Chị Phạm Thị Tuyến (áo hoa đứng giữa) trong ngày đón nhận ngôi nhà mới sửa. |
Tôi đến thăm chị Phạm Thị Tuyến, công nhân Cung đường Hải Phòng thuộc Công ty CP Đường sắt Hà Hải vào ngày cuối của năm 2019. Trong ngôi nhà tại phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng còn thơm mùi sơn, chị đang chuẩn bị bữa tối.
Chị kể, một mình chị đơn thân nuôi hai con ăn học, những năm qua, bao khó khăn, vất vả cứ dồn lên vai chị. Đồng lương công nhân đường sắt vốn eo hẹp chỉ đủ cho mẹ con chị tằn tiện qua ngày. Bao năm rồi, mẹ con chị tá túc trong ngôi nhà cấp 4 vẻn vẹn 9m2. Trải qua thời gian, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Những ngày nắng mẹ con chị ngủ khô ráo nhưng gặp hôm trời mưa, coi như mẹ con mất giấc vì nước mưa thấm lạnh. Chị bảo “Mình khổ bao nhiêu cũng chịu được. Nhưng bắt các con chịu khổ như mình thì tội quá”. Nghĩ là thế, nhưng chưa biết vay ai, xoay xở ra sao.
May mắn thay, đúng dịp Tháng Công nhân 2019, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đến tận nơi thăm hỏi gia đình chị. Không ngờ, sau đợt ghé thăm đó, chị được Công đoàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ xã hội - từ thiện. Chị cũng được Công ty CP Đường sắt Hà Hải vận động CNLĐ đơn vị giúp đỡ, triển khai thực hiện việc sửa chữa, chống dột cho ngôi nhà.
Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành. Chị và các con vỡ òa niềm vui trong căn nhà mới khang trang, rộng rãi. “Thế là Tết này mẹ con tôi được đón giao thừa trong tổ ấm mới”, chị Tuyến nói với tôi mà như nói với chính mình.
Tôi biết, đây không phải là "Mái ấm công đoàn" đầu tiên của Công đoàn Đường sắt. Hàng năm có hàng chục ngôi nhà như thế được trao đến tay CNLĐ. Tôi nhớ tới ngôi nhà của công nhân Nguyễn Thị Hương, Công ty TNHH MTV Vận tải Hàng hóa Đường sắt - Bỉm Sơn; cũng đơn thân, cũng bươn chải, cũng nặng nợ mưu sinh…
Tôi lại nhớ tới lời tâm sự của ông Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, công nhân đường sắt nhiều người còn nghèo, còn khó khăn lắm. Nhưng họ vẫn bám nghề, vẫn hăng say lao động. Bởi vậy, những người làm công tác Công đoàn phải đi nhiều xuống cơ sở, phải gần gũi với NLĐ để nghe, để thấy, để hiểu, để đồng cảm… và để hành động.
Hành động ấy là làm gì để san sẻ khó khăn với NLĐ, để trao cơ hội giúp họ vươn lên trong cuộc sống, tạo động lực cho họ gắn bó với nghề, vững tin trước tương lai. Xây hay sửa một căn nhà chắc chắn không hề dễ nhưng nếu quyết tâm Công đoàn sẽ làm được, và thực tế đã chứng minh các cấp Công đoàn chúng ta đã làm rất tốt…
Rời ngôi nhà của chị Tuyến khi trời đã tối, lòng tôi thấy vui một cách lạ thường.
“28 rồi sao con chưa về?” Đầu dây bên kia điện thoại, mẹ chị Xuân bắt đầu cuộc gọi bằng câu hỏi như xé lòng: “28 rồi sao con chưa về?”. ... |
Sẽ không chỉ là chuyện cái đinh Ngày đi làm cuối cùng của năm cũ thật nhiều điều khó tả, đó không chỉ là sự hối hả của dòng người tấp nập ... |
9 người đã chết do virus corona ở Trung Quốc, cảnh báo khẩn cấp chống dịch bệnh dịp Tết Đến thời điểm hiện tại, đã có 440 trường hợp nhiễm viêm phổi do virus corona gây ra, trong đó 9 người đã tử vong. Trước ... |
Sửa sang bàn thờ đón Tết và những lưu ý quan trọng Sau ngày tiễn ông Công ông Táo về trời, các gia đình bắt đầu sửa sang bàn thờ, chuẩn bị đón Tết. Đây là nơi ... |