Người “giữ lửa” cho Công đoàn Trường THCS Gò Xoài

Cô Phạm Thị Thanh Xuân, người đã giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Gò Xoài, huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) từ năm 2007 đến 2023 là một tấm gương sáng ngời về sự tận tụy và lòng yêu thương đối với công việc và đồng nghiệp. Suốt hơn 16 năm đảm nhận trọng trách này, cô Xuân không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là người đồng hành, người bảo vệ và người bạn của mọi công đoàn viên và người lao động tại trường.
Người thủ lĩnh tận tâm của Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải

Người lãnh đạo tận tâm

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề giáo, cô Xuân đã thể hiện sự đam mê và nhiệt huyết với công tác công đoàn. Năm 2003, Trường THCS Gò Xoài được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô. Tôi cũng bắt đầu quen biết và trở thành đồng nghiệp của cô Xuân từ đó. Ngay từ những ngày đầu, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm và tình yêu thương đối với đồng nghiệp và học sinh.

Năm 2007, cô Xuân được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường. Đây là một vị trí đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược. Cô đã chứng minh mình xứng đáng với vai trò này qua những đóng góp không ngừng nghỉ cho tổ chức công đoàn và sự chăm lo chu đáo cho công đoàn viên. Dưới sự dẫn dắt của cô, Công đoàn Trường Gò Xoài luôn giữ vững danh hiệu "Công đoàn vững mạnh, xuất sắc" trong nhiều năm liền.

Người “giữ lửa” cho Công đoàn Trường THCS Gò Xoài

Cô Phạm Thị Thanh Xuân (người đứng) trong Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Trường THCS Gò Xoài. Ảnh: ĐVCC

Một trong những đóng góp quan trọng của cô Xuân là việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của công đoàn viên và người lao động. Cô luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng nghiệp và tìm cách giải quyết hợp lý, công bằng. Khi gặp những vấn đề khó khăn, cô kiên trì tìm ra giải pháp tối ưu để đảm bảo mọi người đều được đối xử công bằng và đúng mực. Nhờ đó, cô đã nhận được sự tín nhiệm và yêu mến từ tất cả đồng nghiệp.

Theo cô Lê Thị Kiều Diễm, một giáo viên lâu năm tại trường: "Cô Xuân không chỉ là một lãnh đạo công đoàn tận tâm mà còn là một người đồng nghiệp hết sức gần gũi. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ những chuyện lớn như bảo vệ quyền lợi cho giáo viên đến những việc nhỏ như hỗ trợ đồng nghiệp khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống”.

Thầy Phan Minh Trung, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Dưới sự lãnh đạo của cô Xuân, công đoàn nhà trường thực sự trở thành một tổ chức gắn kết, nơi mọi người đều cảm thấy được quan tâm và bảo vệ. Cô luôn đứng ra làm cầu nối giữa nhà trường và công đoàn viên, đảm bảo rằng mọi chính sách, quyền lợi đều được thực hiện một cách minh bạch và công bằng”.

Người giữ lửa cho công đoàn

Không chỉ quan tâm đến quyền lợi của công đoàn viên, cô Xuân còn rất khéo léo trong việc vận động, khuyến khích đồng nghiệp tham gia các phong trào thi đua, hội thi của ngành giáo dục và công đoàn. Cô tạo ra nhiều cơ hội để công đoàn viên thể hiện năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng sống. Những cuộc thi do cô tổ chức không chỉ là sân chơi để đồng nghiệp cạnh tranh lành mạnh mà còn là dịp để mọi người học hỏi, gắn kết và phát triển.

Ngoài công việc chuyên môn, cô Xuân luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của công đoàn viên. Cô thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người. Những hoạt động này không chỉ giúp gắn kết đồng nghiệp mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp, giúp công đoàn viên có thêm động lực trong công việc và cuộc sống.

Người “giữ lửa” cho Công đoàn Trường THCS Gò Xoài
Cô Phạm Thị Thanh Xuân (người đứng giữa) trong buổi Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và kết nạp 2 công đoàn viên mới. Ảnh: ĐVCC

Nhiều giáo viên trong trường đã bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực của cô Xuân. Thầy Nguyễn Văn Trọng, cho biết: "Nhờ có cô Xuân, chúng tôi luôn cảm thấy môi trường làm việc tại trường Gò Xoài rất thân thiện và đoàn kết. Cô không chỉ tổ chức những hoạt động bổ ích mà còn luôn động viên, tiếp sức cho các giáo viên trẻ, giúp họ tự tin hơn trong công tác giảng dạy”.

Suốt thời gian giữ chức Chủ tịch Công đoàn, cô Xuân luôn là người chị, người bạn thân thiết của mọi người. Cô ân cần hỏi thăm, hỗ trợ đoàn viên khi họ gặp khó khăn, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Sự gần gũi và tận tâm của cô đã tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết, ấm áp và đầy tình người. Không ít lần, cô sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để chăm lo cho những người xung quanh, điều này khiến cô luôn được đồng nghiệp, công đoàn viên và học sinh yêu quý, kính trọng.

Theo cô Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Gò Xoài, với những đóng góp xuất sắc, cô Xuân đã được Công đoàn huyện Bình Chánh trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Những phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực cho cô trên hành trình cống hiến. Các giải thưởng của cô không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là vinh dự của toàn thể công đoàn viên trường Gò Xoài.

