Trao "Mái ấm Công đoàn" trong lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019. |
“Bây giờ, dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nhận được mái ấm này và niềm động viên từ công đoàn khiến tôi rất xúc động. Niềm vui lớn quá, không thể diễn tả hết bằng lời, tôi rất cảm ơn mọi người”, chị Hạnh, đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Hòa Phong, Thôn Khương Mỹ, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng xúc động nói.
Bên trong căn nhà, chồng chị Hạnh vẫn đang “chiến đấu” với căn bệnh nặng. Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi trụ cột của gia đình bị mất sức lao động, chị Hạnh phải thay chồng “gồng gánh” mọi việc; những khoản chi tiêu không tên để chạy chữa cho anh, rồi chi phí sinh hoạt… trong khi mùa mưa gió, căn nhà xuống cấp, dột nát khiến chị không khỏi rùng mình.
Cũng như chị Hạnh, chị Đỗ Thị Liên, CĐCS Trung tâm Y tế Liên Chiểu (An Ngãi Đông, Hòa Sơn, Hòa Vang) là một trong 90 người được nhận “Mái ấm Công đoàn”. Gia đình chị Liên thuộc diện khó khăn. Mỗi khi có mưa lớn, nền nhà của chị Liên thấp hơn mặt đường, nước tràn vào nhà khiến gia đình chị phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người để sơ tán. Trong khi đó, con chị bị tai nạn chưa bình phục, mọi chi phí thuốc men mỗi ngày cứ nhân lên khiến gia đình phải xoay sở mọi cách mà vẫn “lỗ hà ra lỗ hổng”. Trong ngày nhận chìa khóa căn nhà mới, chị Liên đã không giấu được niềm xúc động. Những lời cảm ơn đứt quãng xen lẫn tiếng nấc nhẹ trong niềm vui chung của cả gia đình và những cán bộ công đoàn khiến những người có mặt đều cảm động rưng rưng
Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng chia sẻ: "Xuất phát từ chính tấm lòng của những cán bộ, CNVC, chúng tôi gọi nó là gom góp yêu thương để san sẻ và chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Con số 90 mái ấm công đoàn là mục tiêu chúng tôi đặt ra trong năm 2019 để chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam".
Những nỗ lực “gom góp yêu thương” trong năm qua của LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã thật sự tạo được sức lan tỏa, niềm vui. Những giọt nước mắt hạnh phúc của CNVCLĐ khi về căn nhà mới đã khẳng định tính đúng đắn của chương trình; trở thành động lực lớn lao cho những người làm công đoàn Đà Nẵng tiếp tục cố gắng trong công tác chăm lo và song hành cùng người lao động.
Một bệnh nhân điều trị tại Chợ Rẫy đã “âm tính” với virus Corona Bệnh nhân Li Zichao (28 tuổi) xét nghiệm virus Corona lần 3 đã cho kết quả âm tính, trong khi người bố vẫn dương tính. |
Hoan hô khách sạn Đà Nẵng Riverside! Lo ngại virus Corona, khách sạn Đà Nẵng Riverside dán thông báo không nhận khách Trung Quốc. |
Tâm sự của bác sĩ trực Tết: “Ở nhà thì bên gia đình, còn trong viện có bệnh nhân” Khác với nhiều người, Tết là dịp nghỉ ngơi, sum họp gia đình, bác sĩ An cùng các đồng nghiệp của mình vẫn đang nỗ ... |