Nhiều công nhân tỏ ra lo lắng, bất an bởi nạn trộm cắp diễn ra thường xuyên tại khu trọ - Ảnh: M.K |
Ngày 30/12 vừa qua tại xóm trọ dành cho công nhân thuộc đội 9, thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đã xảy ra vụ mất trộm 2 xe máy trị giá hàng chục triệu đồng. Được biết, vụ trộm xảy ra trong khoảng thời gian từ 23h đêm đến rạng sáng. Kẻ trộm hành động vào thời điểm các công nhân chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt mỏi. Các công nhân cho biết mặc dù trước khi lên tầng trên để đi ngủ, đã khóa cổng cẩn thận nhưng buổi sáng tỉnh dậy, tài sản lớn nhất của họ đã biến mất mà không hề có dấu vết.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên "đạo chích" ghé thăm các xóm trọ công nhân. Theo nhiều người dân và các công nhân sống trong những xóm trọ trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh cho biết việc mất trộm xảy ra liên tục, mỗi lần có khi mất đến 2-3 chiếc xe máy. Thậm chí, kẻ trộm còn sử dụng kìm cắt khóa để thực hiện hành vi phạm pháp của mình.
Nhiều công nhân cẩn thận trang bị khóa xe nhằm hạn chế rủi ro trộm cắp - Ảnh: M.K |
Chị Nguyễn Thị Linh Giang (24 tuổi), công nhân công ty SEI, khu công nghiệp Bắc Thăng Long nói: "Chỗ em phòng trọ mới xây, có lắp cả camera, an ninh khá tốt mà trong một đêm mất 3 cái xe máy, 3 điện thoại, 1 laptop. Nhóm công nhân tụi em hầu như ngày nào cũng đọc được thông tin xảy ra mất trộm xe cộ trong các xóm trọ. Nói chung ở đây phức tạp lắm. Khóa cổng, khóa càng, khóa bánh nó cũng cắt hết. Nhiều người làm cả năm trời tích cóp mua được cái xe để đi làm thế rồi kẻ trộm nó lấy mất, rất bực".
Chị Quyên (18 tuổi) kể lại: "Có lần vào khoảng 2-3h sáng, em đang ngủ thì nghe tiếng cậy cửa nên tỉnh dậy lấy điện thoại bấm. Trộm nó không nhìn thấy điện thoại em sáng hay sao ấy, nó vẫn tiếp tục cậy, cửa đã hé ra rồi. Sau đó em bật dậy mở cửa thì thấy có nam thanh niên chạy ra phía cổng, trèo qua tường chạy mất".
Theo nhiều công nhân ở trọ, thời gian hoạt động của kẻ trộm không chỉ diễn ra vào ban đêm mà vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Chỉ cần một phút lơ là, mất cảnh giác là sẽ bị "nhảy" đồ.
Chị Hoàng Ngọc Điệp, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long chia sẻ với Cuộc sống an toàn: "Em bị mất cái điện thoại Oppo F9 khi đang đi lựa đồ trong chợ Mun, thời điểm đó vào ngày nghỉ nên chợ rất đông. Một nhóm tầm 2-3 người giả vờ va vào người mình rất mạnh. Mặc dù em để điện thoại trong túi áo, có kéo khóa. Em cũng không hề nghĩ là người ta có thể lấy được, đến khi phát hiện ra thì đã muộn, người ta đã trốn đi và điện thoại thì không liên lạc được".
Hệ thống an ninh ở các xóm trọ công nhân thường không đảm bảo, tạo điều kiện cho kẻ trộm hành nghề - Ảnh: M.K |
Các đối tượng trộm cắp thường "hành nghề" rình mò công nhân ở trọ bởi đây là những người lao động xa quê, yếu thế, không quen biết rộng. Hơn nữa, họ thường sống trong các nhà trọ tạm bợ, rẻ tiền, thiếu an toàn. Chủ nhà trọ lại thiếu trách nhiệm và sự quan tâm... Đến khi sự việc xảy ra rồi mới hỏi han và động viên thì đã muộn.
Để tăng cường đảm bảo an ninh, phòng chống trộm cắp trong các xóm trọ công nhân, thiết nghĩ mỗi thành viên ở đây cần nâng cao ý thức cảnh giác, trước hết là ý thức bảo vệ tài sản của cá nhân, sau đó là bảo vệ tài sản cho bạn bè. Thường xuyên để ý, gia cố lại hệ thống khóa cửa, khóa xe... hạn chế thấp nhất cơ hội "hành nghề" của đạo chích. Ngoài ra, người ở trọ cần phối hợp và liên hệ thường xuyên với chủ nhà, chính quyền và lực lượng công an trong việc tố giác tội phạm. Có như vậy mới góp phần tạo nên một môi trường sống an toàn, ổn định lâu dài.
Điều tuyệt diệu đầu tiên của 2020! |
Hà Nội: Giao thông ùn tắc, hỗn loạn khu vực đường lên phố đi bộ |
Sân khấu đã sẵn sàng, nhiều người lao động hào hứng đón chờ bữa tiệc Countdown |
Các bệnh viện đã sẵn sàng khám chữa bệnh xuyên Tết Xuân đang đến, Tết cũng sắp về, có lẽ sẽ lại giống mọi năm, tình trạng bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì ngộ độc ... |