Hình ảnh đầy tình người trong lúc khó khăn. Thật vui khi thấy người dân Đà Nẵng ủng hộ cho lực lượng phòng, chống dịch và những người phải cách ly. Ảnh baodanang.vn |
Thế là đã có ca thứ ba tử vong vì Covid-19 ở nước ta.
Mạng xã hội công nhân thảng thốt chia sẻ tin này với nỗi lo âu.
Dịch trở lại bất ngờ, lan nhanh như một vết dầu loang và nguy hiểm hơn gấp bội.
Mấy tháng ròng rã, cả nước gồng mình chống dịch mà không xảy ra ca tử vong nào. Bệnh nặng đến mức như công dân - phi công người Anh mà chúng ta còn chữa khỏi. Vậy mà!...
Điều đáng lo ngại là bệnh dịch âm thầm diễn biến trong cộng đồng, thậm chí không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng, cho đến khi người bệnh trở nặng. Người cao tuổi, mắc các bệnh nền tiểu đường, huyết áp, gút, suy thận, suy tim… có nguy cơ tử vong cao khi nhiễm Covid-19. Ba ca tử vong vừa rồi đều là trường hợp như vậy.
Trong dịch bệnh, tình người Đà Nẵng đã phát lộ và tỏa sáng. Trong ảnh, niềm vui của người phát và người nhận khẩu trang, suất ăn đêm miễn phí. Ảnh tintuc360.world |
Một bạn ở Hội An viết những dòng đầy tâm trạng: “Ngày hôm nay, phố cố trở về với nét trầm tư, cổ kính… Trời lất phất mưa bay. Dịch bệnh lởn vởn. Lo âu là điều có thật! Mong mỗi ngày ca nhiễm Covid đừng tăng”. Một bạn khác ở Khu công nghiệp Vsip 2 thì viết: “Lại chuẩn bị giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa rồi. Tình hình ngày càng căng thẳng. Thất nghiệp dài dài. Thương tất cả mọi người Việt Nam”.
Trên trang mạng xã hội công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, một bạn chia sẻ hình ảnh đồ họa cập nhật tình hình Covid cảm thán: “Ghét đếm và tính cộng thật sự rồi đấy. Thêm 45 ca dương tính mới ở Đà Nẵng. Số ca mắc mới trong cộng đồng tính từ 25/7 đến nay là 93 ca”… Và tràn ngập những dòng tâm trạng khác tuy lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh, rồi cả những hoảng hốt thực sự được công nhân chia sẻ. Tất cả từng hồ hởi chia vui khi cả nước trong nhiều tháng ngày không để trường hợp nào tử vong, thì nay, chỉ trong ít ngày đã có hai ca. Tử thần đã vung đôi tay nhớp nhúa dứ dứ đâu đó trong con virus Corona, mà nạn nhân có thể là bất cứ người nào…
Choáng váng!
Thành phố Hội An, Quảng Nam vắng lặng trong ngày thực hiện giãn cách xã hội. |
Nhưng, vượt lên nỗi lo âu, nhiều người nhanh chóng xác định được việc gì nên làm và cần làm bây giờ. Trên mạng xã hội công nhân Khu công nghiệp Quang Minh, một bạn viết: “Dịch bệnh đã trở lại. Người lao động đã vất vả nay càng vất vả hơn. Nhưng không lẽ cứ ngồi thở dài. Đầu tiên phải bảo đảm an toàn cho mình, cho cộng đồng”. Một bạn khác nhắn nhủ: “Điều mọi người cần làm lúc này là không được chủ quan; không được đi lung tung hay lơ là khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp”…
Cũng không thiếu tình người và niềm vui trong những ngày nghiệt ngã này được mạng xã hội công nhân chia sẻ. “Chỗ mình có khẩu trang phát miễn phí nhé”, một bạn viết. “Bạn nào còn kẹt lại Đà Nẵng mà không có chỗ ở thì liên hệ mình nhé, mình cho ở nhờ miễn phí”, một bạn khác viết, kèm theo là số điện thoại để ai có nhu cầu thì liên hệ. Và vẫn trên trang mạng công nhân Khu công nghiệp Vsip 2, một bạn nhắn: “Mình có nhà nghỉ ở Đà Nẵng có thể chứa tầm 30-40 người. Mình mong muốn đóng góp chút công sức với chính quyền chống dịch, xin miễn phí không lấy tiền. Nhờ mọi người chia sẻ ạ"…
Một chốt chặn trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, kiểm soát lượng người ra vào Đà Nẵng. Ảnh thanhnien.vn |
Đọc những dòng này, không khí u ám và lo âu về dịch bệnh như được vơi đi. Với những tấm lòng như thế, nhất định chúng ta sẽ lại chiến thắng dịch bệnh!
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 1/8 |
TP. Hội An ngày đầu giãn cách xã hội |
Đám cưới tạm gác lại chờ ngày vui lớn |