Người “giữ lửa” cho Công đoàn Trường THCS Gò Xoài
Với những đóng góp tích cực, xuất sắc của mình, cô Phạm Thị Thanh Xuân đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp lãnh đạo trong thời gian cô làm Chủ tịch Công đoàn. Ảnh: ĐVCC

Hơn 16 năm gắn bó với công đoàn, cô Xuân không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, tận tụy và yêu thương. Những giá trị mà cô xây dựng sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho thế hệ công đoàn viên sau này. Cô Phạm Thị Thanh Xuân chính là ngọn lửa sáng ngời, lan tỏa niềm tin và tình thương, mang lại sự ấm áp cho tất cả công đoàn viên và người lao động tại Trường THCS Gò Xoài.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Công đoàn Trường THCS Hoàng Hoa Thám: Hết mình vì một tập thể gắn kết, yêu thương Công đoàn Trường THCS Hoàng Hoa Thám: Hết mình vì một tập thể gắn kết, yêu thương
Quốc hội thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi): tháo gỡ điểm nghẽn, giúp tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vai trò Quốc hội thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi): tháo gỡ điểm nghẽn, giúp tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vai trò
Dệt May Việt Nam 2024: Vượt khó, giữ Dệt May Việt Nam 2024: Vượt khó, giữ "tấm áo" cho người lao động
Anh Nguyễn Minh Thanh- công nhân thích sáng tạo

Anh Nguyễn Minh Thanh- công nhân thích sáng tạo

Anh Nguyễn Minh Thanh, Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (Tiền Giang), vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2025.
Điểm tựa cuộc sống

Điểm tựa cuộc sống

Cuộc đời của mỗi chúng ta luôn là một hành trình dài và trên hành trình ấy không thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở phía trước. Có thể là niềm vui, là may mắn nhưng cũng có thể là những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Vì thế, ta rất cần một “điểm tựa” vững vàng để có thể mạnh mẽ vượt qua bước tiếp. Đoàn viên luôn có được cho mình một “điểm tựa” chắc chắn để yên tâm công tác đó chính là Công đoàn Trường THPT Tân Trào (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
Một hành trình ý nghĩa

Một hành trình ý nghĩa

Trường Tiểu học Đa Mai (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) nơi tôi đang công tác không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi tôi đã tìm thấy ý nghĩa sự nghiệp trồng người. Từ khi mới bắt đầu với đôi chút bỡ ngỡ, tôi đã trưởng thành, đã thay đổi và đã tìm thấy chính mình nhờ vào sự giúp đỡ, sự đồng hành của công đoàn trường.
Trung tâm Thanh toán BIDV- nơi được yêu thương và chia sẻ

Trung tâm Thanh toán BIDV- nơi được yêu thương và chia sẻ

Trung tâm Thanh toán Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển (BIDV) không chỉ là nơi làm việc mà còn là một mái nhà chung, nơi mỗi thành viên đều cảm thấy được tôn trọng, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ.
“Vòng tay Công đoàn”- sợi dây kết nối yêu thương và trách nhiệm

“Vòng tay Công đoàn”- sợi dây kết nối yêu thương và trách nhiệm

Công đoàn Trường THCS Ngô Sĩ Liên (TP. Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu) không chỉ đóng vai trò bảo vệ quyền lợi giáo viên mà còn là cầu nối giữa giáo viên và nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và gắn kết.
Người thủ lĩnh tận tâm của Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải

Người thủ lĩnh tận tâm của Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải

Cô Nguyễn Thị Toan - một giáo viên giỏi và là chủ tịch công đoàn mẫu mực, trách nhiệm và nhiệt huyết tâm huyết, sáng tạo của Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).
Người chị cả của Công đoàn Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội

Người chị cả của Công đoàn Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội

Chị Bùi Thị Thanh Phương - Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội, Tổng công ty May 10 không chỉ đơn thuần là một người lãnh đạo, mà còn là “người chị cả” - luôn tận tâm chăm lo lợi ích của người lao động; quan tâm và chăm sóc từ những điều nhỏ nhất, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống gia đình của mỗi đoàn viên.
Đoàn viên Bùi Văn Hiển - vượt khó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ

Đoàn viên Bùi Văn Hiển - vượt khó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ

Nhờ sự quan tâm, đồng hành của Công đoàn Nhà máy Z117, anh Bùi Văn Hiển, đoàn viên Công đoàn phòng KCS đã vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành tấm gương lao động tiêu biểu của đơn vị.
Công đoàn giúp tôi hòa mình vào môi trường mới

Công đoàn giúp tôi hòa mình vào môi trường mới

Ngày chuyển công tác về Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), từ một người xa lạ đến với môi trường mới, tôi hòa mình vào mọi người bằng sự chào đón của những cán bộ công đoàn. Cảm xúc lo lắng, bỡ ngỡ tan biến sau khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của công đoàn trường.
Tình yêu công đoàn lớn dần theo năm tháng

Tình yêu công đoàn lớn dần theo năm tháng

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui - câu nói quen thuộc mà tất cả thành viên trong trường tôi ai cũng rất thích. Ở nơi đó có tình yêu thương, sự quan tâm, lo lắng và sự giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm này không chỉ giới hạn trong gia đình, bạn bè mà còn lan tỏa đến cả những đồng nghiệp, những người từng xa lạ nhưng lại mang đến cho tôi nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa. Đó chính là mái ấm Công đoàn Trường Mẫu giáo Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).