Chị Hạnh tại Lễ tôn vinh gương điển hình trong công tác vận động, HMTN. |
Gặp chị Hạnh tại đơn vị nơi chị công tác, phóng viên Cuộc sống an toàn khá ấn tượng về sự khiêm nhường của người phụ nữ ngoài 40 này, khi được hỏi về chuyện mình đã nhiều lần hiến máu cứu người, cũng như nhiều lần chị đã nói: “Chuyện không có gì đáng để nói đâu anh”.
Sau một hồi trò chuyện, và biết người viết cùng tuổi với mình, thì câu chuyện về những lần chị hiến máu đã dần được mở ra. Chị Hạnh chia sẻ, ngay từ khi còn là sinh viên của trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), chị luôn say mê, nhiệt tình tham gia các phòng trào Đoàn và phong trào Hiến máu tình nguyện (HMTN). Và sau này khi trở về Hải Dương công tác, chị vẫn luôn là một trong những tuyên truyền viên tích cực, vận động đoàn viên công đoàn của ngành, của địa phương và nhiều thành viên trong gia đình tham gia HMTN.
16 lần tham gia HMTN, nhưng theo chị lần hiến máu để lại dấu ấn đẹp nhất với chị, đó là lần mà chị được dự và nhận bằng khen trong Lễ tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác vận động, HMTN.
“Hôm đó, mình chuẩn bị khá kỹ cho buổi lễ, vì mình là nhân vật chính mà (chị Hạnh cười). Đến địa điểm tổ chức, ngồi đợi khai mạc mà nghe loa truyền thanh của đơn vị tiếp nhận máu kêu gọi ngoài sân, máu tình nguyện của mình lại nổi lên, thế là ra hiến luôn, nên mới được công cả vào là 16 lần đấy”, chị Hạnh tươi cười chia sẻ.
Chị Hạnh trong một lần HMTN. |
Theo anh Phạm Xuân Thạo, đoàn viên tổ Công đoàn Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Cẩm Giàng (Hải Dương), tính đến nay chồng chị Hạnh cũng đã HMTN 7 lần, em gái chị HMTN 5 lần và tôi cũng được chị Hạnh vận động HMTN 4 lần.
"Người hiến máu không chỉ được kiểm tra sức khỏe miễn phí mà việc HMTN phù hợp với thể trạng người hiến với tần suất hợp lý còn nhiều lợi ích như kích thích khả năng tạo máu, thải sắt... Sau khi được chị Hạnh vận động, tôi đã tham gia HMTN và thấy lợi ích của việc HMTN với bản thân và cho xã hội", anh Thạo nói.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Khối chính quyền huyện Cẩm Giàng phấn khởi nói: "Công đoàn Khối chính quyền huyện tôi luôn tự hào vì có những người như chị Hạnh, khi không chỉ đóng góp vào phong trào của tổ chức công đoàn, mà chị còn là người luôn tích cực trong các phong trào, hoạt động tình nghĩa trên địa bàn. Đó là gương sáng để nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn khác noi theo, từ đó làm lan tỏa, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua ở từng đơn vị, mang lại những giá trị tốt đẹp cho lao động và cuộc sống".
Với chị Hạnh “chuyện không có gì đáng kể”, nhưng với người bệnh đó là nghĩa cử cao đẹp của những người biết sẻ chia, giúp đỡ và cống hiến vì cộng đồng.
Ích kỷ và nguy hiểm Chỉ vì sự ích kỷ có thể là "vô tình" của một cô gái trẻ, lại gây ra không ít lo lắng và nỗi bất ...
|
Bí mật trong phòng áp lực âm có gì đặc biệt? Để tránh tình trạng lây nhiễm chéo, các bệnh viện đã xây dựng những phòng cách ly đặc biệt, gọi là phòng áp lực âm. ... |
UBND TP Hà Nội: Đề nghị công bố dịch COVID-19 Tính tới sáng 8/3, Bộ Y tế cho biết, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố ... |