Một "cô gái vàng trong làng kỹ thuật" được cộng đồng mạng trầm trồ vì vẻ đẹp hoàn chỉnh không kém bất cứ người mẫu nào. Chàng trai nào may mắn lọt vào "mắt xanh" của cô? Ảnh we25.vn |
Mạng xã hội, trong đó có mạng xã hội công nhân “ảo” mà thật, đôi khi sự thật nằm ở “phía bên kia”. Trên mạng, mọi người tha hồ trình bày suy nghĩ của mình. Có những dòng trạng thái rất thú vị, nhất là của chị em. Nhiều trường hợp “nói vậy mà không phải vậy”.
Như dòng khẳng định chắc nịch này: “Người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”. Câu này xuất hiện ở nhiều hội nhóm của chị em hẹn hò, làm đẹp và cũng được chị em công nhân chia sẻ. Nó có thể khiến các chàng trai công nhân mới lớn, mới đi làm bối rối, mất tự tin. Làm sao khi không thuộc về ai các chị em lại đẹp hơn; vậy các chàng công nhân trẻ có gây “tội ác” không, nếu vì mình mà chị em không còn đẹp ở mức “đỉnh” nữa?
Chủ quan, tôi nghĩ, các chị “nói đổng” vậy thôi, một cách “làm dáng” và thả thính “rất chi là phụ nữ”. Nước có thể vô tình chảy, mặt trời có thể gieo hạt nắng vô tư, hoa có thể không vì ai mà nở nhưng người phụ nữ đẹp không chỉ để đẹp. Họ đẹp nhất định phải có nguyên do và sâu xa, vẻ đẹp ấy mời gọi, chờ đợi và dành cho một người.
Doanh nghiệp dệt may là nơi tập trung đông công nhân nữ. Việc tìm hiểu, lựa chọn bạn đời là vấn đề khó khăn với nhiều chị em. Ảnh minh họa của tuyencongnhan.vn |
“Hơi khiêu khích nhỉ?”, một bạn comment dưới dòng trạng thái. Có lẽ cũng hơi khiêu khích thật, kiểu như có ai thấy chúng tôi đẹp không? Có ai biết chúng tôi chưa thuộc về ai không? Vườn hồng có lối và mở rồi nhé, sao không ai vào? Hoa đến thì hoa nở, đò đầy đò phải sang sông; đến duyên em thì em phải lấy chồng… Vẻ đẹp không cất giữ được, ở một mình không thuộc về ai không níu được tuổi thanh xuân. Đằng sau câu nói có phần khiêu khích kia, tôi thấy cả một nỗi niềm chờ đợi.
Khi yêu, thuộc về ai đó, chị em, kể cả chị em công nhân sẽ thấy những tháng ngày ngắn hơn, mọi thứ sáng sủa hơn. Căn phòng hẹp ngày nắng nóng, đêm đông lạnh có thể không còn nóng và lạnh như nó đã từng. Trái tim chị em sẽ đập gấp hơn, đôi má hồng hơn, cặp mắt long lanh hơn. Thuộc về ai đó, bàn tay nắm bàn tay, ngay cả chuyện thất nghiệp, giãn việc, giảm thu nhập với nhiều người cũng không phải là chuyện trời sắp sập nữa.
Các cụ ta ví “gái phải hơi trai như thài lài được bón”. Thài lài, loài hoa dại mọc ngoài đồng nội, là một loài hiếm hoi nở hoa xanh. Được bón, nó trở nên đặc biệt xanh tốt. Các chị đẹp rồi, không có ai, không vì ai vẫn đẹp nhưng nếu các chị thuộc về ai đó thì sắc đẹp của các chị sẽ tỏa ngời, rạng rỡ như cây thài lài được bón kia. Một cách ví von rất ngộ của các cụ nhưng chỉ ra chính xác mối liên hệ giữa “hơi trai” và sự “lên chân kính” vẻ đẹp ở người phụ nữ.
Người phụ nữ đẹp không chỉ đẹp cho mình. Đích đến của mọi người là một mái ấm gia đình. Trong ảnh, một đám cưới tập thể công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Ảnh vietnamplus.vn |
Có những doanh nghiệp, như doanh nghiệp dệt may, có khi tập trung cả vài nghìn hoặc hàng chục nghìn chị em công nhân. Nam giới ở đó rất ít. Các chị lại bận tối ngày. Việc tìm hiểu, yêu đương không thuận lợi với tất cả các chị em. Nhiều chị vì thế cứ đẹp thôi, không thuộc về ai cả.
Chẳng ai muốn ở một mình. Ai cũng muốn có đôi. Chỉ vì hoàn cảnh mà có khi hoa đẹp cũng đành phải chờ ong bay bướm lượn.
Những người công nhân có việc và mất việc |
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 30/6 |
Tiếp thu kiến nghị của Tổng Liên đoàn về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của gói 62.000 tỷ |