Người dân thôn Ái Văn đeo khẩu trang khi ra ngoài làm việc. Ảnh: M.K |
Một ngày sau khi Bộ Y tế công bố thêm 2 ca bệnh (là 2 mẹ con) dương tính với virus corona mới tại tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm PV Cuộc sống an toàn đã lên đường tìm về thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đây là nơi sinh sống của gia đình chị N.T.D, một trong 8 người Việt Nam được Công ty TNHH Nihon Plast cử sang TP Vũ Hán, Trung Quốc tập huấn.
Chị D. được phát hiện dương tính với virus corona ngày 30/1. Sau đó một tuần, mẹ và em gái của chị cũng ở tình trạng tương tự, hiện đang được cách ly để điều trị.
Đường vào thôn Ái Văn quanh co được dẫn lối bởi những lá cờ treo từ dịp Tết, giờ đây dường như vắng bóng người qua lại hơn. Trời lạnh, mưa phùn rả rích nên họa hoằn có công có việc quan trọng người dân mới ra khỏi nhà. Ai nấy đều bịt khẩu trang kín mít, bước đi vội vàng.
Những cánh cổng cũng được đóng kín, cửa nhà, cửa sổ cũng vậy! Để cho an tâm, có gia đình còn vây kín 1 bức rèm phía ngoài cánh cửa kiên cố. Trẻ em đã được nghỉ học từ nhiều ngày nay, người lớn thì vừa xong việc đồng áng, nhưng xóm làng vẫn vắng lặng, đìu hiu. Âm thanh rộn rã duy nhất là tiếng chó sủa khi thấy khách lạ đi qua. Một người đàn ông cho biết: "Con cái bọn chú nhốt ở trong nhà, khóa cửa rồi không cho đi ra đường, có như thế mới may ra cách ly được".
"Lo lắm! Đêm không ngủ được. Bệnh tật nguy hiểm như thế, không lo sao được" - một người phụ nữ lớn tuổi nói. Bà cho biết dân làng được đánh tiếng về việc nữ công nhân N.T.D có dấu hiệu bị bệnh và được cho đi viện từ hôm mùng 2 Tết. Vụ cấy vừa xong xuôi, bây giờ bà và nhiều người khác chỉ loanh quanh ở nhà. Có người do sợ hãi nên không dám ra thăm đồng.
Đường làng, ngõ xóm vắng người qua lại. Trẻ con được người lớn "nhốt" trong nhà - Ảnh: M.K |
Căn nhà của chị N.T.D nằm trong xóm Núi, thôn Ái Văn với khoảng sân rộng rãi, hiện giờ chỉ còn lại ông V. (bố đẻ chị D.). Ông như lọt thỏm trong căn nhà mênh mông trống trải vì thiếu người. Chiều 7/2, nhân viên y tế cùng 2 cán bộ xã Sơn Lôi đã đến kiểm tra thân nhiệt, ông V. hoàn toàn bình thường với nhiệt độ 36,8 nhưng chính quyền xã khuyến cáo ông không ra ngoài, cũng không được tiếp khách nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm.
Nhắc về D., ông cho biết con gái mình mới đi làm công nhân tại Công ty Nihon Plast được khoảng 2 tháng. Trước đó, D. từng có thời gian 3 năm làm việc tại Nhật Bản. Được biết tối hôm trước D. gọi điện về cho bố nói rằng sức khỏe đang tiến triển tốt. Những ngày qua mọi sinh hoạt của ông V. diễn ra phía sau cánh cổng. Lương thực thực phẩm được dự trữ nhiều ngày, nếu hết sẽ được người thân tiếp tế. Ông tỏ ra bình thản: "Tôi sống vẫn bình thường, không có gì khó khăn cả, không lo gì đâu".
Ông V. (bố chị N.T.D) trong căn nhà trống trải nằm trong xóm Núi, thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc - Ảnh: M.K |
Thấy nhà ông V. có phóng viên về, mấy người hàng xóm của ông tò mò đứng xúm lại đầu ngõ, nghe ngóng, bàn tán. Một người đàn ông chia sẻ với Cuộc sống an toàn: "Từ hồi xảy ra sự việc như vậy tôi ít đi chơi lắm, không mấy khi đi ra ngoài. Cũng chẳng sang bên đó (nhà ông V.). Nói chung bây giờ có công có việc cũng hạn chế, hoãn lại hết". Vợ ông và mấy người phụ nữ thì tỏ vẻ bức xúc: "Bây giờ người ta coi cái xóm này như hủi, con cái đi làm công nhân phải nghỉ làm hết".
Trong khi đó, ở đầu đường vào xóm Núi, có một người dân đặt câu hỏi cho phóng viên: "Thế hiện tại xóm này là trung tâm của dịch bệnh, có mấy người bị nhiễm ở đây mà nhà nước không có biện pháp gì phòng tránh hả? Hay là cứ thế này thôi? Không phun thuốc hay cách ly gì hả?". Rồi anh ta nói rằng: "Thực sự tôi xem tivi, nghe loa đài thấy ở trên nói ghê lắm nhưng ở đây tôi thấy vẫn chưa có biện pháp gì thực tế so với những gì các lãnh đạo nói. Ngay người dân trong cái xóm này thôi, vẫn chưa thấy ai đến nhà bảo phải làm thế này thế kia. Đầu tiên có 1 trường hợp thì mình còn không lo, bây giờ xảy ra 3 trường hợp sau này bị lây thì rất lo. Người dân chúng tôi lo lắng bởi vì dịch nó bùng phát không biết ai bị bệnh hay là chưa bị, không biết phòng tránh kiểu gì. Chỉ biết là hàng ngày ăn uống cho đầy đủ chất dinh dưỡng, đeo khẩu trang và rửa tay xà phòng thôi. Ngoài ra chúng tôi không biết làm cái gì khác".
Được biết, 20 hộ gia đình trong ngõ nhỏ thuộc thôn Ái Văn đang vận động đóng góp mỗi hộ 200 nghìn đồng để phun thuốc khử trùng. "Phun theo ngõ thôi còn dân làng chưa có ý kiến gì, trưởng khu cũng chưa ý kiến gì" - một người dân cho biết.
Không chỉ là chuyện cái khẩu trang |
Việt Nam: Nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới (nCoV) |
Cận cảnh nơi ở của nữ công nhân nhiễm virus corona tại Vĩnh Phúc |