằm phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sửa đổi Hiến pháp, các luật liên quan.
Công đoàn đồng hành cùng người lao động vượt qua bệnh tật

Công đoàn đồng hành cùng người lao động vượt qua bệnh tật

Sáng 9/5, đồng chí Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng cho 35 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam và Công ty TNHH Morito.
Hành trình vì biển đảo quê hương

Hành trình vì biển đảo quê hương

Hành trình Trường Sa 2025 của những cán bộ công đoàn khởi hành từ Cam Ranh trong ánh bình minh đỏ rực, mang theo trái tim của hàng chục triệu đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam hướng về nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
Tháng Công nhân ở Quảng Bình: Hướng về cơ sở, chăm lo người lao động

Tháng Công nhân ở Quảng Bình: Hướng về cơ sở, chăm lo người lao động

Ngày 7/5, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2025 và khen thưởng đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác năm 2024 - 2025.
Tây Ninh lan toả Tháng Công nhân: Tri ân và tiếp sức lực lượng lao động

Tây Ninh lan toả Tháng Công nhân: Tri ân và tiếp sức lực lượng lao động

Diễn ra từ ngày 01 đến 31/5/2025, Tháng Công nhân được tổ chức đồng bộ trên cả nước, trong đó tại tỉnh Tây Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động phối hợp cùng các cấp công đoàn, doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, tập trung vào sáu nhiệm vụ then chốt.
Công nhân Nghệ An: Lao động gắn liền với yêu nước và sản xuất an toàn

Công nhân Nghệ An: Lao động gắn liền với yêu nước và sản xuất an toàn

Kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, công nhân Nghệ An thi đua sản xuất và hưởng ứng nhiều hoạt động tuyên truyền. Khắp các khu công nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh rực sáng màu cờ Tổ quốc.
Xem thêm